50 năm trước, Đà Nẵng đã hút hồn con người ta bằng biết bao xinh đẹp và dung dị như thế này...
Bến sông Hàn
Bến sông yên bình với những chiếc xích lô đậu dọc bờ sông.
Ngày xưa người ta toàn dùng thuyền buồm, xa xa ta có thể thấy con đường dẫn lên đỉnh Sơn Trà.
Cuộc sống bên sông bây giờ đã thay đổi ngoạn mục, những mái nhà lụp xụp ngày xưa đã lùi vào dĩ vãng.
Cầu Nam Ô
Cầu Nam Ô bị sập. Hình chụp năm 1967. Thời điểm đó Nam Ô thuộc quận Hòa Vang - Quảng Nam.
Rạp chiếu phim
Rạp chớp bóng Kim Châu. Sau 1975 rạp đổi tên thành rạp chiếu bóng Lê Độ, nằm ở đường Trần Phú, Đà Nẵng, con hẻm bên cạnh hiện vẫn còn.
Giới trẻ ngày nay có CGV, Lotte Cinema, ... thì ngày xưa ông bà ta cũng có Cinema Palace để hẹn nhau xem chớp bóng.
Chợ Cồn
"Chợ Cồn" có từ thập niên 1940, do chợ nằm trên một cồn đất cao giữa lòng thành phố nên người dân địa phương quen miệng gọi thành "chợ Cồn".
Ngày xưa ai cũng mặc áo dài cả, nhìn tổng thể thật vô cùng thanh lịch.
Đến tháng 12 năm 1984, chợ Cồn được xây dựng lại gồm 3 tầng khang trang và có tên chính thức là Trung tâm Thương nghiệp Đà Nẵng. Nhưng người dân thành phố Đà Nẵng vẫn quen gọi là "Chợ Cồn".
Club
DOOM CLUB-điểm hẹn nổi tiếng tại Danang thời đó. Thường giành cho sĩ quan Mỹ, người thường ít khi vào được.
Núi Sơn Trà
Dưới chân núi Sơn Trà, nếu sống ở ngày xưa ta sẽ có cơ hội nhìn thấy những cánh buồm trắng muốt đang no gió lả lướt trên sông.
Dù cho mọi thứ có thay đổi, con đường lên đỉnh Sơn Trà vẫn y chang như vậy.
Cầu bắc ngang sông
Cầu Trịnh Minh Thế (trái) và cầu Nguyễn Hoàng (phải). Nay cầu Trịnh Minh Thế đập đi xây mới là cầu Trần thị Lý và cầu Nguyễn Hoàng đổi tên thành cầu Nguyễn Văn Trỗi.
Ngày xưa khi đi qua lớp ván trên cầu Nguyễn Văn Trỗi hẳn cũng phải run lắm.
Cầu Nguyễn Văn Trỗi vẫn đẹp như bây giờ.
Xe cộ
Ngày xưa có hai hãng xe đò thần thánh là Phi Long và Tiến Lực, trên ảnh là một chiếc xe lam đang gùi cả người lẫn hàng vào xe bon bon trên đường.
Từng đoàn xe khách trên đèo Hải Vân. Ngày xưa đèo còn hẹp nên chỉ chạy một chiều, xe phải chờ đổi phần đường cho nhau tại hai đầu Lăng Cô và Liên Chiểu.
Không được phép bỏ link vào chữ ký
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all