Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/07/2015 23:07 # 1
lien7h30
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 158/220 (72%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 23/03/2013
Bài gởi: 2468
Được cảm ơn: 539
Một thoáng hình ảnh Đà Nẵng, Hội An, Huế


Một thoáng hình ảnh Đà Nẵng, Hội An, Huế

Mình đã đến Đà Nẵng cách đây hai năm, đã đi hầu hết những khu du lịch chính, lúc đó cầu Rồng còn đang làm dở nên lần này đến Đà Nẵng thì ưu tiên tối ra xem cầu Rồng đầu tiên.

Cầu Rồng phun lửa


Cầu Rồng ở góc khác, phải nói là nhìn thật nó to nên hoành tráng hơn trong ảnh nhiều.


Tiện thể chụp luôn cầu Trần Thị Lý


Đỉnh bàn cờ, đỉnh này chỉ có 1 tý nhưng đường lên đỉnh khá là thú vị, mây khói mù mịt cộng với sóc, khỉ, chó nhảy ra trên đường. Mỗi tội đợt này đi hơi lo vì xe yếu, cài số 1 vít ga khét lẹt chỉ sợ cháy máy giữa đường. Ai lên đây chắc đều chụp một kiểu đánh cờ với ông Tiên này 


Từ Đà Nẵng đi Huế có xe bus nhưng đi như vậy sẽ ko được qua đèo Hải Vân

"Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi ..."


"Nhớ thương nhau em chờ anh tới là tàu anh đi vượt qua núi cao..."


"Trời quê hương trong xanh như lời hát Biển quê hương ru êm êm bờ cát ..." (mỗi tội trời ko được trong xanh vì mây mù)


Cầu Trường Tiền ở Huế


Đến Huế thì chắc ai cũng sẽ đi thăm quan Kinh Thành Huế.


Nhưng hơi thất vọng vì khu vực Tử Cấm Thành gần như là một bãi cỏ chả còn gì




Theo dòng sông Hương để đến Chùa Thiên Mụ


Tháp Phước Duyên như một biểu tượng chính của Chùa Thiên Mụ

Nói là một thoáng vì mình chỉ được đi lướt qua mấy địa điểm chính nên không chụp được gì nhiều, do là đi cùng ông bạn hơi tham, có mấy ngày thôi mà muốn đi được cả Hộii An, Đà Nẵng, Huế nên mỗi nơi không đi được nhiều. Mình thì thường không thích đi như vậy nhưng vì đã đi rồi nên cứ theo ý ông bạn.
Lần đầu đến với phố cổ Hội An thì mình nghĩ ngay đến phố cổ ở Hà Nội, nghĩ rằng thế quái nào mà người ta lại gọi đấy là phố cổ được, người ngợm thì như kiến cỏ, cửa hàng la liệt mặt đường, khác hẳn với cái không khí có tiếng nhạc du dương và mùi hương trầm nghi ngút ở Hội An.


#1. Hội An


#2. Một bức tường mà báo chí ca ngợi là đặc biệt nên mình tìm đến, thật sự là chẳng thấy nó đặc biệt ở chỗ nào (thây có đội chụp ảnh cưới cũng đến đây chụp).


Đến Hội An từ sáng sớm, mình chỉ định đưa ông bạn đi hết mấy khu phố rồi thiết kế đi Cửa Đại và mấy chỗ khác, nhưng thấy vắng vẻ yên tĩnh nên mình bảo ở Hội An tối mới đẹp, thế là ông bạn nằng nặc đòi ở đến tối mới chết . Trong thời gian chờ trời tối mình lại phải nghĩ ra mấy chỗ đi chứ ngồi cà phê mãi thì sợ no . Một trong số đó là làng gốm Thanh Hà:

#3. Miếu ở Thanh Hà


#4. Đường làng đã đổ bê tông


#5. Đầu làng có một công trình rất hay


#6. Bên trong có nhiều các công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới được dựng lại bằng gốm


#7. Nhà hát Opera 


#8. Chiều quay về phố cổ Hội An


#9. Ở miền trong này mình để ý các cụ già rất hay hút thuốc


#10. Chiều Hội An


#11. Dòng sông Hoài thơ mộng trong ánh chiều


#12. Tối ở Hội An


#13. Mọi người tụ tập rất đông 2 bên bờ sông nhưng trong phố cổ thì vắng



Tác giả: xversion1
nguồn Phuot.vn



I also tend to be much more positive, energetic and happy..

Gmail: Mylien126@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024