Nhiếp ảnh gia Maria Sharp biết rằng người bạn lâu năm của mình- chú chó Chubby không còn nhiều thời gian nữa, cô đã quyết định lưu giữ lại những khoảnh khắc của cả hai bằng những bức ảnh với sự giúp đỡ của nhiếp ảnh Suzanne Price.
Maria, 23 tuổi, đã bắt đầu lục tìm lại những bức ảnh cũ khi cô chỉ mới 7 tuổi - lúc cô vừa nhận nuôi Chubby. Khi bắt đầu nghiệp chụp ảnh, Chubby luôn là nhân vật chính trong những bộ ảnh tập sự của cô. 16 năm trôi qua và Maria đã nhận ra rằng, Chubby không còn nhiều thời gian bên cạnh mình nữa. Cô đã cố gắng để lưu giữ những gì còn lại bên cạnh Chubby.
Được biết sau khi bộ ảnh hoàn thành cũng là lúc Chubby ra đi, tuy nhiên, những hình ảnh về chú chó này đã khiến bất cứ ai cũng phải cảm động vìChubby đã được ở cạnh chủ như một người bạn đích thực cho đến tận lúc cuối đời.
"Đây là lần đầu tiên tôi gặp Chubby, tôi đã rất thích thú và nghĩ rằng mình đã có thể biết yêu thương và săn sóc một ai đó là như thế nào."
"Đây là bức ảnh yêu thích nhất của tôi, Tôi đã bế Chubby như một đứa trẻ và vẫn như vậy cho đến hôm nay, dù Chubby hiếm khi thích những vòng tay ôm siết của tôi."
"Khi Chubby gối đầu lên chân tôi, tôi có cảm giác như mình không chỉ là một người bạn thân của nó."
"Khi không có ai để chơi đùa hay hò hẹn, chúng tôi thường chụp "selfie" tự sướng với nhau. À mà lúc đấy vẫn chưa gọi là selfie đâu."
"Bức ảnh này đã đoạt giải tại kỳ thi thú cưng ở văn phòng thú y của tôi. Sự dễ thương đã được chứng nhận rồi đấy!"
"Chubby đã thấy tôi vào Đại học"
"Chúng tôi đã thấy sức khỏe của Chubby yếu dần trong những năm qua. Triệu chứng đầu tiên là đục thủy tinh thể."
"Chubby dần chẳng còn nghe được nữa, những giác quan khác cũng dần dần suy yếu"
"Chubby dần không còn cảm giác ở chân nữa, chúng tôi đã phải dùng một tấm thảm ngăn giữa bát ăn và nước uống của nó. Có lẽ con bé đã phải khó ngủ"
"Một tuần trước con bé chẳng còn tha thiết ăn uống nữa, nó nôn tất cả, Chúng tôi đã phải dùng thuốc hỗ trợ nhưng mọi thứ chỉ rơi vào vô vọng."
"Xét nghiệm máu của Chubby đã có biến đổi tốt hơn nên chúng tôi quyết định cho nó chụp X-quang. Đây là lúc chúng tôi phát hiện được sỏi mật."
"Phẫu thuật là cách tốt nhất để chữa trị nhưng chúng tôi biết, Chubby quá yếu để tiến hành."
"Chúng tôi đã quyết định để Chubby ra đi vào ngày thứ Hai, tôi đã viết những dòng này khi con bé vẫn còn sống, vì tôi biết, nếu tôi chờ đến khi Chubby biết mất, tôi sẽ không còn khả năng đó nữa. Tâm trí của tôi sẽ chỉ còn là nước mắt."
"Tạm biệt, an nghỉ nhé Chubby."
theo yan,vn