Chào cả nhà với một tuần mới đầy hứng khởi!
Thời tiết mấy hôm nay đẹp thật, phải công nhận “vong” admin Hyo_Bin nặng quá đi!!! Admin mới lên có 2 tuần mà bầu trời tối sầm, mưa lụt dầm dề mấy ngày. Thiệt tình…
Sau khi tiễn “vong” admin Hyo_Bin đi, Admin có để lại 1 em xinh tươi đáng yêu lắm nhé!
Em này thì khỏi phải chê từ ngoại hình đến tính cách. Em thoắt ẩn thoắt hiện. Em làm bao nhiêu chàng phải run rẩy khi nhìn thấy em. Em chính là … con ma xinh đẹp của FDTU – member lockhe !!!
Tèn ten ... biết nói gì về em ấy nhỉ (vốn dĩ Thần Chết chỉ có thể nói chuyện được với người sắp chết, chứ còn ma thì, chịu). Để giải quyết vấn đề trên, Thần Chết đã liên hệ với thầy Cúng smod MrDdos ...
- Alo, thầy Dos hả ?
- Uhm, Thầy đây ! Anh nào đầu dây bên kia gọi Thầy giọng đáng yêu thế.
- Bà đây chứ anh nào mà anh. Thần Chết chuyên nói chuyện với người sắp chết đây !
- Hả, thôi Thần cần gì Thần nói, chứ Thần mang con đi sớm quá vậy Thần.
- Thầy biết con ma xinh đẹp lockhe của đêm Halloween FDTU chứ ?
- Dạ biết, em nó mới ghé đây hôm qua hỏi thăm tình hình làm việc học hành của mấy anh trai FDTU.
- Thầy cho ít thông tin về em nó đi.
- Chuyện. Cho ngay cho ngay. Để Thầy bật chút nhạc cho nó máu nhé ... E hèm, oh yah baby, common, let’s go
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè lockhe
ăn hàng số "zách"
Hay thích làm phách
Ra vẻ ta đây
Trong tập thì đầy
Kẹp nơ bím tóc
Rất hay khóc lóc
Mỗi lúc má la
Lại thích la cà
Quán kem vịt hột
Quả là số một
Í à số một
Lúc chua lúc ngọt
Lúc nắng lúc mưa
Ai mà hỏng ưa
Nhìn sao cũng méo
Có tật hay nhéo
Đụng tới là la
Nước mắt nhạt nhòa
thật là hết nói
hết nói cái mà hết nói
- Okie, cúng đúng giờ Thầy nói hay như đọc vè ấy nhỉ. Cảm ơn Thầy ! Thầy nói xấu thế này coi chừng em nó về phá Thầy đấy.
- Cứ yên tâm, có bùa có bùa rồi.
Thần Chết đã cung cấp một số thông tin cho các bạn được biết, tiện thể cho thêm ảnh em ấy, được cung cấp qua địa chỉ fax của Thầy cúng MrDdos.
Chúc cả nhà một tuần học tập, làm việc vui vẻ và giữ sức khỏe.
Tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau. Bái bai .........