Trích:
Tới lượt ta:
1 - Quen nhau hồi nào nhỉ, quên cmnr @@
2 - Vì sao lại chơi được với mình?. Có lúc nào bực mình chưa?. Nghĩ gì về mình thì nói ra luôn nha, tốt xấu gì nói hết đê.
3 - Thích " Tình Một Đêm " không, FAP vài phát nha ????
4 - Nghĩ gì về FDTU, DTU, về tất cả mọi thứ?. Có khi nào có ý nghĩ là muốn chuyển trường chưa?.
|
1. quen nhau khi nào ta, a cũng quên cmnr, nhưng có thể là lúc mình làm event đột kích âm nhạc ấy.
2.ko bít mà xuôi quỷ khiến hay nhờ thánh Tôm mà mình mới chơi đc với nhau nhĩ
. chưa khi nào bực mình vì khi nghe nc vậy thấy sảng khoái, giảm căn thẳng, vui vẻ hơn. chú mày à 1 ng năng động tuy có nhiều lúc có ứng xử hơi kỳ quặt nhưng không đáng kể,.
3. a rất thik làm điều đó nhưng do điều kiện gia đình và sức khỏe dạo này ko đc tốt nên ko "tình 1 đêm" đc, thím thông cảm cho chú nhá
4.FDTU là 1 ngôi nhà vui vẻ, làm việc tích cực , chơi vs mọi ng rất vui.được tiếp xúc với nhiều bạn vui tinh.
DTU là 1 ngôi trường a đã chọn khi học xong phổ thông, năng động, mới mẻ, luôn chuyển mình, khắc nghiệt (theo ý kiến riêng).
đã có ý định chuyển lên Bách khoa khi tốt nghiệp Cao đẳng, nhưng do ko bám sát lịch thi liên thông trên đó nên đã tạch và đã về lại đây típ tục sự nghiệp.