Tình yêu giữa động vật khác loài đã là chuyện ít thấy. Và sẽ càng là hiếm hơn nữa nếu môi trường sống của chúng khác nhau, giống như câu chuyện yêu xa của cô chó bull có tên Daisy và chàng cá chép koi có tên Frank sống tại thành phố Federal Way, bang Washington, Mỹ.
Được biết, kể từ ngày Frank được ông bà chủ đem về nuôi ở bể trong nhà, cô chó 8 tuổi này thường xuyên đòi ra sân chơi để có cơ hội được tiếp cận với anh chàng cá bảnh trai. Mỗi lần như vậy, Daisy đều chỉ tiến tới phía Frank và trao một nụ hôn ngọt ngào.
Kỳ lạ là nó đều phớt lờ những con cá khác và chỉ để mắt tới mỗi Frank. Ngay sau khi lên sóng, câu chuyện tình yêu của Daisy và Frank đã trở thành chủ đề mới cho các thợ chế ảnh dạo có tâm lôi ra thực tập.
1. Anh đi hoài đường xa, em vẫn chờ nơi ấy. Yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm.
2. Môi anh thái vội cũng được đôi lạng nên mút môi một cái là ngoạm nguyên đầu em rồi.
3. Hôn nhẹ nhàng kiểu Pháp thôi không đi nguyên cả đầu anh rồi Daisy.
4. Khi hai ta về một chuồng, khép đôi mi chung một giờ.
5. Cuộc tình sẽ dịu dàng hơn biết mấy khi chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau.
6. Daisy, em nói yêu anh mà lại hôn thằng Frank là như nào? Cho xin một lời giải thích cái đi.
7. Dù hai ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng sẽ nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày.
8. Sau này chúng mình sẽ làm tuần trăng mật trên cao thế này nhé!
(Nguồn: B.P)