Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/12/2023 22:12 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 135/190 (71%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1845
Được cảm ơn: 6
drink


Uống rót thêm rồi uống Tình này ví như trò chơi trình bày phí hơi người ơi
Uống đêm rồi sẽ vui Ngày dài quá anh gì ơi Còn lại mấy chân mình chơi đi
V1: Malibu cứ uống Cầm cả chai mà tu Dj chưa muốn xuống Amma kinda blue Cuz outside is cool Và trái đất này hình vuông Vô lí như cái cách e chỉ muốn gọi cho a liền ngay và luôn 2 3 4 hồi chuông 1 missed call Ko thấy phản hồi luôn 2 missed call 3 4 5 6 Đành dùng cái nick clone Hell yeah anh bắt máy Damn whos that bitch duh? Shiet em cũng cóc cần biết Rượu trong chai đã hết là điều trước mắt bây giờ cần tiếp Em đang cố đứng thẳng để tìm con beat sau 1 lần viết Mà Cảm thấy ứ ở trong cổ họng như bị 1 đống nợ nần dần siết Hold up Khốn khiếp Đừng có chơi trò trốn tìm Difficult love này là do anh baby chứ ko phải codine Chưa bao giờ thích whisky rhum mà thứ e rót mỗi ngày là cô tiên Đừng tỏ ra anh yêu em nhiều trong khi mọi thứ a biết về e là vô nghiệm
Uống rót thêm rồi uống Tình này ví như trò chơi trình bày phí hơi người ơi
U dont need to show me your reason Keep it in your mind để có khi cần For other girls please not me Other girls please not me not me U better shut the fuck up and drink U better shut the fuck up and drink it U better shut up shut up shut up U better shut up and drink
V2: Thấy cảm xúc mình nôn nao như là bướm ở trong bao tử Em ko sao cứ rót cho ngày ko hao phí Day off day off chơi hết mình nà Party overnight đi bỏ hết tình với phiền hà No more sucide đâu tí nữa còn tính tiền mà Besties ở xung quanh em drown in tears như là tiên cá Flow giữa thiên hà Dày đặc tiếng la mấy con thiên nga đen Gãy cánh nghiến răng đến khi mặt trời mọc rồi lặn rồi mọc rồi lặn rồi đan xen Visual trong mắt em nhiễu như là đài mà ko có ăng ten Muốn một xíu ánh sáng nhưng ko có phép nào vặn đèn E ko khác gì đống lửa sắp tàn đang thiếu cục than đen
2 giờ sáng Ánh Nhật lên như là ảo giác Nhiệt đang nở ra nụ cười như ảo giác Kim Hương với anh Cường cũng ảo giác Chêu đùa với công việc như là ảo giác Thảo nào khác những lần trước cứ bảo ko đâu Đến lúc bước vào trong game thấy tỉnh trong đầu Deeply trip Nhìn thấy anh giang rộng đôi tay Fifty fifty Ước rằng anh cũng đang ở ngay đây
Uống rót thêm rồi uống Tình này ví như trò chơi trình bày phí hơi người ơi
Uống đêm rồi sẽ vui Ngày dài quá anh gì ơi Còn lại mấy chân mình chơi đe!



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024