Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/03/2016 23:03 # 1
lien7h30
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 158/220 (72%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 23/03/2013
Bài gởi: 2468
Được cảm ơn: 539
Tôi viết bài này cho những cô nàng "chả sợ gì, chỉ sợ già!" :D


Tôi viết bài này cho những cô nàng "chả sợ gì, chỉ sợ già!" :D

Thứ mà chúng ta có nhiều nhất mà miễn phí đó là thời gian, nhưng thứ người phụ nữ sợ nhất cũng mang tên thời gian. Thời gian là kẻ thù của sắc đẹp. Nhưng còn buồn hơn khi sắc đẹp đó phai tàn trong sự cô đơn.
 

hjh


Tôi hay bảo mình thích sống độc thân, nhiều người chậc lưỡi "Bây giờ em trẻ, em khỏe, em bay nhảy tung tăng thì em nghĩ vậy thôi. Nhưng khi em có tuổi, khi em già, em sẽ thấy cô đơn và sợ hãi.". Ừa, mà tôi cũng sợ già thật.

Nỗi ám ảnh mỗi buổi sáng thức dậy có cảm giác da mặt mình không còn căng và mịn như ngày hôm qua, thần thái không còn tươi trẻ và nơi khóe mắt đâu đó có vài đường hằn không mời mà vẫn đến, đó là nối sợ hãi. Nhìn tuổi xuân lướt qua nhanh mà trong tay vẫn chưa có gì gọi là tạm hài lòng, đặc biệt là những lời hỏi han "Bao giờ cưới", Ở, bao giờ là bao giờ nhỉ. Mỗi ngày nhìn những cô gái trẻ hơn tràn đầy nhựa sống mà thấy mình như đang bị hóa thạch. Nỗi sợ cái già ập đến cùng tiến trình chống già lên cẩn thận từ thực đơn ăn cho đến mỹ phẩm đã xuất hiện dòng chữ "chống lão hóa" mới yên tâm sử dụng. =)))

Và nhiều người bảo: "Đừng đón thời gian cùng sự cô đơn". Nhưng tôi không nghĩ vậy! Tôi không nghĩ mình già đi theo thời gian. Tôi không gọi đó là tuổi già đang đến, mà là tuổi trầm đang vẫy gọi.

Đã từng có thời đi đâu cũng rên rỉ với mấy con bạn "Mày thấy tao có già đi không", đứa nào nhân đạo thì hét lên "Kon điên, mày mới có hai ba phẩy mấy thôi mà!", còn đứa nào dã man thì bảo "Ừa" TT_TT, "nhưng ý tao là nhìn mày trầm hơn". 

Hồi trẻ thích bay nhảy, ghét góc bếp, ghét những gì mang tình nữ công gia chánh tốn thời gian, bây giờ nhiều người ngạc nhiên khi mình lại thích cắm hoa, thích nấu ăn, thích trầm ngâm đọc sách và nghe nhạc không lời. Khi thời gian gõ cửa lên nhan sắc của bạn, thì cũng là lúc nó mở ra trong bạn một thế giới khác: thế giới của sâu, của suy, của lặng, của sự chín từ sâu trong tâm hồn.

Tôi vẫn thích tuổi trê, đầy phiêu lưu và hoa lệ, tuổi trẻ bão tố và cháy rực như lửa. Và hẳn bạn cũng thế. Nhưng khi tuổi trẻ đi qua thì đừng ghét tuổi trầm, đừng ghét đôi mắt đã bắt đầu nhìn lặng như mặt nước hồ thu và cách cười cũng thoang thoảng như mây, đừng ghét chính mình đã không còn ham hố những chốn xô bồ đầy ánh đèn rực rỡ, đừng tự dằn vặt mình với nỗi ám ảnh của sự đơn độc...

Thật sự, cô đơn không hề tệ như bạn nghĩ. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để bạn khám phá chính mình, nhìn ngắm thế giới với đôi mắt bình thản. Có rất nhiều người trên thế giới đang sống trong cô đơn, nhưng cuộc sống còn có gia đình, bạn bè, sách, cà phê, mèo, những vùng đất lạ... chứ đâu chỉ là tình yêu.

Những khi nôn nao vì nghe đâu đó những người bạn đồng trang lứa đã "bỏ cuộc chơi", hãy bình tĩnh ngồi căm một bình hoa, pha một tách cà phê và ngồi đọc cuốn sách bạn yêu thích. Bên hiên nhà, nắng vẫn đẹp và trăng vẫn tròn, tự nhủ biết đâu đó người đàn ông dành cho đời bạn vẫn còn nằm trong bụng Mẹ... Đừng sợ hãi, không có gì phải sợ hãi, keep calm and wait for him :v

Bạn có quyền lựa chọn, một cành hoa đứng một mình và vẫn rạng rỡ kiêu hãnh hay một đóa hoa rũ mình vì cô đơn. 

Già hay trẻ không phải ở độ tuổi mà ở cách bạn sống :3 :3 Cô đơn hay không không phải phụ thuộc vào việc có người yêu hay không mà là ở cách bạn yêu chính mình

nguồn: sưu tầm



I also tend to be much more positive, energetic and happy..

Gmail: Mylien126@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024