Mong rằng thế gian sẽ đối xử dịu dàng một chút với tất cả chúng ta:
01. Cầu mong cậu gặp được người yêu cậu và mang đến niềm vui cho cậu.
02. Tương lai không cần phải sợ, quá khứ không cần phải khóc.
03. Cầu mong mắt cậu chứa cả sao trời, trái tim cậu chứa cả biển rộng.
04. Cầu mong thế gian sẽ đối xử thật nhẹ nhàng với cậu.
05. Cầu mong cậu gặp được nhân duyên như ý muốn, không sớm thì muộn, không khẩn trương cũng không chậm chạp.
06. Cầu mong cậu vạn sự thắng ý, hành trình suôn sẻ, niềm vui và an lành.
07. Cầu mong cậu bình yên và vui vẻ, đạt được những gì mà bản thân muốn.