Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/12/2014 10:12 # 1
lien7h30
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 158/220 (72%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 23/03/2013
Bài gởi: 2468
Được cảm ơn: 539
“Khi lỗi thuộc về những vì sao” – Tình yêu và cái chết


“Khi lỗi thuộc về những vì sao” – Tình yêu và cái chết

[REVIEW SÁCH]

Nếu như bạn đã cảm thấy chán ngấy những câu chuyện tình trong những cuốn truyện được xuất bản ồ ạt , hay chỉ đơn giản bạn đang tìm kiếm một cuốn truyện ý nghĩa thì hãy thử đến với The Fault In Our Stars (Lỗi Tại Duyên Số) của tác giả John Green.

1

John Green là tác giả của sách bán chạy nhất theo nhận định của New York Times, từng đoạt nhiều giải thưởng, bao gồm huy chương Printz Medal, giải thưởng Printz Honor và giải Edgar Award. Hiện John sống với vợ và con trai tại Indianapolis, bang Indiana.

 

Tác giả John Green

John Green đã xây dựng câu chuyện dựa trên chính cuộc đời của mình thông qua nhân vật, một cô gái tên Hazel Lancaster. Hazel được chuẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối, mặc dù phép màu y học đã ban cho cô thêm vài năm sống. Cô chấp nhận một cuộc sống trong cái vỏ do chính mình tạo nên. Mỗi ngày của Hazel đều xoay quanh việc xem những chương trình truyền hình yêu thích và đọc sách. “Tôi nghĩ các bạn cũng muốn giúp tôi vượt qua căn bệnh ung thư này, nhưng cuối cùng họ thấy bất lực. Bởi vì căn bệnh này không thể vượt qua”. Vậy đấy, một Hazel hoàn toàn khép mình trước tất cả, không phải vì đó là bản tính của cô mà bởi vì cô hiểu bệnh tật khiến cô không thể đến trường thường xuyên, không còn cơ hội giao lưu với mọi người nữa.
Và điều kỳ diệu đã đến với cô gái ấy khi cô tham gia Hội Tương Trợ Bệnh Nhi Ung Thư, một tổ chức hỗ trợ các thanh thiếu niên mắc bệnh ung thư do mẹ cô đăng ký. Ở đó, cô gặp Augustus Waters, chàng trai đã viết lại cuộc đời của Hazel. Chuyện tình của cả hai đơn giản, nhẹ nhàng, cảm động nhưng cũng có phần hài hước. Tuy nhiên, điều để lại ấn tượng nhất có lẽ là sự chân thành của Augustus khi anh đã chỉ cho Hazel thấy rằng cuộc đời vẫn còn ý nghĩa, vẫn còn nhiều điều hơn cô tưởng tượng.

Với tôi, cuốn truyện ấn tượng không chỉ về chuyện tình của hai con người bệnh tật đến với nhau mà còn ở những câu nói, những câu triết lý về tình yêu, sự đau đớn, cái chết, những điều con người luôn phải đối mặt trong cuộc sống…

Xin được phép trích dẫn một số câu, đoạn ám ảnh tôi nhất.

“Some people don’t understand the promises they’re making when they make them,” I said. “Right, of course. But you keep the promise anyway. That’s what love is. Love is keeping the promise anyway.”
“Một số người còn không hiểu lời hứa của chính họ”, tôi nói. “Đúng vậy. Nhưng em vẫn giữ lời hứa ấy. Đó chính là tình yêu. Tình yêu dù sao cũng là hứa hẹn”

“Without pain, how could we know joy?”
Không có đau đớn, sao chúng ta cảm nhận được niềm vui?

“The world is not a wish-granting factory”
Thế giới không phải là một cái nhà máy ban phát điều ước.

2
Ung thư, căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của biết bao những con người. Đã có vô số những bài viết, những câu chuyện về nó, về sự đấu tranh đến cùng… Cuốn truyện này lại không đi theo con đường ấy. Cả hai nhân vật chính đều mắc bệnh nhưng thay vì than thân trách phận hay cố gắng làm những việc to lớn, vĩ đại để chứng tỏ bản thân thì họ lại lựa chọn chung sống, tận hưởng cuộc sống cùng với chính căn bệnh ung thư. Họ coi bản thân mình là tác dụng phụ của ung thư. Họ coi ung thư là quá trình biến đổi gen tất yếu để phát triển đa dạng sinh học. Và cuối cùng, họ nghĩ rằng nếu như không có ung thư, họ sẽ không gặp được nhau…

Cuốn sách này là “một tấn hài kịch bi thương”- trích lời tờ báo USA Today. “The Fault In Our Stars” là câu chuyện cảm động về tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình- những tình cảm đáng quý là động lực sống cho đến giây phút cuối cùng.

nguồn: vivo.vn

 



I also tend to be much more positive, energetic and happy..

Gmail: Mylien126@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank lien7h30 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024