Giống như nhiều ngôi sao sáng khác trên hàng công Quỷ đỏ, Van Persie đã có một ngày thi đấu nhạt nhòa khi vào sân thay người ở phút 68. Bên kia chiến tuyến, gã tóc xù Fellaini lại chơi tuyệt hay, liên tục khuấy đảo hàng thủ Quỷ đỏ trước khi bật cao đánh đầu ghi bàn ở phút 57.
Man Utd hành quân tới hiểm địa Goodison Park với nhiều hy vọng. Việc chiêu mộ thành công Kagawa và Van Persie khiến NHM CLB này tin Quỷ đỏ sẽ có chiến thắng trong ngày đầu mở màn Premier League dù phải đụng độ đối thủ khó chơi Everton.
Trên thực tế, Man Utd đã ép sân Everton ngay từ đầu. Song các tình huống tấn công của chủ nhà, từ trung lộ dạt sang biên đều không mang lại kết quả. Trong khi đó, hàng thủ Quỷ đỏ với quá nhiều thiếu sót nhân sự dần bộc lộ các điểm yếu. Lùi về đá ở vị trí trung vệ phòng ngự vốn không phải sở trường, Carrick mắc sai lầm khi theo kèm Fellaini ở phút 57. Và cầu thủ Everton đã thoải mái bật cao đánh đầu làm tung lưới De Gea, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Fellaini ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Everton
Sau khi bị dẫn bàn, Quỷ đỏ tràn lên tấn công mạnh mẽ hơn nữa. Everton cũng chủ động lùi cả về nhường thế trận cho Man Utd. Song các tình huống tấn công của đội khách vẫn vô tác dụng. Không thể tấn công trung lộ, Quỷ đỏ chuyển hẳn sang tấn công biên nhưng vẫn bế tắc. Van Persie được tung vào sân ở phút 68 thay Welbeck song anh thi đấu mờ nhạt và không thể giúp đội khách có bàn thắng cân bằng tỷ số.
Van Persie vào sân nhưng thi đấu nhạt nhòa
Trận này, hầu hết các cầu thủ Everton đều đã chơi tốt. Cặp trung vệ Jagielka và Distin vô cùng vững chắc ở khu cấm địa chủ nhà, cản phá tất cả những tình huống tạt bóng từ 2 cánh của Man Utd.
BXH Premier League vòng 1:
Theo: daily.beat