Trích:
lớp trưởng giải thích giúp G7 thế nào là chưa hiểu thế nào là cố chấp. Hôm đó G7 không đi học nên thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng có 1 điều lớp trưởng phải biết. Chúng tôi bầu bạn lên làm lớp trưởng thì bạn phải điều hành được lớp. mọi người trong lớp chưa hiểu thì bạn phải giải thích. nếu 60 người mà chưa hiểu thì bạn cũng phải đi giải thích cho từng người 1. còn những cái thu chi của lớp có 1 số vấn đề tế nhị. không nên đề cập thẳng lên diễn đần mà sau mỗi tháng photo cho mỗi người 1 tờ. sau đó ai có thắc mắc j trực tiếp liên hệ với thủ quỹ. Tại vì thủ quỹ là người xuất tiền và chịu trách nhiệm về số tiền đó. chứ không phải lớp trưởng là người chịu trách nhiệm.
Đôi lời đóng góp cho lớp. Hy vọng lớp phát triển tốt :X:X:X:X
|
Rất cảm ơn G7 đã góp ý .
* Về chuyện công khai quỹ lớp: Bởi vì mình thấy tiền quỹ lớp và những việc chi tiêu không có ảnh hưởng hoặc bí mật cả nên sẽ post lên mạng ( chuyện này mình thấy trên mạng đã có rất nhiều rồi ). Thứ 2 là sẽ bỏ qua được chi phí phát sinh không cần thiết. Thứ 3 là không làm tốn thời gian tập trung lớp lại để thông báo (căn bản việc tập trung lớp để có 1 buổi họp rất khó).
* Về câu hỏi của G7: Mình sẽ nói một cách đơn giản. Bây giờ chúng ta đang sống là trong tập thể lớp vậy hãy đặt những suy nghĩ về cái tôi của mình xuống dưới lợi ích và mục đích của lớp. Còn nếu bạn vẫn nghĩ bạn thiệt hơn người này hoặc người kia những vấn đề nhỏ nhặt (vd: 5-3 nghìn vnd= 5 bữa gửi xe) thì sẽ không có chỗ đứng trong 1 tập thể. Và nếu bạn không chịu thay đổi suy nghĩ về cái tôi của mình theo số đông đó là cố chấp.
Một số bạn vẫn chưa hiểu vậy thì hãy trực tiếp nói chuyện với tôi hoặc hỏi ý kiến của những người xung quanh chơi với tôi chứ đừng lấy suy nghĩ của mình hoặc 1 phần nhỏ trong đa số mà đã vội vàng quyết định vấn đề. Tôi rất muốn được mọi người góp ý những cái sai, thiếu xót của tôi bởi vì khi đó tôi có thể giải thích và rút kinh nghiệm trước tòan bộ tập thể. Tôi có thể khẳng định là những việc tôi làm từ khi giữ chức đến giờ cho lớp chứ không phải cho tôi. Và trách nhiệm của tôi là như vậy.
" Tôi muốn làm lớp trưởng bởi vì: Tôi muốn đặt mình vào khuôn khổ, nguyên tắc chứ không phải vì những lợi ích mà Cán Bộ Lớp sẽ được trong quá trình học tập. Tôi đang ép mình phải vậy bởi vì thời gian trước đây đối với tôi là những sai lầm tiếp nối nhau. Và tôi đang làm lại cuộc đời "
Có thể các bạn thấy cách tôi làm với lớp là sự áp đặt, và phục vụ cho mục đích của tôi. Tôi mong các bạn hãy suy nghĩ kỹ lại những gì tôi nói. Đây không phải là lý thuyết mà là từ những điều tôi đã trải qua, và đúc rút được từ những sai lầm. Tôi sẽ cố gắng sửa chữa những cái sai, thiếu xót của bản thân để hòan thiện mình hơn. Xin lỗi vì những chuyện không hay xảy ra với lớp trong thời gian qua.