Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/09/2013 20:09 # 1
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Nhật ký đầu thu buồn!


Nhìn lại quá khứ! Và dường như có một sự thật rằng:
Tôi đã rất cố gắng trong chặn đường 3 năm vừa qua. Bởi lẽ đó không phải là con đường do chính bản thân tôi chọn cũng càng không phải là con đường mà tôi yêu thích hay đam mê.
Cái tuổi 18 của năm ấy sao mà nhiều hy vọng và mơ tưởng đến thế?
Cứ ngỡ rằng cái gì muốn thì chỉ cần cố gắng là sẽ làm được.
Thế nhưng, cuộc sống luôn có những điều ngẫu nhiên và nó cũng chẳng phải là một kịch bản của bất cứ một nhà đạo diễn nào.
Cái ước mơ đó đã bay xa....... Thay vì tôi sẽ lên lớp với những tiết dạy với những nguyên tố Hóa học thì tôi lại phải bù đầu vào những con số và tính toán.
Và giờ đây, tôi bước tiếp trên con đường nối dài của 3 năm trước. Không yêu thích, không đam mê và cũng chẳng có chút gì gọi là phù hợp nhưng tôi vẫn cố gắng tìm cho bản thân một chút hy vọng để dành.
Dường như với cái nhịp độ diễn ra thế này tôi đã dần dần cảm thấy có sự chán nản hiện ra. Tôi mệt! Thật sự đấy. Tôi đang cố và rất cố gắng để có thể hoàn tất con đường này. Cố gắng vì sự mong đợi và niềm tự hào của ba má. Tôi vẫn sẽ bước đi tiếp dù tôi biết phía trước tôi vẫn còn một chặn đường đầy khó khăn nữa.
Cố lên tôi ơi! Nếu đã không thể chọn lựa được nghề cho bản thân thì hãy luôn cố gắng với cái nghề đang theo mình. Bởi nếu ta không phụ nghề thì nghề sẽ chẳng phụ ta đâu.

Còn 1 năm 6 tháng nữa thôi!

 



NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024