Bạn hảy thử hình dung, và nhớ lại rằng, bạn ghét bạn gái của mình khi nào nhất:
A. Khi giận giờn với lý do ngốc xịt. >>> đó mới chính là con gái, nếu hok có những lúc giận hờn như z thì con trai đâu có cơ hội làm hòa với nhìu cách ngốc xít hơn nữa
B. Khi khóc. >>> con gái khóc sẽ có lý do nào đó, có thể vì con trai, hay bất cứ lý do j thì tại sao lúc này con trai lại hok dỗ con gái mà lại gét được nhỷ
C. Cười vô duyên khi cùng hội pà "Tám". >>> cái này có lẻ đối với 1 số ng nhìn sẽ thấy là vô duyên, nhưng đó chính là con người thật của con gái, chứ hok fai khi nào cũng cười duyên hok thật chút nào, nếu con trai mà gét như z thì chắc là thik kiểu con gái sống hok thật roài
D. Nói quá nhiều. >>> đối với con gái, nếu hok fai là người mình thik, thì có cạy miệng cũng hok bao giờ nói được 1 câu, nếu con trai bị như z, thì chắc chắn cô gái ấy đang rất thích mình đấy chứ
E. Nhỗng nhẽo lý do quá củ chuối >>> con gái nhõng nhẽo vì luôn muốn con trai chiều chuộng mình, theo khoa học chứng minh thì con gái mạnh mẽ hơn con trai rất nhiều, nhưng con trai lại luôn muốn chứng tỏ mình là ng mạnh mẽ hơn, chính vì thế mà con gái phải tỏ ra nhõng nhẽo để làm vui lòng con trai.
F. Nói dối như cuội (cái ni bị thêm vô) >>> thật thương cho anh nào dính phải nàng nói dối như cuội mà vẫn yêu mê mệt, haha
|