Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/10/2023 22:10 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Tại sao lại phải cố gắng trong tình yêu?


Tình yêu, một trong những trạng thái tinh thần phức tạp và tinh túy nhất của con người, đã và luôn luôn là một đề tài đầy mê hoặc và đầy câu hỏi. Mỗi người chúng ta từng trải qua một cảm xúc đặc biệt khi yêu, và câu hỏi tại sao chúng ta lại phải cố gắng trong tình yêu luôn hiện diện trong tâm trí chúng ta...thật ra là trong tâm trí mình ^^.
 
Nếu đang tự hỏi là cuộc sống đã khó khăn lắm rồi, đi làm cố gắng hoàn  thành deadline, đi học cố gắng học hành, cố gắng sống vừa lòng thiên hạ mà về với người mình yêu rồi mà vẫn phải cố gắng yêu, sao yêu nhau mà phải làm khó nhau vậy thì xin nói luôn là clg cũng phải cố gắng! Nhé =))))
Tại sao lại phải cố gắng? Câu trả lời chắc có lẽ mãi cho đến ngày hôm qua, mình cũng có thể gọi là chiêm nghiệm ra một vài thứ, đối với các bạn thì có lẽ đã cảm nhận được từ trước nhưng mình gà, mình giờ mới ngộ ra :3
 
Vậy mình ngộ ra được gì? Hmm...
Mình nhận ra tình yêu không chỉ đơn giản là cảm xúc nhung nhớ, được gần bên, được nhìn, được ôm hôn, nắm tay hay là tình dục. Tình yêu bao gồm cả sự quan tâm, cảm thông và tôn trọng. Đó là việc cung cấp cho ẻm một bờ vai để tựa vào khi ẻm cần, lắng nghe khi ẻm muốn nói và chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cùng nhau. Để thực sự yêu và được yêu, hic ta cần cố gắng hiểu rõ những nhu cầu và mong muốn của người kia, và điều này đòi hỏi một nỗ lực liên tục và có khi phải trả giá bằng rất nhiều mồ hôi và nước mắt...sự rạn nứt để có thể thu nạp được những mảnh vỡ đó
 
 
Mình thì hay bị trí nhớ ngắn hạn, không phải là mình không để tâm, mà thật sự là một ngày có khá nhiều thứ tiếp nạp vào đầu mình, nên không gian trong bộ não của mình có lẽ là không xử lý kịp, nên là hay bị ghi đè lên những sự kiện gần nhất...(đó là lời bao biện của mình =)))) nhưng mà thực sự là như thế :((( Điển hình là ẻm hay kể cho mình rất nhiều thứ, nhưng đến tối ngồi làm việc là tôi chỉ thành nhớ mang máng, và sau đó là nhớ mờ mờ và rồi nó le lói. Hic đã bị chém rất nhiều lần về vấn đề này, 1 vấn đề nghiêm trọng đó, đôi khi chỉ cần mình nhớ là em hay ăn sáng bằng bánh bao nhân gì, hay là em thích mình hôn em và ôm em mỗi khi ra về ra sao, chỉ cần đôi chút như thế cũng đã làm em say đắm, ngược lại không nhớ thì ẻm sẽ nghĩ đ hiểu yêu đương clg mà không nhớ được chút cỏn con thế, có đòi hỏi đ gì quá đáng đâu, và solution của tôi là làm một cái note =)) và tôi đang trên con đường thu thập bí kíp đó, sẵn sàng với tinh thần 1 vài lần sẽ bị ẻm dỗi để đổi lấy tư liệu đáng quý khắc phục lần sau
Tình yêu không bao giờ tồn tại một cách tự nhiên và vĩnh viễn. Đúng, có những thời điểm tình yêu đến với mình một cách đầy bất ngờ và nhanh chóng, nhưng để giữ được nó, chúng ta cần phải cố gắng không ngừng. Tán ẻm có thể dễ dàng, nhưng để xây dựng và duy trì một mối quan hệ mạnh mẽ và bền vững, đòi hỏi mình đây phải học cách xây dựng niềm tin, tôn trọng và cam kết và cả khi trải qua những xung đột cãi vã nữa. Quá trình này không bao giờ kết thúc, và nó yêu cầu sự cố gắng liên tục để tạo nên sự gắn kết đặc biệt và đáng giá.
 
Bên em cũng phải chau chuốt bản thân nữa, không thể giữ một phiên bản là mình như xưa được, đúng là vì mình là chính mình, nên em mới yêu mình, nhưng không thể là mãi chúng ta ở hiện tại được, không phải bảo mình phải từ bỏ chính mình, mà hãy update bản thân mình, như là chau chuốt vẻ bề ngoài chút, có thể với em thì sao cũng được, nhưng những lúc gặp bạn bè em, em cũng hạnh diện khi người mình yêu xịn xò mà đúng không =))) Cũng là tốt cho mình nữa mà
Và tình yêu không chỉ là về bản thân mình mà còn về người mà mình yêu. Khi chúng ta cố gắng trong tình yêu, chúng ta đang thể hiện tình cảm và quan tâm đến đối phương. Chúng ta đang đầu tư vào mối quan hệ, tạo điều kiện để cả hai cùng phát triển và trưởng thành.
 
Nếu mình chưa từng nhận được tình yêu như trên, thì hãy tạo cho em một cảm giác như vậy, cảm giác có thể nói yêu bất cứ lúc nào, cảm giác cho mình dở hơi sao cũng được, cảm giác vững chãi, luôn đủ và luôn có thể tiến bộ, cảm giác có thể mạnh dạn hỏi trợ giúp khi có việc khó
Cuối cùng thì cảm ơn em đã chịu đựng anh, đã nói ra cho bộ não ngơ nghếch này biết để khắc phục, để tiến bộ, để yêu em và ở bên em. Cảm ơn em đã luôn yêu anh, đã cho anh cơ hội yêu em. Lớp diu pặc pặc

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024