Không phải cứ tổ chức nhiều giải là người ta sẽ biết đến Cheerleading...vì hiện tại VN mình còn chưa biết đến khái niệm Cheerleading là gì...nên nếu người ta thấy cái là lạ, cái hay hay, từ đó người ta sẽ hỏi và nhớ và rồi tìm hiểu...các cheerleader đua nhau làm cái khó, cái nguy hiểm rồi tự xem tự khen nhau và đôi khi ganh đua, nói xấu giữa các team nó vừa mất tinh thần mà lại tự kéo cái đam mê của mình theo con đường khác...phi cheer......mình chưa có các cheerleader chuyên nghiệp...nhưng tin chắc là chúng ta có đầy nhiệt huyết và tinh thần của một cheerleader...nên có thể cheer mọi lúc mọi nơi...truyền cái tinh thần đó cho tất cả mọi người...tập luyện đôi khi không phải để thi đâu...mà là để nhận những cái à ồ, cái vỗ tay và đôi khi là cái giật mình của những người xem vì những skill mà đôi khi người ta chỉ thấy trên tivi....vì thế...đừng nên ngại ngần tham gia những chương trình mà ở đó...cheer sẽ là leader...
==> Trich 1 câu nói của cheerer DUY TÂN !