Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/05/2016 20:05 # 1
buribaby
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 51/70 (73%)
Kĩ năng: 10/30 (33%)
Ngày gia nhập: 20/04/2016
Bài gởi: 261
Được cảm ơn: 40
Thanh niên sống đẹp, sống có ích.


Thanh niên sống đẹp, sống có ích.

Đất nước ta sau 20 năm đổi mới đã đạt những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực. Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, tôi nghĩ không ai trong chúng ta không cảm thấy tự hào với truyền thống hào hùng của dân tộc trong suốt chiều dài xây dựng và bảo vệ đất nước của các thế hệ cha ông đi trước. Đặc biệt, 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược đã làm nên những chiến thắng chấn động địa cầu, đem lại hòa bình thống nhất cho dân tộc, đưa đất nước bước qua một trang sử mới. Và hôm nay chúng ta, những thanh niên sinh ra và lớn lên trong thời bình, tập hợp tại đây - Diễn đàn sinh viên Hành chính - để cùng nhau trao đổi, học tập, nối tiếp cái khí phách anh hùng quật cường của các thế hệ đi trước, quyết tâm góp một phần sức trẻ của mình xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. 

Các bạn thành viên diễn đàn thân mến, Nhiều người cho rằng, một bộ phận không nhỏ thanh niên chúng ta hiện nay sống không có định hướng, thiếu lý tưởng, hoài bão, chạy theo những “trào lưu”, những cái bề nổi, sống hời hợt và thiếu trách nhiệm. Điều đó có đúng không, thưa các bạn? Có người lại cho rằng thanh niên bây giờ chỉ lo làm giàu, lo kiếm tiền, sống hưởng thụ mà quên đi lịch sử, truyền thống dân tộc, như một cái cây lá còn xanh nhưng gốc thì đã khô héo. Và các thanh niên chúng ta là những cán bộ công chức nhà nước hiện tại cũng như tương lai nghĩ gì khi xung quanh chúng ta còn không ít tình trạng hoạnh họe, làm khó dễ, và thờ ơ trước những bức xúc của người dân? Phải chăng chúng ta vô cảm? Không, Tôi không nghĩ vậy. Tôi biết và tin rằng thanh niên thế hệ hôm nay là những người trẻ, năng động, sáng tạo, dám đương đầu, dám chịu trách nhiệm và có những hoài bão lớn lao. Đó chính là lý do chúng ta có mặt ở đây, tại diễn đàn này để cùng nhau trao đổi, thảo thuận và có thể là tranh luận về lý tưởng sống của thanh niên với chủ đề “ Thanh niên sống đẹp – sống có ích”.

Vậy sống đẹp, sống có ích là gì? Theo quan điểm của tôi, sống đẹp-sống có ích có thể hiểu ngắn gọn trong 2 chữ “ trách nhiệm”. Đó chính là sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với xã hội và rộng hơn nữa là với Tổ quốc. Sống đẹp-sống có ích không thể đứng một mình, tách rời khỏi các mối quan hệ tương quan góp phần tạo nên nó. Sống đẹp, sống có ích là dưới góc nhìn của xã hội; theo đó, xã hội thừa nhận những hành động phù hợp với những chuẩn mực chung, với truyền thống văn hóa, đạo lý của dân tộc, cũng như thừa nhận thành quả, sức lao động của một cá thể đóng góp là thiết thực, có ích cho sự phát triển chung của xã hội. Do vậy, khái niệm sống đẹp, sống có ích theo tôi là không có một chuẩn mực nhất định, bất biến để đánh giá mà tùy thuộc vào yêu cầu, đòi hỏi từ chính thực tế khách quan, tùy thuộc vào quan niệm chung của xã hội trong từng thời kỳ, giai đoạn lịch sử nhất định. 

Trước đây, khi đất nước bị xâm lược, thù trong, giặc ngoài hòanh hành; mục tiêu chung, cao quý của cả dân tộc lúc bấy giờ là đánh đuổi quân xâm lược, giành độc lập tự do cho dân tộc. Hưởng ứng tiếng gọi của Tổ quốc, lớp lớp thanh niên đã xông pha lên đường ra trận giết thù, “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Họ gác lại những toan tính bản thân, nỗi lo gia đình để hy sinh vì một điều thiêng liêng, cao quý hơn: Tổ quốc. Khi đó, sống đẹp-sống có ích chính là đứng lên, giành độc lập tự do cho dân tộc, đánh đuổi ngoại xâm. 

Giờ đây, chiến tranh đã đi qua, đất nước đã hòa bình; tôi nghĩ rằng, nhiệm vụ của thanh niên – những người Trẻ – hôm nay chính là xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh. Điều đó không xa xôi hoặc quá lơn lao đâu các bạn ạ. Nó nằm ở chính trong bản thân mỗi người, trong mỗi việc nhỏ mà các bạn làm hàng ngày. Hãy cố gắng hoàn thiện, tập trung và thật sự có trách nhiệm với từng công việc mình làm. Mỗi người hãy thắp một đốm lửa nhỏ và triệu, triệu người sẽ xua tan bóng đêm. Hãy có trách nhiệm với bản thân vì nó cần được bồi bổ về cả cơ thể và tinh thần để khỏe mạnh, để có thể làm được nhiểu việc lớn lao khác. Hãy chăm sóc bạn bằng kiến thức, bằng thể thao, bằng niềm vui. Hãy yêu thương và chăm sóc những người xung quanh bạn vì có những điều bạn sẽ cảm thấy hối tiếc khi đánh mất nó, vì bạn sẽ chẳng thể tồn tại khi chỉ một mình. Hãy có trách nhiệm với xã hội vì khi cho một địều gì đó là bạn đã nhận về rất nhiều những bài học và chân giá trị cuộc sống. Và khi đã có trách nhiệm với bản thân, tôi chắc rằng “tế bào xã hội” này sẽ không ngừng làm cho xã hội phát triển. Đời người chỉ có một lần, hãy sống sao cho không hối tiếc về những tháng năm ta đã sống hoài, sống phí.

Tôi rất tâm đắc lời bài hát của NS Vũ Hoàng “ Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay…” Hãy sống hết mình và bạn sẽ được đến đáp xứng đáng. Tuy nhiên, có người nản lòng nói rằng, “ Tôi đã làm rất nhiều việc, cống hiến rất nhiều nhưng chẳng được công nhận”, rằng “Tôi có tài nhưng bị trù dập, chèn ép”… Đúng là đây đó vẫn còn những điều chưa hợp lý, nhưng tôi nghĩ, nếu ta biết kết hợp hài hòa giữa lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, mong muốn được chứng minh, được cống hiến của sức trẻ với một chút kiên nhẫn, một chút khiêm nhường thì chắc chắc sẽ thành công, sẽ được thừa nhận. 

Và các thành viên của diễn đàn hành chính cũng như những ai quan tâm đến hành chính thân mến, Mỗi đoàn viên thanh niên chúng ta chắc chắn có những suy nghĩ, trăn trở và hoài bão trong cuộc sống của riêng mình; có thể khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Tại diễn đàn này, chúng tôi rất muốn được lắng nghe những suy nghĩ, quan niệm sống của các bạn, để hiểu nhau hơn, gắn bó hơn và quan trọng hơn hết chính là cùng nhau phấn đấu sống đẹp hơn, có ích hơn cho bản thân, gia đình và xã hội. Các bạn nghĩ gì về quan niệm sống đẹp-sống có ích hiện nay? Chúng ta cần phải làm gì? Và những hiến kế gì cho tổ chức đoàn để phát huy sức mạnh trí tuệ và sức trẻ của đoàn viên thanh niên? 

Tôi tin mỗi người trong chúng ta đều có câu trả lời của riêng mình, phải không ạ? Hãy cho chúng tôi biết câu trả lời của bạn...

tác giả: Kiều Trung Hiển




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024