Trời lạnh lại thèm ăn lẩu mà phải buffet lẩu mới chiệu cơ.
Manwah Taiwanese Hot Pot (tầng 4 Vincom).
Địa chỉ: 910A Ngô Quyền, Đà Nẵng.
Mình chọn nước lẩu Mala Đài Loan với lẩu collagen cho có cảm giác dù ăn buffet nhưng vẫn “heo thì”, đỡ cắn rứt lương tâm.
Lẩu Mala kiểu cay nồng, ăn gớt nước mắt. Lẩu collagen hơi ngọt, không đậm đà mấy, đúng kiểu cái gì tốt thì không ngon.
Thịt thà hải sản nhiều loại ăn phê lắm, gọi món ra cũng nhanh nữa. Thích nhất là mấy loại há cảo với dimsum ở đây, thiệt sự rấttt ngon.
À, nước sốt là mình tự pha luôn nha, có bảng hướng dẫn chi tiết ở quầy line luôn. Vậy nên pha nước sốt cũng quan trọng lắm đó.
Mà phê pha nhất là quầy kem á, mềm mịn, giống giống Baskin Robin nhưng ít ngọt hơn. Mỗi lần đến đây phải lượn qua lượn lại quầy kem 10 mấy vòng, ăn cho thoả mãn.
Nhớ chuẩn bị 1 chiếc bụng đói và một chiếc ví dày để có thể quẩy tung tẩy nhé, mưa lạnh vừa kem vừa lẩu thì cuộc sống còn gì hạnh phúc hơn.