Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/06/2010 20:06 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
21h00 ngày 26/6, Uruguay vs Hàn Quốc: Giấc mơ Châu Á



 
(BongDa.com.vn) - Bóng đá Châu Á đang trải qua những ngày hạnh phúc nhất sau chiến tích của Hàn Quốc và Nhật Bản ở vòng bảng World Cup 2010. Nhưng giấc mơ của lục địa đông dân nhất hành tinh có lẽ chưa dừng lại ở đó và Hàn Quốc lúc này đang mang tiếp một sứ mệnh cao cả, đó là đánh bại Uruguay để tiến vào tứ kết...

Những gì mà Hàn Quốc thể hiện trong các trận đấu ở vòng bảng cho thấy họ có đủ khả năng để chiến đấu một cách sòng phẳng với bất cứ đối thủ nào để hoàn thành mục tiêu của mình. Việc đứng thứ hai ở bảng B, trên Hy Lạp và Nigeria là một chiến công đáng khen ngợi nhưng đội bóng xứ Kim Chi hoàn toàn chưa thỏa mãn với những đã qua và sẽ còn tiếp tục phấn đấu trước Uruguay để giữ vững ngọn cờ Châu Á ở World Cup 2010.

 
Uruguay là một đối thủ mạnh với hàng công có sức công phá cao gồm 3 mũi nhọn Forlan, Cavani và Luis Suarez. Hàn Quốc sẽ phải chơi phòng ngự một cách cẩn trọng mới có thể đảm bảo được sự an toàn cho khung thành của mình. Những gì mà Hàn Quốc học được trong trận thua Argentina ở vòng đấu bảng chắc chắn sẽ được áp dụng trong trận đấu tới. Họ không nên sử dụng phương án đôi công với đối thủ mà thay vào đó là phải chơi một cách lì lợm để hạn chế bớt sự hưng phấn của các mũi nhọn bên phía Uruguay.

Uruguay dù mạnh nhưng không phải là không có điểm yếu. Hàng thủ của họ cũng giống như đa phần các đội bóng Nam Mỹ khác đều chơi khá hồn nhiên và nếu như các mũi nhọn tấn công của Hàn Quốc biết cách chờ đợi và chắt chiu trong các cơ hội của mình thì việc ghi bàn là hoàn toàn có thể xảy ra. Sẽ chẳng ai có thể trách được người Hàn Quốc nếu như họ phải dừng cuộc chơi ở thời điểm này. Nhưng rõ ràng là chính bản thân Hàn Quốc không muốn như vậy, họ đang ấp ủ tham vọng tiến xa hơn nữa ở World Cup 2010.

 
Khắc chế được "linh hồn" Forlan của Uruguay, Hàn Quốc sẽ đi được một chặng đường rất dài hướng tới thành công. Tiền đạo của Atletico Madrid không chỉ biết ghi bàn mà còn là niềm cảm hứng trong mỗi đợt tấn công của đội bóng Nam Mỹ, do đó, Hàn Quốc cần có những phương án đặc biệt để không cho phép Forlan tỏa sáng. Bên cạnh đó, họ cần phải phát huy được tối đa khả năng tận dụng cơ hội từ các tình huống cố định của mình để hy vọng vào việc tìm kiếm niềm vui.

Bóng đá Châu Á đang chờ đợi thêm một niềm vui và Hàn Quốc liệu có thể hoàn thành sứ mệnh mở đường?

Đội hình dự kiến:

Uruguay: Muslera, Lugano, Perreira, Perdomo, Victorino, Rios, Perez, Barragan, Forlan, Cavani, Luis Suarez

Hàn Quốc: Jung Sung Ryong, Cha Du Ri, Lee Jung Soo, Cho Yong Hyung, Lee Young Pyo, Kim Jung Woo, Park Ji Sung, Lee Chung Yong, Park Chu Young, Ki Hun


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024