Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/06/2010 15:06 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Đại gia thất thế ở World Cup: Tai nạn hay bản chất?


 

Như vậy, loạt trận đấu bảng đầu tiên của VCK World Cup 2010 đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc trái chiều. Các đội bóng được giá thấp như Thụy Sĩ hay Hàn Quốc đã tạo ra những bất ngờ thú vị, trong khi màn trình diễn của Brazil, Pháp, Hà Lan, Anh, Argentina, Bồ Đào Nha lại gây ra không ít thất vọng cho người hâm mộ môn thể thao vua, đặc biệt là ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha.

Trước thềm World Cup 2010, La Roja cùng Brazil được đánh giá là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Thế nhưng, khi trận đấu với Thụy Sĩ kết thúc, người ta buộc phải xem xét lại khả năng tiến đến trận Chung kết của họ. Dù đoàn quân của HLV Del Bosque vẫn duy trì được lối đá phối hợp nhỏ, nhanh ở cự ly ngắn và trung bình rồi bất ngờ xé toang hàng thủ đối phương nhờ các đường chuyền tinh tế ở hàng tiền vệ, trong đó dĩ nhiên nổi bật lên vai trò của Xavi; tuy nhiên, điều cần thiết nhất là bàn thắng lại không đến.

Tây Ban Nha đã gục ngã...

Một phần vì các cầu thủ Thụy Sĩ đã sử dụng lối đá phòng ngự khá chắc chắn, phần khác bởi khả năng dứt điểm của David Villa hay Fernando Torres quá kém so với hồi Euro 2008. Chẳng ai tin nổi vào mắt mình khi “vua phá lưới” Euro 2008 lại sục bóng đi ra ngoài cầu môn tới chục mét trong tình huống đối mặt với thủ môn hay những pha khống chế bóng quá dài và yếu thế không các pha bắt tốc độ của Torres.

Mặt khác, cũng cần phải nói đến sự chủ quan của các nhà ĐKVĐ châu Âu trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn họ rất nhiều. Điều này thể hiện ở việc các hậu vệ của Tây Ban Nha, từ trung vệ cho đến hai hậu vệ biên cứ ào ào dâng lên tấn công y như các tiền đạo đích thực. Thế nên, trong khi họ chưa ghi được bàn thì ở phần sân nhà, lưới của Iker Casillas đã phải rung lên. Thậm chí, nếu không nhờ đến cột dọc, Tây Ban Nha đã phải nhận thêm một bàn thua nữa.

Vì sự chủ quan của họ.

Ngoài ra, một yếu điểm khác mà TBN mắc phải ở trận đấu với Thụy Sĩ là khả năng thích ứng với khó khăn. Đáng ra ở vào những thời điểm có tính chất bước ngoặt, các cầu thủ Tây Ban Nha phải thay đổi cách thức tấn công, thay vì cứ chuyền đi chuyền lại trước vòng 16m50 hay loay hoay xẻ cánh đối phương nhờ các pha đột phá thừa sức mạnh nhưng thiếu đi độ tinh tế và chuẩn xác của Navas.

Thế nên, nói như nhà “hiền triết” Aragones, các cầu thủ TBN vẫn làm chủ thế trận, nhưng cái họ thiếu là các khoảng trống ở trên sân. Nghĩa là các cầu thủ Tây Ban Nha cần phải di chuyển nhiều hơn nữa ở các trận cầu sắp tới, để vừa tìm kiếm cơ hội ghi bàn cho bản thân, vừa tạo ra khoảng trống cho các đồng đội băng lên dứt điểm và tung ra các đường chuyền chuẩn xác cho tuyến trên.

Hơn nữa, cũng theo Aragones, Tây Ban Nha cần phải bảo đảm được độ an toàn ở vị trí tiền vệ phòng ngự trước khi nghĩ đến việc tấn công đối thủ. Rõ ràng đây là những mách nước mà các cầu thủ Tây Nha cùng HLV Del Bosque không thể ngó lơ, nếu muốn giành chiến thắng ở hai trận đấu còn lại để nuôi hi vọng vô địch World Cup.

"Cơn cuồng phong đỏ" đã thua, nhưng thầy trò Del Bosque cũng được “an ủi” phần nào khi màn trình diễn của các ứng viên còn lại cho chức vô địch như Brazil, Pháp, Anh, Hà Lan, Bồ Đào Nha không khá hơn họ là bao.

Những Rooney...

Brazil phải chật vật lắm mới hạ được CHDCND Triều Tiên. Hà Lan phải nhờ đến quà tặng bất ngờ của hậu vệ đối phương mới giành trọn 3 điểm trước Đan Mạch. Trong khi đó, Anh bị Mỹ cầm hòa trong ngày thủ thành Robert Green tạo ra cú "vồ ếch" đầu tiên của World Cup 2010. Còn Pháp, thậm chí còn thất vọng hơn khi chỉ giành được 1 điểm sau 2 loạt đấu, với... 0 bàn thắng, và gần như đã bị loại nếu thần kỳ ở loạt đấu cuối bảng A không xảy ra.

Những thành tích đáng buồn này không chỉ do lối chơi thiếu sáng sủa các đại gia kể trên, mà còn xuất phát từ sự yếu kém của các ngôi sao được kỳ vọng trong đội hình. Tính ra, sau khi loạt đấu bảng đầu tiên của World Cup kết thúc, các tiền đạo của 10 đội bóng đứng đầu trong bảng xếp hạng FIFA tháng 5 mới ghi được đúng 4 bàn thắng.

... Ronaldo...

Con số này rõ ràng chẳng lấy gì làm ấn tượng nếu đem gắn với tên của các ngôi sao đình đám trên bản đồ bóng đá thế giới như Henry, Ronaldo, Robinho, David Villa, Fernando Torres, Wayne Rooney. Đó là còn chưa kể đến màn trình diễn nhạt nhòa của Ribery, Kaka, Deco,…

Phải chăng sau một mùa bóng căng thẳng ở các CLB đã vắt kiệt sức lực của những ngôi sao này? Phải chăng sự kỳ vọng quá lớn ở người hâm mộ đã khiến họ phải thi đấu trong áp lực khó có thể giải tỏa? Và phải chăng vì độ ồn của “tù và” vuvuzela quá inh tai nhức óc đã khiến họ “điếc” để nghe lời cầu khẩn chuyền bóng từ các đồng đội?

Hay Kaka vẫn chưa để lại được nhiều dấu ấn sau khi loạt trận đầu tiên của World Cup kết thúc.

Nhưng dẫu sao, đó cũng chỉ là những giả thuyết mang tính tương đối, bởi World Cup 2010 vẫn còn nhiều trận đấu ở phía trước để kiểm nghiệm lại sức mạnh và bản lĩnh đích thực của các ứng cử viên cho chức vô địch, trong đó nổi bật lên các ngôi sao đã từng "làm mưa làm gió" tại các giải bóng đá của châu Âu ở mùa giải vừa qua.

"Nói có sách, mách có chứng", đêm qua, trước đối thủ Hàn Quốc, Argentina đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác ở trận đấu ra quân. Còn Messi, dù chưa ghi bàn nhưng đã để lại dấu ấn đậm nét trong lối chơi tấn công sắc bén của đội bóng xứ Tango. Vì thế, như một hệ quả tất yếu, Albiceleste đã "đập bẹp dúm" đội bóng xứ Kim chi với tỷ số đậm đà 4-1.

Rõ ràng, đây là tín hiệu vui để giới túc cầu hy vọng về nhiều trận hấp dẫn có sự góp mặt của các "đại gia" vào những ngày tới, mà cụ thể vào đêm nay là sự tái xuất của ĐT Anh cùng "Cỗ xe tăng Đức" trước các đối thủ yếu thế như Algeria hay Serbia.

Và lẽ tất nhiên, ở phía ngược lại, những người yêu sự thú vị và bất ngờ đang chờ thêm nhiều cú sốc nữa như Thụy Sĩ hay Hàn Quốc đã làm được trước đó.

Màn trình diễn thất vọng của các đại gia chỉ là hiện tượng, hay thể hiện bản chất của vấn đề, rằng khoảng cách giữa các nền bóng đá ngày càng được rút ngắn? Với Pháp, có thể kết luận rằng đó là vấn đề của bản chất. Song với phần lớn các đại gia khác, đó hoàn toàn có thể chỉ là một hiện tượng, khi những cú vấp đầu tiên đi qua, bộ mặt thật sự của họ sẽ được thể hiện. Chẳng hạn, Argentina đã thắng đậm Hàn Quốc chiều qua, và rất có thể sau chiều nay, Anh và Đức sẽ phô diễn sức mạnh đích thực của mình trước các đối thủ thua kém về mọi mặt Algeria, Serbia.



Theo VTC.vn


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024