Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/06/2010 16:06 # 1
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Bé tạm biệt anh nhé-bekon_bun


anh àh khi mà anh đọc được những dòng này thì chắc là bé đã xa anh rồi xa thật rồi anh nạ con đường mà bé sẽ đi xa lắm lênh đênh như một lữ khách thôi mai đây mốt đó không bít đâu là bến bờ vững chắc cả

Xem hình

.khi bé hiểu được tình yêu mà anh dành cho bé thì cũng là lúc bé phải đi bé cũng yêu anh lắm nhưng bé không có sự lựa chọn bé phải ra đi ra khỏi cuộc đời anh để anh hạnh phúc hơn để anh đi thật thanh thản và thành công hơn trên con đường anh đi.bé là một vật cản đường của anh nên bé sẽ ra đi bé vẫn mãi yêu anh nhưng bé sẽ giữ kín bé sẽ yêu anh trong chúa bé sẽ cầu nguyện cho anh với mọi người chắc là ai cũng nghĩ bé là người ngốc nghếch tại sao lại chọn con đường là đi tu nhưng với bé thi đó là con đường giải thoát.thoát khỏi sự đau khổ sự bùn bã của gia đình bạn bè...bé sẽ đi xa đôi khi là chẳng bao giờ trở về nữa anh đừng tìm bé nhé hãy quên bé đi bé sẽ quên tất kả quên đi những tình cảm bé nhỏ bằng hạt cát.bời vì vào đó bé sẽ không có thời gian để mà nghĩ vớ vẩn nữa bé sẽ đi chăm sóc những đúa trẻ bị bỏ rơi những người bệnh tật mà không ai chăm sóc.những con người đó thật đáng thương đó là con đường mà bé chọn mong rằng anh lun ủng hổ bé tạm biệt anh nhé anh phải cố gắng nhé thời gian sẽ trôi qua nhanh thui.bé biết đây là thời gian rất khó với anh cố lên nhé nếu thi đợt này thành công thì anh cũng sẽ đi đến một nơi xa anh nhỉ đó cũng là ước mơ của anh mà.nếu mà bé được đi ở pháp thì hẹn anh gặp ở nơi xa ấy anh nhé tạm biệt anh nhé tạm biệt tình yêu của em cầu chúa đem lại hạnh phúc cho anh.

marya thân ái

nghethuatsong.biz



NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
13/06/2010 18:06 # 2
chi_pheo
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 11/70 (16%)
Kĩ năng: 21/40 (52%)
Ngày gia nhập: 04/01/2010
Bài gởi: 221
Được cảm ơn: 81
Phản hồi: Bé tạm biệt anh nhé-bekon_bun


Đọc muốn chết luôn, cả bài một đoạn dài chẳn thấy dấu chấm cũng chẵn có dấu phẩy, xít chết




  


 
14/06/2010 13:06 # 3
tieuyeu89dn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 65/110 (59%)
Kĩ năng: 28/120 (23%)
Ngày gia nhập: 02/05/2010
Bài gởi: 615
Được cảm ơn: 688
Phản hồi: Bé tạm biệt anh nhé-bekon_bun


Trong tình yêu, sao lại nghĩ mình là vật cản đường của ng yêu mình nhỉ. Nếu có suy nghĩ như dza, tại sao mình ko cố gắng để chứng tỏ rằng mình có thể mang lại hp cho ng mình yêu, chứ ko phải cản đường họ. Chứ sao lại chọn giải pháp ra đi chứ. Ty đôi lúc nà ta ko thể giúp gì cho ng mình yêu được, nhưng ko lẽ bn ko biết rằng chỉ cần được ở bên cạnh ng mình yêu cũng đã là 1 hp rồi sao




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024