Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/03/2023 16:03 # 1
nguyenquynhtran
Cấp độ: 40 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 201/400 (50%)
Kĩ năng: 14/210 (7%)
Ngày gia nhập: 27/09/2013
Bài gởi: 8001
Được cảm ơn: 2114
"Thứ ông già Noel bỏ vào tất đầu tiên là gì?", nam ứng viên trúng tuyển với câu trả lời lém lỉnh


Bằng phản ứng nhanh nhạy, chàng trai này là người duy nhất trong số các ứng viên nhận được cái gật đầu từ nhà tuyển dụng.

 

Có hàng trăm ngàn sinh viên tốt nghiệp mỗi năm và rất đông trong số họ sẽ bước chân vào thị trường lao động. Để có thể tìm kiếm được những ứng viên tài năng và thực sự thích hợp với công ty mình, nhà tuyển dụng buộc phải tăng độ khó của các vòng phỏng vấn. Đến độ mà càng ngày phỏng vấn xin việc càng được mô tả như những cuộc chiến vô hình. Mỗi cuộc phỏng vấn giờ đây như một trò chơi và trò chơi nào cũng được thiết kế cẩn thận.

Lâm Tuấn là một chàng trai mới ra trường không lâu. Thời gian gần đây, Lâm Tuấn dự định ứng tuyển vào làm sales tại một tập đoàn dịch vụ vận tải. Lúc đầu, quy trình phỏng vấn diễn ra khá bình thường với các công đoạn như giới thiệu bản thân, kế hoạch tương lai, kinh nghiệm làm việc, kế hoạch tương lai cũng như đề xuất mức thu nhập. Lâm Tuấn cùng 3 ứng viên khác thuận lợi lọt vào vòng phỏng vấn cuối cùng.

Đang lúc mọi người hồi hộp chờ xem người phỏng vấn sẽ đặt ra thử thách hóc búa gì thì người này bất ngờ hỏi một câu và yêu cầu các ứng viên trả lời ngay.

"Thứ mà ông già Noel bỏ vào tất đầu tiên là gì?", người phỏng vấn hỏi.

Thứ ông già Noel bỏ vào tất đầu tiên là gì?, nam ứng viên trúng tuyển với câu trả lời lém lỉnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ứng viên đầu tiên là một cô gái bị gọi đứng dậy liên tục gãi đầu. Ấp úng mãi, cô gái mới lí nhí nói ra đáp án của mình: "Tôi nghĩ là một con búp bê. Đó là món quà thường được tặng nhiều nhất trong dịp lễ Giáng sinh".

Đến lượt ứng viên thứ hai, người này lại tỏ ra khá cáu gắt: "Tôi đến đây để xin việc, không phải để bị hỏi mấy câu vô ý nghĩa như thế này. Mấy người đang làm tốn thời gian của tôi đấy". Nói xong, không chờ ai phản ứng, người này đã quay ngoắt ra cửa và đi về.

Dù hơi kinh ngạc nhưng người phản ứng vẫn ra hiệu cho ứng viên thứ ba trả lời. Giữa ánh mắt chờ đợi của cả phòng, ứng viên này chỉ đáp được một câu: "Xin lỗi, tôi thực sự không biết".

Người cuối cùng trả lời câu hỏi là Lâm Tuấn. Khoảnh khắc khi mới nghe câu hỏi, anh chàng cũng khá hoang mang nhưng rất nhanh chóng, Lâm Tuấn đã lấy lại được sự bình tĩnh. Anh chàng mỉm cười và tự tin trả lời: "Đáp án của tôi là chân của ông ấy".

Câu trả lời của Lâm Tuấn không nghi ngờ gì đã khiến người phỏng vấn rất hài lòng. Vừa vỗ vai Lâm Tuấn, người phỏng vấn vừa chúc mừng anh chàng đã thành công nhận việc:

"Tôi hài lòng nhất với câu trả lời của cậu. Hầu hết mọi người sẽ đưa ra câu trả lời là món quà mà họ muốn, là đồ chơi, tiền hoặc những thứ khác, chỉ có cậu biết tư duy logic và có góc nhìn rất khác. Xin chúc mừng, ngày mai cậu có thể đi làm luôn".

Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu hỏi phỏng vấn này?

Nguồn: read01

 

Theo Thiên An

Theo Phụ nữ Việt Nam

 



 

SMOD GÓC HỌC TẬP

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024