Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/08/2020 09:08 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Những câu chuyện rất đẹp giữa mùa dịch: Tôi hy sinh một chút để chúng ta cùng vượt qua!


(Tổ Quốc) - Năm 2020 có thể nói là một năm với thật nhiều biến động và lao đao khi dịch Covid-19 xuất hiện, cuộc sống ai nấy đều bị ảnh hưởng dù ít dù nhiều. Thế nhưng, đây cũng là một thời điểm đặc biệt khi chúng ta được chứng kiến sự đồng lòng, lạc quan vượt qua khó khăn của cả cộng đồng.

 
 

"Việt Nam quyết chiến thắng đại dịch!" là câu khẩu hiệu mà tất cả đã, đang và sẽ không ngừng chứng minh. Ở tuyến đầu, chúng ta có các đồng chí, các cán bộ y tế không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng gác cuộc sống của mình sang một bên để mang lại bình yên cho đất nước. Và ở hậu phương, mỗi cá nhân cũng trở thành một lá chắn vững chắc, góp chút sức nhỏ bé giúp cuộc chiến đẩy lùi virus bớt cam go hơn.

Những câu chuyện rất đẹp giữa mùa dịch: Tôi hy sinh một chút để chúng ta cùng vượt qua! - Ảnh 1.

Chủ động khai báo, khám bệnh khi có tiếp xúc với vùng dịch, sẵn sàng cách ly

Những câu chuyện rất đẹp giữa mùa dịch: Tôi hy sinh một chút để chúng ta cùng vượt qua! - Ảnh 2.

Thời gian vừa qua, chúng ta đã đôi lúc cảm thấy mệt mỏi, nản lòng, thậm chí là thất vọng khi chứng kiến một vài người vô ý thức, không quan tâm đến cuộc chiến chung của cộng đồng. Họ trốn cách ly, họ khai báo gian dối, họ tung tin fake khiến mọi người hoang mang. Nhưng may mắn thay, nhiều hơn thế vẫn là những câu chuyện ấm lòng rằng mỗi người sẽ có một cách để chung tay phòng chống dịch khác nhau.

Đó có thể là trải nghiệm đi xét nghiệm Covid-19 nho nhỏ của Tăng Gia Hải Lam - một anh chàng đến từ TP.HCM. Trở về từ tâm dịch Đà Nẵng, Hải Lam đã ngay lập tức khai báo y tế tại nơi mình sinh sống. Anh quan niệm việc lớn có nhà nước lo, còn việc nhỏ thì mình lo, việc ai nấy làm cho tốt.

"Nếu không khai báo y tế, nếu có bệnh thì người bị ảnh hưởng lớn nhất là người mình thương quý. Mình vẫn chưa tìm ra lý do nào để không khai báo cả. Sau này nhìn lại, sẽ kể cho con cháu mình nghe câu chuyện nào đây? "Ngày xưa ông trốn dịch thành công" hay "Ngày xưa ông chống dịch thành công đấy các cháu?", Hải Lam nói.

Hoãn cưới, ngừng đi chơi, thôi tụ tập để phòng dịch Covid-19

Với giới trẻ, đặc biệt là những người thích xê dịch, việc phải bó gối ở nhà hay quanh quẩn một nơi thực sự là cực hình. Tuy nhiên, đứng trước lợi ích chung, không ai bảo ai đều chấp nhận tạm hoãn niềm vui một thời gian. Những buổi tụ tập được dời lịch, những buổi hẹn hò cafe đành để "hôm nào đó", những buổi rủ rê dạo siêu thị, lượn phố chợ mua sắm gác lại vô thời hạn.

Tuy nhiên, "cái khó ló cái khôn", cũng từ đây, người ta tự kiếm cho những thú vui mới. Các doanh nghiệp, các công ty, các nhà cung cấp dịch vụ thì linh hoạt đổi mới cách thức hoạt động, tổ chức nhiều sự kiện hay ho cho khách hàng mà vẫn đảm bảo nguyên tắc an toàn mùa dịch. Chuỗi sự kiện livestream trên Lazada chính là ví dụ điển hình.

Những câu chuyện rất đẹp giữa mùa dịch: Tôi hy sinh một chút để chúng ta cùng vượt qua! - Ảnh 3.

Với mong muốn mang đến cho cộng đồng những trải nghiệm mua sắm-giải trí thú vị ngay tại nhà trong những ngày giãn cách xã hội, nền tảng TMĐT Lazada đã thực hiện loạt chương trình livestream với nội dung về lối sống lạc quan tích cực như LazLearn, LazCook, và LazMusic, cũng như mua sắm trực tuyến ngay trong các chương trình livestream trên ứng dụng Lazada. Loạt livestream này đã được ra mắt ngay từ tháng 3, 4 – khi mà Việt Nam đang đón làn sóng thứ nhất của Covid-19 và được cộng đồng ủng hộ, hưởng ứng tích cực. Nối tiếp thành công đó, khi cả xã hội bước vào làn sóng thứ 2, Lazada đã thu hút gần 5 triệu lượt xem các chương trình livestream giải trí tại nhà của Lazada và các nhà bán hàng, các thương hiệu trên sàn.

Chưa hết, có cả những cặp đôi còn bằng lòng… hoãn cả cưới để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch rộng rãi hơn. Tiêu biểu như cặp đôi của Nguyễn Thanh Thúy và Hoàng Anh Thanh (24 tuổi, cùng ngụ P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài, Bình Phước). Cả hai quen biết nhau từ thời học THPT, đã có 6 năm yêu nhau và quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 7/8 và 9/8 vừa qua.

Cặp đôi đã dành rất nhiều công sức để chuẩn bị cho đám cưới, hơn 500 thiệp hồng cũng đã được gửi đến bạn bè, quan khác trong và ngoài tỉnh. Thế nhưng, khi nhận thấy dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cả hai đã bàn với gia đình hai bên, thống nhất hoãn đám cưới nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cộng đồng, góp sức phòng chống dịch Covid-19.

Những câu chuyện rất đẹp giữa mùa dịch: Tôi hy sinh một chút để chúng ta cùng vượt qua! - Ảnh 4.

Hàng ngàn cuộc quyên góp lớn nhỏ, ủng hộ từ vật chất tới tinh thần

Để lực luyện tuyến đầu có thể vững tâm chiến đấu không thể thiếu được sự ủng hộ từ vật chất tới tinh thần của cả cộng đồng nói chung và các bạn trẻ nói riêng. Những mô hình cây "ATM gạo", "ATM khẩu trang", chợ thực phẩm, những quầy phát đồ miễn phí liên tục mọc lên. Bên cạnh đó, từ mọi miền đất nước, những cuộc quyên góp, ủng hộ quy mô lớn nhỏ cũng được phát động dưới danh nghĩa cá nhân cũng có mà tập thể cũng có.

Ngày 13/3, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên quyên góp chống dịch Covid-19 khi tài trợ 3 phòng cách ly, tổng chi phí gần 2 tỷ đồng tại Hà Nội, TP.HCM và tỉnh Quảng Ninh. Tiếp nối Hà Anh Tuấn, Chi Pu, Tóc Tiên, Min… và rất nhiều nghệ sĩ khác cũng chung tay vào cuộc chiến đẩy lùi dịch.

Từ ngày 19/3, Lễ phát động nhắn tin "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19" do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội chữ thập đỏ Việt Nam được tổ chức. Hưởng ứng lời kêu gọi, ai nấy đều nhanh chóng góp một phần nhỏ. Ngoài các nghệ sĩ, đồng loạt những cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng tạo "làn sóng" đẩy lùi dịch Covid-19 khi gửi tiền ủng hộ cho tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ TW, đồng thời kêu gọi người hâm mộ cùng quyên góp.

Những câu chuyện rất đẹp giữa mùa dịch: Tôi hy sinh một chút để chúng ta cùng vượt qua! - Ảnh 5.

Sau nhiều hoạt động ủng hộ, quyên góp ý nghĩa trong làn sóng thứ nhất, tháng 8 vừa qua, Lazada Việt Nam đã tiến hành trao tặng 10.000 bộ trang phục bảo hộ y tế với tổng trị giá 1.6 tỉ đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ cho các y bác sỹ và các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch tại thành phố Đà Nẵng.

Ông James Dong, Tổng Giám đốc Lazada Việt Nam chia sẻ: "Lazada luôn đặt sức khỏe và sự an toàn của các khách hàng và cộng đồng là ưu tiên hàng đầu, vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng những nỗ lực của Lazada sẽ góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và lạc quan để cùng nhau chiến thắng dịch bệnh…".

Những câu chuyện rất đẹp giữa mùa dịch: Tôi hy sinh một chút để chúng ta cùng vượt qua! - Ảnh 6.

Và còn rất nhiều, rất nhiều những đóng góp, ủng hộ thầm lặng khác mà chúng ta không thể kể hết được. Chỉ biết rằng, giữa bối cảnh dịch bệnh phức tạp, tình người càng được lan tỏa. Không ai bảo ai, mọi người đều trang bị cho mình tinh thần lạc quan nhất, không sợ hãi, không hoang mang. Ai cũng sẵn sàng hy sinh một chút sở thích, một chút đam mê, một chút thời gian, một chút tiền bạc, một chút công sức để cùng chung tay lan tỏa những thông điệp tích cực nhất giúp ích cho xã hội.

Việt Nam quyết chiến thắng đại dịch!

Sáng Mắt Chưa Cô Vy là MV ca nhạc do nền tảng TMĐT Lazada khởi xướng, với sự tham gia của Trúc Nhân, Chi Pu, Châu Bùi nhằm lan tỏa thông điệp lạc quan, tích cực trong cộng đồng, cũng như hưởng ứng chiến dịch "Niềm tin chiến thắng" của Bộ Y tế. Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch "An tâm mua sắm tại nhà - Lạc quan cùng chiến thắng" của Lazada, nhằm tiếp tục mang đến trải nghiệm mua sắm an tâm và thú vị tại nhà cho người tiêu dùng. Đồng thời, nền tảng này triển khai nhiều gói hỗ trợ giúp các thương hiệu, nhà bán hàng kinh doanh hiệu quả.

Độc giả tham khảo thông tin chi tiết tại đây hoặc tải ứng dụng mua sắm Lazada.

 



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024