Với các ông chủ người Ả Rập cũng như CĐV của Man xanh, việc đội bóng vẫn chưa thể chứng tỏ được vị thế “đại gia” ở mùa giải năm nay phần nào đem lại những dư âm buồn. Thế nhưng, nếu kết thúc 38 vòng đấu Premier League mùa giải 2009-2010, đội chủ sân City of Manchester có thể chiếm một suất đến với sân chơi hấp dẫn nhất châu Âu cấp CLB mùa tới cũng sẽ là một thành công lớn.
Man City đang có quyền tự quyết
Sau chiến thắng tưng bừng trước 1 trong 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp lọt vào top 4 là Aston Villa, cơ hội của thầy trò Mancini thêm phần rộng mở hơn. Lúc này khoảng cách giữa Man City và đội xếp thứ 4, Tottenham chỉ còn đúng 1 điểm. Và nếu tiếp tục đánh bại Tottenham, Manchester City sẽ sánh bước cùng 3 ông lớn còn lại của bóng đá Anh, Chelsea, MU và Arsenal tranh tài tại Champions League mùa tới.
Nhiều khả năng, đêm nay, chiến lược gia người Ý sẽ quyết định để các học trò chơi tấn công (cũng là bù cho hàng thủ) bằng phong độ khá ổn định của bộ ba Adebayor, Bellamy và Tevez trên hàng công. Thực tế, kể từ ngày đặt chân tới sân City of Manchester, Mancini luôn ưu thích lối chơi công hơn là thủ. Tuy vậy, các CĐV của Man City vẫn có lý do để lo lắng cho cuộc đối đầu với Tottenham. Trong 5 lần gần nhất hành quân đến sân của Man xanh thì có đến 4 lần, Tottenham ca khúc khải hoàn trở về.
Đúng là lịch sử chỉ mang ý nghĩa tham khảo nhưng để xóa đi một cái dớp thì người ta cần phải có cơ sở nào đó để tin tưởng. Xét về sự ổn định trong lối chơi cũng như lực lượng ở thời điểm hiện tại, hẳn nhiều người sẽ đánh giá Tottenham nhỉnh hơn đội chủ nhà, đặc biệt là ở vị trí thủ môn. Dù thủ thành Gomes đang bị đau ở háng (vẫn có thể thi đấu) song anh còn đáng tin tưởng hơn nhiều so với Marton Fulop bên phía Man City, người từng có 3 năm trong biên chế của... Tottenham (2004-2007) mà không được bắt một trận nào. Chính ở vòng đấu trước, Fulop cũng khiến các CĐV nhà phải nhiều phen thót tim.
Nhưng lợi thế điểm số lại thuộc về Tottenham
Khi mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ, không thể đoán hết được điều gì sẽ xảy ra. Với Man City, họ vẫn có quyền tự quyết định số phận của phận của mình (phải thắng). Trong khi đó, mục tiêu của thầy trò Harry Redknapp lại nhẹ nhàng hơn (chỉ cần hòa). Chỉ một đội bóng được quyền dự Champions League mùa sau mà thôi và lời giải đó, nhiều khả năng sẽ có sau trận quyết chiến này.
Dự đoán: 2-1
Đội hình dự kiến:
Man City: Fulop; Zabaleta, Toure, Kompany, Bridge; Johnson, De Jong, Barry; Tevez, Adebayor, Bellamy
Tottenham: Gomes; Kaboul, Dawson, King, Assou-Ekotto; Lennon, Huddlestone, Modric, Bale; Defoe, Crouch
Phong độ gần đây:
Man City
Tottenham