Yêu một người thật khó, khổ lắm. Nhưng thế giới không có tình yêu thì thật vô vị, không lãng mạn, không có đến ghen tuông, không giận hờn, không biết quan tâm chia sẻ, không biết cảm thông, không biết tôn trọng tình cảm....Bạn ạ, nói ra đi đừng để trong lòng làm gì, khi nói ra mình vữa trút bỏ được nỗi lòng, lại làm cho người ấy hiểu rõ tình cảm của mình, bạn yêu mà không nói ra cho dù người ấy biết cũng không dám trả lời, lỡ ngộ nhận thì sao. Bạn đã nói nhưng người ấy im lặng không có biêu hiện gì, khả năng người ấy không yêu bạn là phần nhiều, người ấy làm bạn đau khổ tức muốn bạn rút lui...nhiều khả năng lắm nhưng bạn hãy suy nghĩ kĩ nha...đây chỉ là tình huống mình đặt ra như vậy thôi. Biết đâu cô(anh ấy) thử thách bạn thì sao...hãy nói chuyện với nhau và thật thẳng thắn mà đầm ấm với người ấy bạn sẽ có câu trả lời...đừng để lâu dài càng đau khổ hơn bạn ạ....
Đó là lời khuyên mà tôi nhận được!khi iu một người vì nhiều lí do mà không thể nói hay không dám nói,tại sao câu hỏi mà tôi hỏi vẫn chưa có được lời giải........