Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/12/2009 17:12 # 1
barbie
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 113/120 (94%)
Kĩ năng: 44/100 (44%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 773
Được cảm ơn: 494
" Bạn " hay " người iu" ?


Bạn có bao giờ tưởng tượng một ngày nào đó, thằng bạn/nhỏ bạn mà hằng ngày vẫn tao tao mày mày với mình - lại trở thành kẻ nắm giữ trái tim bạn không? Sẽ gay go lắm đây...


QUEN MÀ LẠ
Quen bởi hai đứa đều đã quá rõ nhau, có khi cả cha mẹ hai bên còn biết nhau nữa ấy chứ. Lạ là vì dù quàng vai bá cổ nhau lâu rồi, nhưng có khi một cái nắm tay nhẹ nhàng cũng khiến bạn bối rối cả ngày trời. Đó là những cung bậc cảm xúc chỉ có khi bạn hẹn hò với chính người bạn thân của mình.
An (18t, LQĐ) vẫn còn nhớ như in ngày hẹn đầu tiên của bạn ấy với cô bạn thân từ hồi mẫu giáo: “Cứ nghĩ biết nhau lâu như vậy thì tính tình sở thích cô ấy mình nắm trong lòng bàn tay, vậy mà lúc mình tặng cô nàng bó hoa hồng to thiệt to, cô ấy hắt hơi liên tục thì mình mới biết cô bạn mình dị ứng phấn hoa. Đúng là còn nhiều điều phải tìm hiểu thật !”
Cùng chung tâm trạng với An, Thy (18t, HHT) là bạn thân của bạn trai từ 5 năm nay. Cả hai cũng trải qua vài ba mối tình “ếch con” nhưng rồi nhận ra chỉ thấy bình yên nhất khi bên cạnh người bạn thân của mình. “Lúc đầu cũng ngại ngại, xưng hô anh anh em em không quen, bọn mình quyết định cứ gọi tên như hồi còn là bạn bè cho thoải mái. Nhưng quả thật cảm xúc của hai người yêu nhau rất khác, hồi đó vì là bạn bè nên có muốn tâm sự hay chia sẻ gì cũng phải dè chừng, bây giờ hai đứa có thể nắm tay nhau đi dạo suốt buổi chiều cũng không sao nữa”...


VÀ NHỮNG RẮC RỐI
Những tình bạn quá sâu sắc giữa hai phe trái dấu luôn là đề tài bàn tán cho mọi người, và dĩ nhiên có nhiều đôi cũng hình thành từ lời ra ý vào của bạn bè đôi bên. Có thể là do va vấp từ chuyện tình cảm, chuyện gia đình, hay muốn tìm một điểm tựa khi khó khăn mà nhiều bạn đã ngộ nhận tình cảm của mình.
Dương (17t, THĐ) đã từng quen nhiều bạn gái, xinh xắn có, chịu chơi có, giàu tiền bạc cũng có, nhưng không ai có được sự tinh tế, thông minh và biết lắng nghe như cô bạn thân của Dương. Quen nhau từ cấp 2 do ngồi chung bàn, lên đến cấp 3 lại học chung, cô bạn thân của Dương luôn là người tư vấn bất đắc dĩ cho những rắc rối tình cảm của Dương. “Bạn ấy dường như hiểu rõ lúc nào mình cần được an ủi nhất, khi nào mình cần được một mình nhất.” Nhưng khi Dương thổ lộ muốn tiến xa hơn tình bạn thì cô bạn thân của Dương từ chối với một lí do đơn giản: “Dương có thể là người bạn tốt nhưng không thể là người bạn trai tốt với con gái.” Chính vì hiểu tính tình anh bạn, cô bạn thân này đã khéo léo để tránh mất đi một tình bạn tốt, vì những rung động này chẳng qua chỉ là nhất thời khi anh bạn này mãi vẫn chưa tìm ra một nửa hiểu mình.
Có khi tình cảm bạn bè khi đầu trong sáng, nhưng do lời xì xầm, vun vén của người khác mà tiến một mức cao hơn. Mi (17t, HHT) và Quân thân nhau đến mức người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng một đôi. Nguyên nhân chẳng qua là vì gia đình hai bên là chỗ quen biết lâu năm, quan hệ rất tốt đẹp. Luôn là chủ đề chọc ghẹo của cả lớp, nên hai bạn thử tình yêu ếch con một bữa xem sao. "Quen tao tao mày mày rồi, tự dưng chuyển qua xưng tên, rồi còn chở nhau đi xem phim, đi ăn kem. Hai đứa mình duy trì được đúng 1 tiếng là hết chịu nổi. Hic” - Quân nói. “Còn mình thì ngày thường toàn ăn hiếp cậu bạn, tự dưng phải quay qua dịu dàng, thật là buồn cười hết sức” - Mi vừa cười vừa nói. Vậy là cả hai quyết định cứ làm Bạn có khi còn tốt hơn và sáng suốt hơn.


BẠN HAY NGƯỜI YÊU ?
Điều đó còn tùy thuộc vào trường hợp của mỗi người. Tuổi ô mai luôn có những rung động đầu đời, nhất là với người gần gũi với mình. Bạn thân là người yêu luôn có hai mặt thuận lợi và bất lợi, hãy suy nghĩ kĩ trước khi đặt cược tình bạn vào tình yêu bạn nhé ! Ai đó đã nói rằng mỗi chúng ta đều được Thượng để tặng một món quà quý giá, đó là tình bạn. Do đó giữ lấy tình bạn đẹp ngay cả khi Bạn có trở thành “ấy ơi” của mình hay không, đó mới chính là thử thách cho chúng ta.






Sức mạnh nằm trong tay ta


 
Các thành viên đã Thank barbie vì Bài viết có ích:
26/12/2009 18:12 # 2
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Phản hồi: " Bạn " hay " người iu" ?


Tin chắc lun,hì hì.


NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
26/12/2009 20:12 # 3
SkyAndSea
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 50/60 (83%)
Kĩ năng: 24/60 (40%)
Ngày gia nhập: 11/12/2009
Bài gởi: 200
Được cảm ơn: 174
Phản hồi: " Bạn " hay " người iu" ?


thời gian sẽ trả lời câu hỏi đó , cứ tự nhiên thôi^^


I hear and I forget
I see and I remember
I do and I understand


 
27/12/2009 01:12 # 4
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
Phản hồi: " Bạn " hay " người iu" ?


nói chung là khó biết lắm



 
27/12/2009 01:12 # 5
longcao
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 11/30 (37%)
Kĩ năng: 25/30 (83%)
Ngày gia nhập: 12/12/2009
Bài gởi: 41
Được cảm ơn: 55
Phản hồi: " Bạn " hay " người iu" ?


cứ bt thế thui, nói ra khéo lại mất đi 1 tình bạn đẹp thì khổ............



 
04/01/2010 21:01 # 6
Barbie
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 113/120 (94%)
Kĩ năng: 44/100 (44%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 773
Được cảm ơn: 494
Phản hồi: " Bạn " hay " người iu" ?


chính xác
cấu trả lời đơn giản chỉ là " thời gian'=>"TIME"





Sức mạnh nằm trong tay ta


 
12/01/2010 14:01 # 7
anhdao
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 6/20 (30%)
Kĩ năng: 0/20 (0%)
Ngày gia nhập: 24/11/2009
Bài gởi: 16
Được cảm ơn: 10
Phản hồi: " Bạn " hay " người iu" ?


Mình thì không nghĩ là thời gian trả lời được tất cả đâu, một phần cũng phải do bản thân mình quyết định nữa!  Ngay từ khi trở thành bạn thân thì vai trò của người đó đã được khẳng định rồi, khó mà có thể thay đổi. Bạn thân là người mình giành thứ tình cảm rất khác so với Người iu, và ngược lại cũng vậy!
Mình cũng có một người bạn thân, nó có nói với mình một câu " mi không phải bạn thân của ta, ta cũng không phải bạn thân của mi, không có tiền lệ để ví dụ, nhưng ta biết bạn thân cũng không thân bằng ta với mi",  thân hơn cả bạn thân không có nghĩa là có thể iu được :)).
Khi bạn có người iu mà vẫn còn một người bạn thân nữa thì tuyệt vời " niềm vui nhân đôi, nỗi buồn vơi đi một nữa", nhưng khi bạn thân mà trở thành người iu thì thật kinh khủng, ai sẽ chia sẽ với bạn khi bạn và người í jan joi hi hí. Cái này gọi là thảm họa cuộc sống đóa!


You're not alone


 
Các thành viên đã Thank anhdao vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024