Nửa năm nay, dù ngày nắng hay ngày mưa, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Nghệ Thuật TW vẫn vén quần lội… ruộng vào lớp.
Cách duy nhất đến các giảng đường A,B,C của các sinh viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương là vén quần lội nước. Theo tìm hiểu của phóng viên thì nhà trường đang có công trình xây dựng khu nhà đa năng, nên hàng ngày xe tải, xe máy xúc quần nát con đường duy nhất đưa các sinh viên đến giảng đường.
Một người dân sống trong khu tập thể của trường cho biết: “Đã từ nửa năm nay con đường vào trường sư phạm như ruộng cấy, đấy là chưa kể hàng đêm chúng tôi giật mình, không ngủ được vì tiếng máy xúc, tiếng xe tải chở đất, vật liệu chạy rầm rầm”.
Một người dân khách thì bức xúc: “Nhà tôi có 3 xe máy đều phải đem đi gửi vì có đường về nhà nhưng con đường đó máy xúc, và xe tải đi còn khó, nói gì đến xe máy. Đã có rất nhiều sinh viên đi xe bị ngã vì đường quá xấu”.
Chùm ảnh: Xem sinh viên “lội ruộng” vào lớp.
|
Dù là ngày nắng, con đường duy nhất trong trường vẫn nhầy nhụa bùn đất |
|
Các sinh viên khoa mỹ thuật của trường với bảng vẽ trên tay đang men theo những dải bùn đất khô đến lớp |
|
Sinh viên khoa âm nhạc rất vất vả mới đến được giảng đường, nhiều hôm quần áo lấm lem toàn bùn đất. |
|
Dường như con đường đưa các sinh viên đến lớp chỉ “hợp” với xe xúc, bánh xích |
|
Khó có thể tưởng tượng đây là một con đường của một trường đại học nằm giữa lòng Hà Nội |
|
Con đường lúc nào cũng ngập nước dù không mưa |
|
Rác thải chất thành từng đống |
|
Nhiều xe máy bị ngã khi đi qua đoạn đường này… |
|
Nhà học đa năng của trường mới bắt đầu thi công, và còn rất lâu nữa mới hoàn thành nên sinh viên của một trường sư phạm vẫn phải “sống chung” với môi trường… nông nghiệp dài dài… |
Theo vietnamnet.vn