Bạc Liêu không quá nổi tiếng về du lịch, nhiều người biết đến vùng đất này qua các giai thoại về “Công tử Bạc Liêu”. Tuy nhiên những năm gần đây với cánh đồng quạt gió có quy mô lớn nhất Việt Nam, Bạc Liêu trở thành điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ và du khách thập phương.
Cánh đồng quạt gió Bạc Liêu nằm trong địa phận của Nhà máy điện gió Bạc Liêu được đưa vào sử dụng vào đầu năm 2016.(Ảnh: Internet)
Ảnh: kimhootb
Bao quanh là biển với vô cùng xanh ngắt. (Ảnh: Internet)
Cách Sài Gòn 290km, tỉnh Bạc Liêu gần đây thu hút đông đảo bạn trẻ bởi hình ảnh của những cánh quạt gió lớn tại ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông. Toàn khu vực có tổng cộng 62 cột tháp và tuabin được đặt ngay trên biển. Nhìn hình, nhiều người không ngờ cánh đồng quạt gió này lại nằm ở Việt Nam. Do đó, rất nhiều bạn trẻ thích chụp ảnh đã tìm đến khi biết tới điểm du lịch khá mới và thú vị này.
Chiều dài của một tuabin là 80m, sẽ khiến bạn rất mỏi cổ khi ngước nhìn đấy. (Ảnh: Internet)
Nhìn qua những hình ảnh check-in trên mạng xã hội, ai cũng nghĩ rằng đây là một địa điểm thần thánh nào đó ở châu Âu. Nhưng hoá ra đây lại là cánh đồng quạt gió nằm ngay tại Việt Nam và chỉ cách Sài Gòn 5 tiếng chạy xe thôi đấy nhé!
Để có một tấm hình "ảo" như thế này thì ngại gì mà bạn không tới đây. (Ảnh: Internet)
Khung cảnh nên thơ này không chỉ khiến Bạc Liêu hút khách mà còn trở thành địa điểm “đưa nhau đi trốn” của các cặp đôi. (Ảnh: Internet)
Có rất nhiều cách để đến đây, nếu muốn vừa đi vừa thư giãn và ngắm cảnh dọc đường, bạn có thể đi xe máy. Khoảng cách từ trung tâm thành phố Bạc Liêu đến nhà máy khoảng 20km, nhưng từ xa khoảng 10km là bạn đã có thể nhìn thấy những trụ tuabin này. Nếu muốn tiết kiệm thời gian và năng lượng, bạn có thể đi xe khách, giá dao động trong khoảng 190.000 – 210.000 đồng.
Khi đặt tới nơi đây bạn sẽ cảm nhân được sự mát mẻ, thoải mái của biển.(Ảnh: Internet)
Ảnh: @trancy_mai
Learn More
Ảnh: danghoangvo
Cánh đồng quạt gió là một hệ thống gồm 62 chiếc trụ turbin. Mỗi trụ turbin cao đến 80m, đường kính 4m, nặng trên 200 tấn, được làm từ thép không gỉ. Mỗi quạt có 3 cánh, dài tới 42m, quay nhẹ theo hướng gió. Đi xa cả chục mét, bạn đã có thể nhìn thấy những chiếc quạt gió tựa như những chiếc chong chóng tre khổng lổ, trắng tinh nổi bật trên nền trời xanh.
Lúc thủy triều rút cũng là lúc bạn nhìn thấy cánh đồng quạt gió rõ nhất.
Ảnh: @nyn.07
Do nằm trong địa phận nhà máy điện gió Bạc Liêu nên việc tham quan du lịchvào cánh đồng này cũng có những quy định nào khắt khe. Bạn sẽ không thể vào từ cổng chính mà phải đi thêm chừng 2km nữa sẽ có khu vực dành riêng cho khách du lịch vào tham quan, với giá vé 20.000đ/khách/lượt. Thời gian mở cửa là từ 7g30 – 18g00 hàng ngày.
Từ khi được nhiều người biết đến, nơi đây trở thành địa điểm "sống ảo" mới của giới trẻ. (Ảnh: Internet)
Cảnh hoàng hôn vô cùng lãng mạn. (Ảnh: Internet)
Nếu không tìm hiểu kĩ có thể bạn sẽ nhầm đây là tít tận trời Tây chứ không phải tại Việt Nam. (Ảnh: Internet)
Ảnh: @heavenlove262
Góc được nhiều bạn trẻ chọn chụp hình nhất là con đường xi măng màu nền và bản thân nổi bật trên khuôn hình.(Ảnh: Internet)
Theo tìm hiểu, trước đây nơi này là vùng nước lợ chỉ có cây bần, cây đước mọc và người dân ngăn lại để nuôi tôm. Kể từ năm 2010, dự án điện gió được xây dựng khiến nơi đây trở thành địa điểm nổi tiếng cho khách tham quan mỗi khi ghé thăm Bạc Liêu.
Những cánh quạt có chiều dài 42 m được làm bằng loại nhựa đặc biệt, khi thời tiết xấu có thể gập gọn lại để tránh hư hỏng.(Ảnh:internet)
Thời gian đẹp nhất để khám phá những chiếc "chong chóng" khổng lồ này là lúc chiều tối, khi hoàng hôn buông dần trên biển, ánh nắng vàng nhẹ chiếu lên những cột tháp tạo nên khung cảnh lãng mạn.
Bạn có tin cảnh tượng tuyệt vời này ở là ở Việt Nam không? Trời cao xanh trong vắt, đường đi mênh mông nhìn mãi chẳng thấy điểm dừng, đã vậy lại còn một loạt những quạt gió khổng lồ trông y như những thước phim điện ảnh nữa. Và đây chính xác là ở đất nước hình chữ S đấy!
Đây cũng là nơi thực hiện nhiều MV cho các ca sĩ nổi tiếng.(Ảnh: Internet)
Bạc Liêu cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 209km về phía Tây Nam, cách thành phố Cần Thơ 110km về hướng nam. Nếu đi từ Hà Nội, Đà Nẵng bạn có thể đi máy bay tới Hồ Chí Minh hoặc Cần Thơ sau đó đi xe khách tới Bạc Liêu với giá vé chỉ vào khoảng 110.000đ/khách/lượt (từ Cần Thơ) và 250.000đ/khách/lượt (từ Hồ Chí Minh).
Được rời xa thành phố chật chội náo nức, lại được hít thở khí trời trong lành, đã vậy còn có những bức ảnh sống ảo khoe với bạn bè, đảm bảo chúng nó sẽ "nháo nhào" lên cho mà xem. Còn chần chờ gì nữa mà không rủ đám bạn thân cuối tuần này lên đường đến thăm Bạc Liêu đi nào!
Thu Thủy
Theo: guu.vn