Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/12/2017 23:12 # 1
datspider
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 141/160 (88%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 14/04/2014
Bài gởi: 1341
Được cảm ơn: 67
Hôn nhân không chỉ có màu hồng...


Ai cũng mong một cái kết có hậu cho một tình yêu là được làm một cô dâu xinh đẹp xúng xính nắm tay chú rể trong ngày cưới. Rồi hai vợ chồng sẽ sinh thật nhiều con, cùng nhau dạy dỗ nuôi nấng chúng nên người. Nhưng trước khi mơ về giấc mơ ấy, liệu có bao người kịp nghĩ về những khó khăn của cuộc sống sau hôn nhân. Để rồi khi đối mặt với thực tế, lại trách sao đời chẳng màu hồng như vẫn tưởng, lại trách người sao vội đổi thay. Tôi thuộc thế hế 8x, gần 30, chẳng còn ở cái tuổi ẩm ương, cũng đã sống gần được nửa cuộc đời hạn hữu. Ở cái tuổi mà bạn bè tôi đã lắm người yên bề gia thất, thì tôi vẫn lẻ loi ôm lấy nỗi đau của mối tình đầu lỡ dại. Để rồi nhìn những người đến sau, đều thấy đằng sau vẻ hào nhoáng là để che đậy cho bộ mặt giả dối vốn là bản chất.

Hôn nhân không chỉ có màu hồng...

Cuộc sống không phải chỉ có màu hồng (ảnh minh họa)

 
 
 
Learn More
 
 
 

Với nhiều người ở độ tuổi này, hẳn sẽ rất lo lắng, gia đình sẽ không ngừng thúc giục. Cũng có lúc chạnh lòng nhưng nhìn lại, tôi vẫn may mắn hơn những đứa bạn thân cùng tuổi. Bây giờ tôi độc thân, chẳng vướng bận gì, nên gần như tôi trở thành chỗ cho những đứa bạn trút bầu tâm sự. Tụi nó có đứa nên duyện vợ chồng sau mấy năm trời yêu nhau, có đứa thì sau mấy tháng tìm hiểu. Khi yêu thì thấy mọi thứ đều màu hồng, đều vẽ ra một tương lai đẹp như chuyện cổ tích. Nhưng giờ đây, đối mặt với vô vàn những điều muôn thuở của cuộc sống: cơm áo, gạo, tiền, cách ứng xử với gia đình hai bên, việc nhà, việc con cái, việc cơ quan... Dần dần bao nhiêu mâu thuẫn nảy sinh, càng ngày càng thấy không còn phù hợp. Để rồi, mang danh phụ nữ nên cố gắng nhịn, nhịn để yên ấm gia đình, nhịn để cho con được gọi tiếng "ba", để con không bị bạn bè trêu chọc là "một đứa không có ba", nhịn để ba mẹ khỏi buồn vì con gái không hạnh phúc, nhịn để người ta không dị nghị là "một người đàn bà chồng bỏ"... Để rồi mỗi câu chuyện là một tiếng nấc nghẹn lòng của người trong cuộc không dám chia sẻ với ngay chính người thân, chỉ dám trút ra với con bạn duy nhất còn độc thân.Để rồi chốt lại, biết thế đừng lấy chồng, lấy chồng chẳng khác nào mang nợ vào thân. Đến lúc không chịu nổi, đưa nhau ra tòa thế là đường ai nấy đi, con còn quá bé nên người mẹ nuôi. Đôi mắt con trẻ ngây thơ, hằng ngày vẫn vô tư hỏi "sao ba đi lâu về thế mẹ?". Xót xa cho cả bao nhiêu người.

Hôn nhân không chỉ có màu hồng...

 

Ai cũng mong được hạnh phúc (ảnh minh họa)

Những ngày sau chẳng dễ dàng gì, nhưng là một người mẹ nên lại tự nhủ bản thân vì con mà sống, thế là gắng mà bước tiếp. Nhiều lúc đi làm về, nhìn hình ảnh vợ chồng người ta chở con cái trên phố, nước mắt chảy ngược vào trong. Quay sang dỗ dành, đưa con đi mua thật nhiều đồ đẹp, thật nhiều đồ chơi, ăn thật nhiều món ngon, như đang cố bù đắp sự thiếu hụt về mặt tình cảm mà đáng ra con phải có được như những đứa trẻ khác. Nhưng rồi tự hỏi, bao nhiêu là đủ để thay thế hình ảnh một gia đình trọn vẹn trong đầu óc non nớt của trẻ, bao nhiêu câu trả lời là đủ cho những câu hỏi, bao nhiêu là đủ để xóa đi những mặc cảm? Vậy nên, trước quyết định cùng nhau ký vào cái thủ tục hôn nhân để cùng nhau "góp gạo thổi cơm chung" hãy học cách sống một cuộc sống gia đình đi đã. Trước khi quyết định đám cưới, cả người đàn ông, lẫn người phụ nữ đừng tô vẽ quá nhiều màu sắc, đừng vẽ ra quá nhiều câu chuyện cổ tích. Bởi cổ tích mãi mãi chỉ là những câu chuyện người ta kể ra để ru giấc ngủ của con trẻ được êm ái hơn. Nên hãy nhìn vào cuộc sống thực tế, hãy bớt mộng mơ đi bởi cổ tích muôn đời không có thực. Hãy học cách cùng nhau chia sẻ những khó khăn, những vui buồn của cuộc sống. Hãy học cách biết cùng nhau thứ tha để có thể cùng nhau vượt qua giông bão cuộc đời. Để không phải nói hai từ "giá như", để không có những giọt nước mắt hối hận. Để con cái có một mái ấm đúng nghĩa, không phải có những câu hỏi "Sao ba chưa về hả mẹ?"....

Theo: guu.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024