Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/04/2010 13:04 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Tổng quan trước vòng: Vượt qua nỗi đau


Thất bại 1-3 trước Inter Milan khiến Barca nhiều khả năng trở thành nạn nhân mới nhất của “lời nguyền Champions League”. Trở về TBN, thầy trò HLV Guardiola cần gác lại nỗi đau Inter nếu không muốn mất nốt chức vô địch La Liga bởi Real Madrid đã phả hơi thở ngay sau gáy…

La Liga không có Benquerenca


Bàn nâng tỷ số lên 3-1 của Milito vẫn được công nhận dù được ghi ở tư thế việt vị, Alves và Pique bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng cũng không có quả penalty nào cho Barca… tất cả là tác phẩm của trọng tài Benquerenca. Không thể không nghi ngờ vị trọng tài 41 tuổi này, bởi theo điều tra, ông là bạn thân của… Mourinho từ 10 năm nay. Mối quan hệ này bắt đầu từ năm 2001, khi Người đặc biệt dẫn dắt Uniao de Leiria, đội bóng của thành phố Leiria, nơi Benquerenca đang sống. Vị “Vua áo đen” có nghề tay trái là… nghệ sỹ chơi đàn này cũng từng đến Milan biểu diễn. Chưa hết, Benquerenca và Mourinho thậm chí còn chung vốn kinh doanh nhà hàng ở Leiria.

Đặc biệt, đây không phải lần đầu tiên tiếng còi của Benquerenca có lợi cho Mourinho. Hồi năm 2004, chính trọng tài này cũng cầm còi trận tranh Siêu Cúp Bồ Đào Nha giữa Porto của Mourinho và Benfica. Trong một pha bắt bóng lỗi, thủ môn Vitor Baia đã để bóng vượt qua vạch vôi nhưng Benquerenca không công nhận bàn thắng cho Benfica, giúp Porto giành chiến thắng chung cuộc 1-0. Năm đó, Porto của Mourinho giành “cú ăn Ba” (Siêu cúp Quốc gia, vô địch BĐN và Champions League). “Nhà vô địch không nên đổ lỗi cho trọng tài”, HLV Guardiola đã từng nói thế. Và giả sử Benquerenca sai lầm trong nhận định thật thì dẫu sao đây cũng là luật nhân quả, bởi chính Barca từng được hưởng lợi từ trọng tài Ovrebo năm ngoái.

Messi và Ibra sẽ cùng Barca quyết quên đi nỗi đau Champions League - Ảnh: AFP

Giờ là lúc gạt qua nỗi đau Inter. Trở lại La Liga, HLV Guardiola sẽ không phải đối mặt với Benquerenca nào nữa. Về lý thuyết, Barca gặp Xerez là cuộc đối đầu chênh lệch nhất vòng này, khi đội đầu bảng gặp đội bét bảng. Tuy nhiên, đừng vội coi thường Xerez. Thầy trò HLV Nestor Gorosito đang vùng dậy mạnh mẽ và nếu có BXH cho 10 vòng gần đây, Xerez còn đang xếp thứ Năm. Khi đã ở “thế chân tường” và chỉ có chiến thắng mới mang lại sự sống cho Xerez, Barca không được chủ quan.

Nếu thắng, họ có cơ hội gia tăng cách biệt với Real Madrid. Kền kền Trắng vòng này phải tới sân Zaragoza. Họ từng sỉ nhục Zaragoza 6-0 lượt đi nhưng giờ thì tình thế đã thay đổi bởi Zaragoza đang có phong độ rất tốt trong giai đoạn lượt về. Hàng thủ chơi không an toàn của Real sẽ phải vất vả đối đầu “gã béo” Humberto Suazo, chân sút số một của Zaragoza dù mới chuyển tới mùa Đông vừa qua. Nên nhớ, từ đầu thiên niên kỷ mới, Real mới 3 lần hạ được Zaragoza trên sân La Romareda.

Lợi thế cho Valencia

Los Che nắm nhiều lợi thế nhất trong số các đội đua vào Top 4, khi vòng này họ được gặp một Deportivo đã hết mục tiêu trên sân nhà. Mallorca cũng tiếp Malaga tại ONO, nhưng không dễ để họ giành chiến thắng bởi đội khách đang nỗ lực tột cùng để trụ hạng. Khó khăn nhất là Sevilla khi phải đá trên sân Getafe, đội bóng vẫn đang chiến đấu vì suất dự Europa League. Trong khi đó, Villarreal sẽ tiếp tục nuôi hy vọng mong manh giành vé Champions League nếu thắng Racing trên sân khách.

Thống kê:

3 - Trong 10 năm nay, Real Madrid chỉ thắng được 3 lần trên sân Zaragoza và lần gần nhất cách đây đã 5 năm (3-2 ngày 29/05/05).

16 - Xerez đang có phong độ rất tốt. Trong 10 vòng gần đây, họ giành 16 điểm với 4 thắng, 4 hòa và chỉ thua 2.

Chân sút hàng đầu


27 bàn: Messi (Barca)

25 bàn: Higuain (Real)

20 bàn: C.Ronaldo (Real), David Villa (Valencia)

17 bàn: Forlan (Atletico Madrid)

15 bàn: Ibrahimovic (Barca)

Danh sách treo giò


Baena (Espanyol), Assuncao (Atletico), Borja (Valladolid), Colsa (Racing), Colotto (Depor), Iraola (Bilbao), Albiol (Real), Monreal (Osasuna), Jose Angel, Billic (Gijon), Alves (Barca).
Theo BaoBongDa.com.vn



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024