Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/11/2017 10:11 # 1
chit1306
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 134/170 (79%)
Kĩ năng: 9/40 (22%)
Ngày gia nhập: 28/09/2015
Bài gởi: 1494
Được cảm ơn: 69
[ĐN] Melange Book café – góc nhỏ tĩnh lặng cho những tâm hồn “mọt” sách


[ĐN] Melange Book café – góc nhỏ tĩnh lặng cho những tâm hồn “mọt” sách
 
Giữa những ồn ào, vồn vã nép mình đâu đó ở những góc nhỏ xưa cũ, lắng nghe thời gian chậm trôi bên tách café cùng những trang sách… bình yên có gì đâu xa xôi mà phải hoài tìm kiếm!
 
Góc quán nhỏ café này có tên Melange Book Café. Quán nằm số 194 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng. Melange như một nốt nhạc trầm giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Nơi người ta có thể tìm được nơi trú ngụ riêng mình chỉ với một góc ngồi nhỏ nhỏ và cùng một quyển sách hợp guu. 
 
 
 
Chẳng ồn ào, chẳng có nhiều bạn trẻ loay hoay với chiếc điện thoại với đủ mọi kiểu dáng. Ở Melange mọi thứ đều bình yên như chính cái dáng vẻ cũ xưa của nó. 
 
 
 
Những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng khẽ ngân, có chú mèo dễ thương hết nằm vùi trong đống sách ngổn ngang lại sục sạo hết góc sang góc nọ, khều chụp thứ này thứ kia... trông đáng yêu vô cùng.  
 
 
 
Melange chỉ có vỏn vẹn vài ba bộ bàn ghế gỗ, bức tường loang lổ, bong tróc nhiều chỗ nhuốm màu thời gian đầy hoài niệm, vài lọ hoa xinh xinh điểm xuyến nhẹ nhàng… 
 
 
Những góc ngồi ở đây cũng không được trau chuốt gì nhiều. Mọi thứ đều đơn giản, gần gũi như thể đang ngồi ở chính nhà mình.
 
 
Điểm đặc biệt khiến người ta ấn tượng với Melange chính là sách. Nơi đây tựa “ngôi nhà trí thức” với vô vàn các loại sách từ ta đến tây, từ cổ điển cho đến hiện đại, từ sách ngôn tình đến lịch sử, du lịch, kinh tế, chính trị… đủ thử các thể loại. 
 
 
Melange có cây đàn ghi ta, đôi lúc ta bắt gặp những bạn trẻ lại quây quần bên nhau đàn hát, tâm tình trôi về những ngày cũ với những thứ cảm xúc lửng lơ. 
 
 
 
Không gian của những con chữ ở đây khiến ta muốn trầm tư ngồi đấy cả ngày. Nhiều lúc chẳng ai nói với nhau tiếng nào mà chỉ lo đọc sách.
 
 
 
Nếu thích cuốn nào bạn có thể mua về. Yên tâm đi Melange sẵn sàng chia sẻ chúng với bạn!
 
 
 
Trời lạnh lạnh như thế này đến Melange thật thích nhỉ? Ngồi góc thân quen gọi tách trà hoa hồng ngát hương cùng chiếc bánh tiramisu mềm mịn, tiếp tục những trang sách đang đọc dở. Ngày cứ thế trôi qua nhẹ nhàng, tâm hồn ta cũng cảm thấy được an yên, chẳng còn những tranh đua thiệt hơn, đời thường.
 
 
 
Các loại trà và bánh ở Melange đều vô cùng chất lượng, tốt cho sức khỏe. Combo trà bánh chỉ 30k thôi nhá. Hãy thử đi rồi biết đâu có bạn lại say mê cái hương vị ấy. Vài ngày không ghé Melange uống ngụm trà, thưởng thức chút bánh ngọt và đắm mình trong những trang sách thì lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì!
 
 
 
Nhiều người tìm đên Melange để tránh khỏi sự xô bồ, tấp nập gặm nhấm những trang sách yêu thích. Đôi khi người ta đến Melange như muốn tìm người bạn cùng sở thích cùng đam mê. Ở đó không có gì nhiều ngoài “gia tài” giá trị là những cuốn sách. Đến Melange, sống chậm lại một chút thôi, lắng nghe những nhịp đập cuộc sống, tâm tình với những cuốn sách bạn yêu. Đời có thế là vui!
 
Tít
Nguồn: foody.vn



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024