Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/04/2010 12:04 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Thắng 1-0 chưa phải là tất cả!


TinTheThao.com.vn) -  Để thua Bayern Munich trên Allianz Arena cũng không phải là điều gì quá lớn lao mà Lyon phải lo lắng khi trước mắt họ là 90’ ở trận lượt về tại nước Pháp.

Bàn thắng đẹp của Arjen Robben đã mang lại lợi thế lớn dành cho đội bóng nước Đức trước chuyến hành quân hung hiểm ở Gerland. Quả thật trong trận đấu lượt đi vào rạng sáng nay, Lyon đã chơi không tệ nhưng các chân sút của họ lại tỏ ra khá vô duyên và có phần bế tắc trước khung thành của “Hùm xám”.

 

Lyon sẽ lật ngược thế cờ ở trận lượt về? Ảnh: Getty.

Quan trọng là lối chơi của thầy trò Puel đã khiến cho Bayern gặp vô số khó khăn và cùng với đó là việc Lyon đã khiến cho Ribery phải sớm nhận thẻ đỏ qua đó không thể thi đấu ở trận lượt về cũng được coi là một điểm nhấn có lợi.

Chủ tịch của Lyon, Jean-Michel Aulas cho biết ông không hề thất vọng khi đội nhà để thua Bayern Munich với tỷ số 1-0 trong trận lượt đi vòng Bán kết Champions League 2009/2010: “Để thua Bayern Munich với tỷ số tối thiểu cũng chưa phải là một bất lợi quá lớn dành cho chúng tôi bởi với những gì đã thể hiện, chắc chắn Lyon sẽ khiến họ phải bất ngờ hơn nữa khi tớiGerland.”





 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024