LON GẠO TÌNH THƯƠNG
Thầy vừa chở số gạo tình thương do các môn sinh đóng góp lên Cô nhi viện Đức Sơn. Mỗi tháng một em 2 lon gạo - “của ít lòng nhiều”, nhưng đừng quên, qua đó các em còn học được bài học yêu thương và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Từ mấy chục năm nay, số gạo kia chỉ tập trung cho Cô nhi viện Đức Sơn, nhưng từ hai năm trở lại đây, nó được san sẻ bớt cho ba nơi khác: hai cho 2 mệ già neo đơn, và một cho “Nhóm Từ thiện Bác Siêu”.
Vẫn biết “của ít lòng nhiều”, nhưng thầy vẫn băn khoăn, liệu có cách chi cho số gạo kia được nhiều nhiều hơn tí nữa không!
Văn không Võ là Văn nhu nhược
Võ không Văn là Võ bạo tàn
Bản lĩnh tài năng làm nên nghiệp
Nhân hòa đức độ tạo thành công
FACEBOOK: TI ẾN