Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/03/2017 15:03 # 1
karateboy
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 5/130 (4%)
Kĩ năng: 25/80 (31%)
Ngày gia nhập: 11/10/2014
Bài gởi: 785
Được cảm ơn: 305
Làm thế nào để trở thành phụ huynh Karate tốt


Hãy tưởng tượng nỗi kinh hoàng khi mà:

Bạn đã đưa con bạn đến lớp Karate, giải đấu, trại hè hàng năm trời
Bạn đã chi ra rất nhiều tiền vào võ phục, đai, những kì thi lên cấp và dụng cụ
Bạn đã bỏ ra rất nhiều thời gian để thúc đẩy con bạn đạt đến giới hạn của bản thân.

Và rồi 1 ngày

Bùm một cái

Con bạn từ bỏ

Thế đấy.

Bạn cảm thấy buồn, thấy kinh ngạc. “Vì sao chứ ???”

Bạn cố gắng nói chuyện với chúng, cố gắng thuyết phục chúng hãy tiếp tục. Bạn nói với chúng rằng chúng đã tiến được quá xa để có thể từ bỏ rồi – “hãy thử lần nữa xem nào con yêu! ”

Nhưng chẳng có tác dụng.

Một khi con bạn đã quyết đinh, bạn chẳng thể làm được gì cả.

Vì vậy…

Bạn bắt đầu tự trách móc bản thân.

“Mình đã làm gì sai à ? Sao việc này lại xảy ra ? Chẳng lẽ mình làm cha mẹ quá tồi ? Mình đã mời những huấn luyện viên giỏi nhất, những trang bị tốt nhất, những …..”

Hãy dừng lại đi.

Tôi sẽ cho các bạn biết các bạn đã làm gì sai:

Bạn bị thu hút bởi những màn biểu diễn, sự vinh quang, bảng thành tích tuyệt đẹp, những thành công và sự cố gắng mà lại quên mất điều THỰC SỰ quan trọng

Niềm Vui

Bây giờ hãy nhắc lại theo tôi:

“Con tôi không phải là hiện thân của những giấc mơ đang dang dở khi còn nhỏ của tôi”

Hiểu chưa?

Hãy xem này

Trong thời gian làm huấn luyện viên Karate, và chính bản thân cũng lớn lên là con nhà võ, tôi đã được chứng kiến những đứa trẻ bị rút cạn sự nhiệt tình, bởi chính những bậc phụ huynh đã vô tình biến con mình thành một phần trong sự vinh quang của họ.

Và điều này làm tôi thấy khó chịu.

Nếu thành công của con bạn – dù cho là trong Karate, khúc côn cầu, học vấn hay bóng đá – chỉ là một trong những thành tựu của bản thân bạn, thì bạn hãy chuẩn bị đối mặt với hậu quả kinh khủng khi con bạn lớn và hiểu được điều này.

Nhưng đừng lo.

Vẫn còn chút hy vọng.

Theo như nghiên cứu tâm lý, dựa trên cơ sở khoa học, có một số câu để cha mẹ có thể nói với con mình khiến chúng luôn luôn giữ được động lực và cực kì hạnh phúc khi biểu diễn - dù cho là chúng chơi Piano, ném bóng hay bất kì việc gì khác.

Ba câu nói hay nhất mà bố/mẹ có thể dùng khi con mình biểu diễn

Trước khi biểu diễn

1. “Vui vẻ nhé con”

2. “Hãy cố hết sức nhé”

3. “Bố/mẹ yêu con”

Sau khi biểu diễn

1. “Con có vui không?”

2. “Bố/mẹ tự hào về con”

3. “Bố/mẹ yêu con”

Nhưng chờ chút
Còn có cái hay hơn nhiều.

Huấn luyện viên B.E.Brown và R.Miller từ Proactive Coaching LLC đã từng tiến hành một cuộc khảo sát dài 3 thập kỉ, hỏi những vận động viên giỏi rằng câu nói gì từ cha mẹ họ khiến họ cảm thấy vui nhất khi họ chơi thể thao lúc còn nhỏ.

Thử đoán xem câu trả lời số 1 là gì ?

Một câu đơn giản:

“Bố mẹ yêu việc được xem con tập luyện”

Chỉ thế thôi.

Không cần “con chính là nhà vô địch”, “cố gắng nữa đi” hay “có một số điều sau con có thể cải thiện”.

Chỉ cần ….

“Bố mẹ yêu việc được xem con tập luyện”

Đơn giản, nhã nhặn nhưng đầy sức mạnh.

Chỉ một câu này thôi, chính là chìa khóa đảm bảo rằng con bạn sẽ luôn luôn yêu thích tập luyện Karate thêm nhiều năm, với đẳng cấp, những chiếc đai, huy chương, cúp là thành quả chứ không phải là mục tiêu.

Điều duy nhất con bạn muốn là sự quan tâm và tán thành.

Vì vậy hãy cho con bạn điều ấy.

Chỉ cần nói với chúng: “Bố mẹ yêu việc được xem con tập luyện”

Vì chúng cũng yêu bạn, nên phần còn lại bạn không cần phải lo.

Sự vĩ đại không thể bị ép buộc vào bất cứ ai

Sự vĩ đại đến từ niềm vui khi tập luyện.

Huấn luyện ít đi

Yêu thương nhiều hơn.



Văn không Võ là Văn nhu nhược

Võ không Văn là Võ bạo tàn

Bản lĩnh tài năng làm nên nghiệp

Nhân hòa đức độ tạo thành công

FACEBOOK:  TI ẾN

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024