Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/12/2012 16:12 # 1
bunxidau_ntth
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 136/140 (97%)
Kĩ năng: 43/160 (27%)
Ngày gia nhập: 05/08/2011
Bài gởi: 1046
Được cảm ơn: 1243
Phương thuốc kì diệu


 

Mỗi khi chúng ta gặp rắc rối hay bị tổn thương chúng ta đều cảm thấy sợ hãi, trốn tránh mọi người...

 

Tình cờ 1 lần tôi xem chương trình "thế giới động vật", trong phim  có 1 con bò rừng bị thương ở chân và rỉ máu. Nó không thể băng bó vết thương lại vì thế vết thương tiếp tục rỉ máu. Mỗi lần các con bò khác trong đàn chạm vào cái chân đau thì nó lại gầm lên. 

Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta gặp những rắc rối tương tự như chú bò rừng trong câu chuyện trên. Nhưng quan trọng là chúng ta phải làm gì trước những rắc rối đó.

Hồi trước, anh trai của cô bạn tôi bị tai nạn, gãy chân nên phải bó bột. Đang đi làm bỗng phải nghỉ việc, không đi được đâu nên anh ấy trở nên khó tính, hay cáu gắt với mọi người xung quanh. Trong khoảng thời gian đó, bạn gái của anh ấy vẫn thường xuyên đến thăm, động viên và tặng anh những món quà nho nhỏ. Từ đó anh ít cáu gắt và vui vẻ với mọi người hơn.

Cô bé hàng xóm bên cạnh nhà tôi bị khiếm thính nên bé gặp trở ngại rất lớn trong việc nghe và nói. Chính vì thế, bé rất hay nổi nóng mỗi khi mọi người không hiểu và làm theo ý bé. Từ hồi bé được mẹ cho đi nhà trẻ, được giao tiếp với bạn bè, khả năng nghe, nói của bé tiến bộ hơn rất nhiều. Bé biết gọi tên mọi người, thậm chí còn biết múa hát như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Điều đó giúp bé dễ dàng hòa nhập với cuộc sống hơn.

Hồi mới bị bệnh, tôi sống rất khép kín, ít khi gặp gỡ bạn bè vì mặc cảm về bệnh tật. Đến hôm rằm tháng tám, cậu bạn thân đến nhà rủ tôi đi phá cỗ trung thu cùng các bạn trong lớp bạn ấy. Lúc đầu tôi từ chối nhưng sau một hồi cậu ta thuyết phục, cuối cùng tôi cũng đồng ý. Đến đó, tôi thấy bạn nào cũng cởi mở, mời tôi ăn hết thứ này đến thứ khác mà đặc biệt chẳng ai để ý đến làn da xanh xao hay bộ dạng tiều tụy của tôi cả.

Vậy đấy các bạn ạ! Mỗi khi chúng ta gặp rắc rối hay bị tổn thương chúng ta đều cảm thấy sợ hãi, trốn tránh mọi người vì sợ bị ai đó “động chạm” đến vết thương. Nhưng không phải đâu bạn ạ! Chúng ta đâu cần một “bức tường” kiên cố quanh mình, mà chỉ cần một miếng bông nhỏ băng bó vết thương là vết thương sẽ lành lại. Chỉ cần những lời động viên, sự quan tâm, chăm sóc của những người xung quanh chúng ta sẽ lấy lại lấy lại niềm tin, sự lạc quan trong cuộc sống.

Vì vậy, bạn đừng lẩn tránh hay hét toáng lên khi ai đó lại gần bạn. Chính sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người chính là “phương thuốc” kì diệu giúp bạn chữa lành mọi vết thương. Hãy mở rộng trái tim để đón nhận tình yêu thương của mọi người, bạn nhé!

http://muctim.com.vn/


Họ Tên :Nguyễn Thị Thu Hằng 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh:onlyyou_ui_ngoca;
Email    :nguyenhangktqb@gmail.com 



CẦN 1 BÀN TAY NÍU GIỮ 1 BÀN TAY ,CẦN VÔ IU ĐEM XOAY MÌNH BỚT VẮNG ,CẦN A ĐẾN VS NỤ CƯỜI TƯƠI NẮNG......
                                     



 
Các thành viên đã Thank bunxidau_ntth vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024