Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/05/2015 10:05 # 1
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
CON GÁI ĐÀ NẴNG CẨN THẬN KHI RA ĐƯỜNG


Chào mọi người!

Hôm vừa rồi mình có nghe nhỏ bạn kể đang chạy xe bên đường Ngô Quyền thì có hai thanh niên chạy là là ở phía sau và miệng thì cứ cười suốt. Lúc đầu bạn mình cũng không để ý cho lắm nhưng sau một hồi thấy hai thanh niên đó có vẻ hướng về phía xe của nhỏ bạn mình nên bạn của mình đã lên gas rồi phóng xe nhanh hơn. Hai thanh niên này bổng dưng cũng tăng tốc phóng lên theo nên bạn của mình lúc đó cũng sợ lắm.

Khi nhìn qua cái gương chiếu hậu thì thấy thanh niên ngồi phía sau trên tay cầm một vật gì đó và nhỏ bạn do mất bình tĩnh nên cứ tưởng là thuốc mê hay hung khí và rồi càng sợ càng tăng gas lên cho đến đoạn đèn xanh đèn đỏ ở gần trường Kinh Tế thì nhỏ bạn mình dừng lại đúng lúc đèn đỏ và lấy lại tinh thần rồi dừng xe hẳn luôn phía bên phải. Khi ấy hai thanh niên cũng dừng lại ở phía sau xe bạn mình. Nhỏ bạn một phần sợ nhưng một phần cũng hơi bực một chút nên nó đánh liều quay cổ nhìn luôn phía sau thì thấy trên tay thanh niên ngồi ở sau là một chiếc điện thoại cảm ứng.

Có lẽ do đông người ở đoạn đèn xanh đỏ nên hai thanh niên này không ra tay hành động tiếp. Bạn mình thì cương quyết không chạy xe mà lại xuống xe tắt máy, rút chìa khóa ra khỏi để xem hai thanh niên đó làm gì? Thấy nhỏ bạn mình cứ đứng yên một chỗ nên cũng ngại rồi hai tên kia cũng phóng xe chạy lên phía Cầu Tiên Sơn. 

Sau hôm đó, bạn mình về nhà và vô tình xem được mấy cái video như ở bên dưới thì mới biết đó là "trò chơi quay lén" của mấy gã rảnh hơi.

Mình thì không biết nên gọi đó là gì? Có thể biến thái.... có thể gọi là trò vui..... Nhưng theo mình thì các bạn gái không những ở Đà Nẵng mà ở bất cứ nơi đâu cũng sợ trò này cả. Và trong hai đoạn clip này mình nghe thấy hai thanh niên nói chuyện với nhau với một số từ ngữ rất thô tục nên chắc họ cũng không đàng hoàng.

Bởi khi chạy xe mà bổng dưng có ai đó cứ chạy gần sát bên trong một khoảng thời gian khá lâu thì sẽ tạo áp lực tâm lý khiến các bạn khó kiểm soát xe chạy và dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Mình mong bài viết này sẽ được các bạn chia sẻ rộng rãi và cẩn thận khi ra đường.

Mong rằng những tên rảnh hơi như thế này sẽ không còn nữa! :D

 



NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
20/05/2015 11:05 # 2
MyLan
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 10/110 (9%)
Kĩ năng: 22/70 (31%)
Ngày gia nhập: 22/03/2014
Bài gởi: 560
Được cảm ơn: 232
Phản hồi: 20/5/2015 CON GÁI ĐÀ NẴNG CẨN THẬN KHI RA ĐƯỜNG


đúng là vô công rồi nghề thiệt mà 

cứ như lày thì ở yên trong nhà cho chắc 



email: Nguyenlanlan3@gmail.com

facebook: facebook.com/LanLan1411


 
Các thành viên đã Thank MyLan vì Bài viết có ích:
20/05/2015 19:05 # 3
homychau
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 32/60 (53%)
Kĩ năng: 16/50 (32%)
Ngày gia nhập: 29/09/2014
Bài gởi: 182
Được cảm ơn: 116
Phản hồi: 20/5/2015 CON GÁI ĐÀ NẴNG CẨN THẬN KHI RA ĐƯỜNG


tui ni được cái rãnh hơi bik bơ thui chị ak. công nghệ phát triển cũng tạo cơ hội cho mấy anh ni dỡ trò.



Hồ Thị Mỹ Châu - LIBRA1910

Email: hothimychau1910@gmail.com

^_^ Mychau Ho *_*

 


 
21/05/2015 19:05 # 4
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Phản hồi: CON GÁI ĐÀ NẴNG CẨN THẬN KHI RA ĐƯỜNG


Chị thấy cũng có mức độ biến thái mới vậy đó em!



NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024