Chào cả nhà!
Hôm nay Valent lại tiếp tục chia sẻ với các bạn một vài địa chỉ quán bán hủ tiếu ngon mà sinh viên thường lui tới.
Mình thì giờ rất ít khi ăn món hủ tiếu nhưng lúc còn là học sinh THPT thì món này là sở trường của mình. Bởi tối nào trước khi đi học cũng ăn một tô để mà còn kịp đi luyện thi.
Trước đây một tô chỉ 5 - 6 ngàn đồng thôi. Nhưng bây giờ vật giá leo thang nên đa phần các quán hủ tiếu bán một tô với giá 10 ngàn cũng nhằm mục đích hướng đến đối tượng khách hàng là học sinh, sinh viên và những người có thu nhập thấp.
Khi nhìn qua một tô hủ tiếu, bạn đã có cảm giác muốn thưởng thức ngay bởi nước lèo thì trong để lộ ra những lát chả, thịt được cắt thật mỏng. Không những vậy còn có tép mỡ, giá và đầy ấp rau ngò cho vào ăn kèm.
Mình thì không biết nước lèo có thật sự được hầm từ xương hay không nhưng mà nước rất là ngọt.
Thường thì trước cổng trường Đại học 184 Nguyễn Văn Linh luôn có một quán hủ tiếu bán từ lúc 17h đến 21h30
Không những vậy ở số nhà 97 Nguyễn Văn Linh (Bên cạnh bánh mì đồng tiến) cũng có một quán.
Nếu bạn nào biết thêm thì có thể tiếp tục phản hồi địa chỉ ở bên dưới để mọi người cùng biết nhé!