Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/03/2010 16:03 # 1
Barbie
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 113/120 (94%)
Kĩ năng: 44/100 (44%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 773
Được cảm ơn: 494
Gửi người yêu bạn trai


Tình yêu và tình bạn quan trọng ngang nhau. Nhưng thường thì hai điều đó khó tồn tại song song, khi sự ích kỷ luôn hiện diện ở hai phía...

Đọc những gì cậu viết, tớ thật sự cảm thấy ngỡ ngàng, có đôi chút ngạc nhiên và hụt hẫng. Nhưng dù gì thì tớ vẫn cảm ơn cậu vì nếu cậu không bày tỏ thẳng thắn, có lẽ tớ chẳng bao giờ biết rằng mình đang có những hành động khiến cậu hiểu lầm và đẩy mối quan hệ của cả ba ra bờ vực nguy hiểm.

Có thể, những biểu hiện của tớ dễ khiến mọi người hiểu rằng tớ đang thích bạn trai của cậu. Nhưng thật sự, tớ chỉ xem hắn như một thằng bạn thân. Chỉ vì cách cư xử chắp vá của tớ mà cậu dễ suy nghĩ nhiều và hiểu lầm. Đó là tâm trạng phổ biến của con gái, tớ biết.

Ở bất cứ vấn đề nào, nếu ta chỉ biết nhìn ở một góc thì sẽ không thấy rõ bản chất của nó. Nếu những mâu thuẫn phát sinh chỉ được tái hiện qua góc nhìn của cậu, thì hiển nhiên mâu thuẫn chẳng thể nào được sáng tỏ, khi cậu khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình.

Tớ cũng có rất nhiều điều muốn giải thích và phân tích cho cậu hiểu

- Qua những gì cậu nói, có thể hiểu rằng tớ như "kỳ đà cản mũi", xen giữa tình cảm hai cậu. Giờ ra chơi nào tớ cũng xen giữa hai cậu? Sao cậu không nghĩ rằng tớ và anh chàng người yêu của cậu đang có một kế hoạch hết sức thú vị và bất ngờ dành cho cậu? Suốt khoảng thời gian ấy, ngày nào bọn tớ cũng đứng nói chuyện với nhau vì bọn tớ muốn chuẩn bị cho sinh nhật của cậu. Hắn bối rối khi tớ chen giữa không phải vì hắn khó chịu đâu, mà vì cậu đang khiến bọn tớ lúng túng vị sợ kế hoạch bại lộ đấy. Cậu không hiểu, còn nghi oan và thổi phồng vấn đề lên...

- Những gì tớ hỏi cậu chỉ là những thông tin "cần biết" để tớ tư vấn cho hắn. Hắn muốn tớ hiểu thêm về quan điểm và những gì cậu nghĩ, bởi đối với hắn, cậu là cả một thế giới sống động và đáng yêu. Những câu hỏi của tớ dễ khiến cậu hiểu lầm và khó chịu, nhưng cậu đâu biết rằng, đằng sau những câu hỏi ấy là sự "quân sư" của tớ và nỗi tò mò nơi hắn. Mà tớ cũng cảm thấy rằng mình hơi quá khi hỏi đến những câu hỏi cậu không muốn trả lời. Xin lỗi nhé.

- Cậu biết tại sao tớ lại chia sẻ với cậu về hắn quá nhiều không? Vì hắn nhờ tớ nói thế. Hắn muốn cậu hiểu và thông cảm hơn cho hắn, vì hắn sợ rằng cậu cảm thấy không vui khi tớ biết quá rõ về sở thích, tính cách của hắn, còn cậu thì không. Tớ đốc thúc cậu quan tâm hắn, vì tớ thấy, dạo này hắn hay buồn vì sự nóng nảy, giận dỗi vô cớ của cậu. Việc so sánh sự quan tâm của tớ dành cho hắn và của cậu dành cho hắn là để cậu nhìn lại, cậu đang lơ là với mối quan hệ của hắn và cậu, chứ tớ hoàn toàn không có ý xấu, cậu ạ!

- Đối với cậu, hắn là người yêu. Đối với tớ, hắn là một thằng bạn tốt. Điểm chung để tớ và cậu gắn kết với nhau chính là hắn. Tớ chỉ thường xuyên nhắc đến hắn khi có mặt hắn đi cùng, vậy mới khiến hắn không lạc lõng chứ! Cậu muốn tớ nói về những chủ đề khác ư? Dường như khi tớ khơi mào những chủ đề ấy, cậu lại tỏ vẻ không thích lắm, và cứ huyên thuyên trò chuyện với người yêu, bỏ tớ trơ như phỗng, ngắm nhìn hai cậu. Nếu đặt cậu vào trường hợp tớ, cậu có thấy rằng cậu quá đáng? Nói về hắn, cả ba chúng ta sẽ vui vẻ hơn và mở rộng thêm nhiều điều cần chia sẻ hơn, đúng không?

- Tớ khẳng định lại rằng, tớ không "khóc lóc". Tớ chỉ rưng rưng nước mắt khi thấy cậu và hắn tay trong tay biến đi đâu mất, trong khi tớ đang cần hắn giải giúp mấy bài toán và cần cậu chỉ giúp tớ làm bánh kem. Trong khi những gì về cậu, tớ đều chia sẻ tất tần tật cho hắn, và những gì về hắn, tớ đều kể để cậu hiểu hơn, thì những điều về cả hai người, tớ không được phép biết. Đơn giản vì hắn giải thích rằng, cậu không cho hắn tâm sự...Tớ cảm thấy bất công quá, khi mà cậu đặt nặng tình bạn và tình yêu. Sao cậu không nghĩ theo hai hướng?

o0o

Cậu là người yêu hắn và hắn là bạn tớ là những sự thật không thể thay đổi. Đúng. Nhưng cậu đang thay đổi mối quan hệ giữa hai chúng ta. Cậu chỉ nghĩ cho cậu mà không nghĩ cho hắn và tớ. Khi cậu đã tôn trọng một tình bạn tốt đẹp thì lẽ nào cậu lại khước từ nó và chỉ khăng khăng ôm giữ những gì thuộc về mình.

Tớ nghĩ, mọi chuyện sẽ trở nên giản đơn khi cả hai đã chia sẻ tất cả cho nhau. Hình như bấy lâu, đã có một ranh giới khiến chúng ta hiểu lầm. Bây giờ thì, khi đã hiểu cho tớ rồi, thì cậu có còn giận nữa không? Cậu ạ, tớ luôn trân trọng tình bạn giữa hai chúng ta đấy, đâu nhất thiết chỉ vì hắn mà phá hỏng điều đó, phải vậy không?

báo Mực tím






Sức mạnh nằm trong tay ta


 
Các thành viên đã Thank Barbie vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024