Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/11/2012 10:11 # 1
ratherslim
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 28/60 (47%)
Kĩ năng: 32/50 (64%)
Ngày gia nhập: 24/01/2012
Bài gởi: 178
Được cảm ơn: 132
Sinh viên "dính" bẩy lừa bán hàng đa cấp


 

Để thể hiện tài năng “vượt trội” của mình, nhiều bạn sinh viên tìm kiếm những công việc có thu nhập cao, nhanh làm giàu và đã có không ít trường hợp phải dở khóc dở cười vì “sa lưới” những công ty bán hàng đa cấp.

Gan …làm giàu

Theo chân một nhóm sinh viên đang học trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi vào quán cà phê Hoa Viên trên đường Lê Lợi, quận Gò Vấp. Tại đây, đã có một nhóm người tập trung trước đó, cười nói rôm rả. Thấy có nhiều người lạ đến “gia nhập”, họ trở nên rất hào hứng. 

Sau màn giới thiệu và hoạt náo một số trò chơi để tạo cảm giác gần giũ, thân thiện, hai thành viên trong nhóm tự giới thiệu mình là người của công ty L.X và bắt đầu chia sẻ cơ hội kinh doanh “triệu phú”. 

Sinh viên bán hàng đa cấp
Sinh viên bán hàng đa cấp

Với những chiêu thức mời gọi hấp dẫn như: Mức thu nhập có thể lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, cơ hội được đi du lịch khắp thế giới, lãnh đạo hệ thống hơn 50 người…

Nhiều sinh viên đã trố mắt “khao khát” và mau chóng đăng ký thành viên với số tiền thế chân từ 200 đến 500 ngàn đồng. Một số bạn móc tiền ra đếm, hơi suy tư nhưng rồi cũng liều mình ký hợp đồng tại chỗ với số tiền 4 triệu đồng để được cấp mã số bạc , trở thành cổ đông chính thức của công ty. Công việc của những người có mã số bạc rất nhàn rỗi, chỉ cần trực điện thoại và đi tìm cổ đông.

Khóa học làm chủ cuộc sống tại công ty Lô Hội, một trong những thử thách của sự quyết tâm.
Khóa học làm chủ cuộc sống tại công ty Lô Hội, một trong những thử thách của sự quyết tâm.

Ngay sau đó, họ cùng nhau lập chiến lược, phát triển mạng lưới bằng nhiều chiêu thức, kêu gọi người khác tham gia, đăng ký thành viên. Không chỉ vậy, họ còn đưa ra những lời “khiêu khích” như: “ai mời được nhiều người cùng tham gia thì người đó có tố chất làm thủ lĩnh” “hãy thể hiện mình là người bản lĩnh”…

Cùng với những lời nói kích động sự nhiệt huyết của các bạn sinh viên, họ còn hướng dẫn các bạn sinh viên chiêu thức “dụ người”: Khi tìm được đối tượng thì trước hết không được nói gì về công ty; phải tìm hiểu họ đang có nhu cầu gì và phải tỏ ra đồng cảm; sau đó ngỏ ý giúp họ một cơ hội; cuối cùng là dắt họ đến công ty để nghe và cảm nhận…

Tuy nhiên, nguyên tắc của công ty là không được sử dụng điện thoại trong lúc tham dự hội thảo hay trong buổi ký hợp đồng… vì sợ có tác động từ bên ngoài làm các bạn trẻ thay đổi quyết định. Đây cũng là một trong những nguyên nhân nhiều sinh viên “sập bẫy” tại chỗ khi nghe những con số lợi nhuận khổng lồ làm choáng ngợp.

Cú lừa “đa cấp”

Ngày 24/8/2005, Nghị định 110/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp được ban hành  đã tạo ra một hành lang pháp lý để bảo vệ các công ty, nhà phân phối đa cấp chân chính. Dù vậy, nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng kẻ hở của nghị định để biến tướng hoạt động bán hàng đa cấp, gây nên sự “ác cảm” cho người dân đối với một mô hình kinh doanh hiện đại, đầy triển vọng.

Không chỉ vậy, nhiều công ty đã biến tướng việc bán hàng đa cấp thành công cụ lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của các bạn trẻ để trục lợi, nhất là các bạn sinh viên có ý chí, đầy sự quyết tâm, đang muốn thay đổi vận mệnh, tương lai…  

Trong khi doanh nghiệp bán hàng đa cấp chân chính luôn có những những quy định “hà khắc” cho nhà phân phối như: Nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi và sinh viên chính quy tham gia (quy định này có ở công ty AmWay Việt Nam trên đường Điện Biên Phủ, quận 3, công ty chuyên cung cấp dòng sản phẩm gia dụng như nước rửa chén, kem đánh răng và sản phẩm chăm sóc sức khỏe…), tuy nhiên một số công ty lại cố tình mọc lên ngay bên cạnh các trường học để nhắm đến các bạn sinh viên như công ty H. T. Đ có chi nhánh gần trường Cao đẳng văn hóa du lịch Sài Gòn.

Sau mỗi giờ tan học đều có người của công ty phát tờ rơi tuyển dụng trước cổng trường với những thông tin hấp dẫn như: Ưu tiên cho sinh viên muốn tìm việc làm, thu nhập trên 4 triệu đồng/tháng, công việc ổn định, linh hoạt về thời gian… và đặc biệt hơn, những sinh viên bận rộn ban ngày sẽ được hẹn gặp và trao đổi công việc vào buổi tối ở các quán cà phê và được phép dẫn bạn đi cùng.

Bạn Phan Thị Thanh Thuyền, sinh viên năm nhất trường Cao đẳng văn hóa du lịch Sài Gòn, từng là nạn nhân của công ty TNHH SX – TM H. T. Đ cho biết: "Lúc mới vào học, một người bạn cùng lớp giới thiệu cơ hội kinh doanh cho tôi. Ban đầu tôi từ chối không tham gia nhưng tối nào bạn đó cũng đạp xe đạp đến phòng trọ tôi rủ đi, thấy bạn đó quá nhiệt tình nên tôi đồng ý đi theo để nghe, nghe xong tôi cảm thấy rất hào hứng và đã đóng ngay 3 triệu đồng để tham gia. Dù vậy, sau khi đóng tiền, công ty yêu cầu tôi phải giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia thì mới có lợi nhuận. Lúc đó, tôi mới vào đâu có quen ai mà giới thiệu, vậy là tôi trắng tay”.

Bạn Thùy Trang, sau vài ngày tìm hiểu, đã đóng cho công ty một khoản tiền để mua mỹ phẩm, do không bán được cho người tiêu dùng nên cách duy nhất là giới thiệu những người bạn thân quen cùng tham gia để được tiền hoa hồng. Thế nhưng, sau hơn một tháng Trang vẫn chưa mời được người nào nên cô sinh viên này đã quyết định về quê rủ thêm hai người em họ vào để chia sẻ cơ hội kinh doanh. Dù vậy, vẫn không thể lấy lại được số vốn đã bỏ ra ban đầu nên Trang đành ngậm ngùi ra đi.

Mất tiền để được … lừa

Dấn thân vào việc kinh doanh bán hàng đa cấp, nhiều sinh viên đã phải dở khóc dở cười vì lâm vào cảnh “nợ nần chồng chất” hoặc bị bạn bè xa lánh. Nguyễn Minh Hiếu, sinh viên trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, sau khi nghe một người anh họ giới thiệu về cơ hội kinh doanh, Hiếu đã dành hầu hết thời gian để tìm hiểu và sau đó chọn mặt hàng là sữa tăng, giảm cân để phát triển sự nghiệp.

Sau khi liệt kê danh sách khách hàng tiềm năng, Hiếu đã đi vay tiền của bạn bè và mua hơn 6 triệu đồng tiền sữa. Để chứng minh cho bạn bè thấy sự quyết tâm của mình, Hiếu đã không ngần ngại tuyên bố với những người xung quanh là sẽ sắm nhà lầu, xe hơi sau bốn năm, tức là sau khi tốt nghiệp ra trường khoảng một năm.

Khi có hàng trong tay, Hiếu đã gọi điện cho những người thân quen để hẹn gặp với nhiều lý do như: Em có chuyện quan trọng cần nhờ chị giúp đỡ; anh đến hướng dẫn em giải quyết một vài sự cố, đến nhà chơi, đi cà phê…

Với quyết tâm, mau chóng phát triển sự nghiệp làm ăn, trong một lần về quê ăn đám cưới anh trai ở Lâm Đồng, Hiếu dắt theo một người trong hệ thống, tự xưng là chuyên gia về sức khỏe, tư vấn cho mọi người cách tăng, giảm cân hiệu quả với cùng một loại sữa.

Thế nhưng, sau lần về quê này, Hiếu bị gia đình phản đối việc kinh doanh và cắt “tài trợ” hàng tháng vì không chịu nghe lời. Do đã lỡ “nướng” hết tiền vào sản phẩm, nên Hiếu tiếp tục tiếp cận nhiều đối tượng để gỡ vốn nhưng vì giá thành sữa quá cao, lại không có thương hiệu nên không kinh doanh được. Cho đến nay, sau 5 tháng ngưng tham gia hệ thống bán hàng đa cấp  Hiếu vẫn còn mang số nợ gần 6 triệu đồng. Và cũng sau lần này, uy tín của Hiếu cũng giảm sút trầm trọng.

Trường hợp của Lễ, sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, sau khi nghe những người thành công chia sẻ về cách bán hàng trược tiếp và doanh số thu được hơn 100 triệu đồng/tháng, Lễ quyết định nghỉ học để dành thời gian tìm hiểu và tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, nhờ những người bạn cùng dãy trọ phân tích, lấy những thông tin lừa đảo về các công ty đa cấp nên Lễ đã kịp “tỉnh” , không bị rơi vào bế tắc.

Sau những cú “lừa” đau đớn, nhiều bạn trẻ đã có những cái nhìn sâu sắc hơn trong tương lai. Tuy nhiên, nhiều người cũng thừa nhận rằng, trong những ngày đầu tìm hiểu về mạng lưới bán hàng đa cấp, họ cũng học được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân, nhất là những kỹ năng về giao tiếp, môi trường  năng động và nhiệt huyết vì ở đó hầu hết các bạn trẻ đều có khát vọng làm giàu rất mãnh liệt.

nguồn: phapluatvn.vn




Just bring you saw and always smile

Nguyễn Thị Thanh Thanh

Mod Cà phê chiều thứ 7

Yahoo: smilethanhthanh         email: ttalwayssmile@gmail.com


 
14/03/2013 11:03 # 2
phuongphuong01
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 13/30 (43%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 28/08/2012
Bài gởi: 43
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Sinh viên "dính" bẩy lừa bán hàng đa cấp


nghe hoảng thật thời sinh viên của mình đã qua và mình cũng đã từng bị lừa, nhưng ít ra dù mất tiền nhưng mình đã kịp dừng lại đúng lúc không để ảnh hưởng đến gia đình hay bạn bè xung quanh !




 
Các thành viên đã Thank phuongphuong01 vì Bài viết có ích:
21/03/2013 10:03 # 3
khuyenhoc
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 18/20 (90%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 05/03/2013
Bài gởi: 28
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Sinh viên "dính" bẩy lừa bán hàng đa cấp


 

DÂN MẠNG XÔN SAO CÔNG TY TAVINET LỪA ĐẢO , một kiểu lừa đảo biến tướng của Mb24.vn

Dân mạng xôn sao công ty Tavinet lừa đảo . Siêu thị Tavinet có website : tavinet.vn làm ăn như thế nào không biết , có lừa đảo ai chưa ? sao mà cộng đồng mạng phản ảnh là công ty lừa đảo .

Website tavinet.vn

Website tavinet.vn

Theo bạn : Vũ Thanh Phong – trên http://gome.vn

Biến tướng website lừa đảo Muaban24.vn thành tavinet.vn

Xin cảnh báo với toàn thể mọi người: Công ty cổ phần liên minh tiêu dùng Việt Nam chính là bọn MB24 thành lập, kiểu như MB24 được thành lập từ bọn EMT. Mọi người hết sức cẩn thận với đối tượng này.
Địa chỉ website : tavinet.vn
Với chiêu thức bình mới rượu cũ . phải nộp 1 khoản phí thuê quầy(shop) là : 3,5 – 4,5 triệu đồng. Để có thể bán hàng trên đó. Mục đích chiếm đoạt số vốn,tiền đóng góp của các bạn. Hãy là người thông minh và lựa chọn chính xác nhé các bạn

 Theo : Lê Tín says – trên http://forums.vn

Vụ án tavinet.vn mọi người ai cũng biết là 1 kế hoạch móc tiền túi của dân và đưa các diẫn cảnh về cơ chế làm giàu để khuyến dụ mọi người thông qua việc mua hàng*giá quá đắt và kinh doanh online thật chất là công ty tavinet quảng cáo không thức thời với các sản phẩm mới chưa có thị phần.
Việc hoạt động của tavinet được sự chấp thuận của nhà nước CHXHCNVN thì còn nói gì nữa?…cho phép họ lừa đảo rồi còn nói với ai????

Theo : Sponsell says

Có 3 lý do chính để cho rằng đây là một công ty có vấn đề
1. Vi phạm mục 1 và 6 của điều 7 trong nghị định 110/2005 của CP về Bán hàng đa cấp
2. Tổ chức theo mô hình nhị phân cổ điển, là mô hình được nhiều công ty đa cấp bất chính sử dụng.
3. Không khuyến khích lưu thông sản phẩm, dấu hiệu cho thấy đây có thể là mô hình lừa đảo Ponzi khét tiếng trong suốt thế kỷ 20.

Ngoài ra, cách tổ chức kdoanh của Tavinet hoàn toàn giống với công ty Tâm Mặt Trời vừa bị xóa sổ gần đây.

Theo : Niemtin says:

Non kém về nhận thức và sự hiểu biết hạn chế về pháp luật sẽ khiến các bạn phải trả giá rất đắt. Các bạn hãy thử trả lời xem tavinet có giấy phép kinh doanh Truyền thống, TMDT hay đa cấp. Nếu truyền thống và TMDT sẽ k bao giờ được phép áp dụng sơ đồ trả thửơng mà lại viết một cách rõ ràng thành dự án, khi sơ đồ trả thưởng đã viết thành dự án thì phải xin được giấy phép hoạt động của nhà nước. Nếu là Đa Cấp thì đóng 3900k các bạn được mang sản phẩm gì về nhà, có nộp thuế VAT k, hợp đồng, con dấu đâu?
Có ước mơ, khao khát thành công là một điều rất tốt, làm và vấp ngã cũng rất tốt vì sau đó các bạn sẽ trưởng thành rất nhiều. Nhưng đừng quá mù quáng, làm bằng mọi giá để rồi làm tổn hại đến người thân, bạn bè và chính bản thân mình! Thân ái.

Theo ; toank2g says:

OẠCH xin chào cả nhà mình cũng vừa tham gia HỘI VIÊN “500″ thì có 500k mua hàng chưa là HỘI VIÊN VÀNG ĐÂU NHÉ của Tavinet nhưng do thông tin của đa cấp lan nhanh quá nên trước mắt mình ko giám KINH DOANH cả chẳng họ lại bảo là mày chưa hiểu gì lại định lừa tao à hihi


nhưng vào đó mới được gần 1 tháng mình đi học được 10 ngày liên tục về “ĐỘNG LỰC ĐỂ VƯƠN ĐẾN THÀNH CÔNG”, “TÌNH YÊU TÌNH DỤC QUA LĂNG KÍNH THẨM MỸ”, “THAY ĐỔI ĐỂ THÀNH CÔNG VƯỢT TRỘI”, “PHONG THỦY, BÍ QUYẾT GIỮ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH”, “HÓA GIẢI LỜI NGUYỀN ĐỊNH MỆNH…” thật sự mình thu nhận được nhiều cái nhìn tích cực hơn trong cuộc sồng.
về hàng hóa thì tớ cũng mua nhiều rồi ví dụ như dầu ăn có các loại “simly, oilla, cái lân, neptune, olivola…”, nước mắm có các loại như “chin su nam ngư”, “chin su các hồi”, “chin su đệ nhị”, “nước mắm tỏi ớt”,….. giá cả thì vd chai neptune 1lit bạn t mua ngoài của hàng tạp hóa là 45k, còn ở đây t mua 44k và được cộng vào tài khoản tiết kiệm 5k. THÔI NÓI NHIỀU SỢ CÁC BẠN LẠI BẢO LÀ ÔI THÀNH VIÊN CÓ KHÁC, DO ĐÂY LÀ DỰ ÁN MỚI CỦA tập đoàn idt.vn NÊN THÁNG 10 CTY MỚI KHAI TRƯƠNG VÀ ĐANG XÚC TIẾN LIÊN KẾT VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NÊN HÀNG HÓA ĐƯỢC CẬP NHẬT HÀNG NGÀY MÀ.

Ở ĐÂY LÀ THEO MÔ HÌNH NHỊ PHÂN NGƯỜI MUA HÀNG CHỨ KO PHẢI BÁN GÌ CẢ MÀ HÀNG HÓA KHÔNG PHẢI HÀNG ĐỘC QUYỀN MÀ ĐỘI GIÁ, ĐƯƠNG NHIÊN CŨNG CÓ 1 SỐ MẶT HÀNG MÀ MÌNH ÍT NHÌN THẤY NHƯNG KO PHẢI LÀ TẤT CẢ…. CÀ PHÊ, DẦU ĂN, DÀY DÉP NAM NỮ, QUẦN ÁO, NƯỚC MẮM, ĐIỆN THOẠI MÁY TÍNH…. NẾU BẠN NÀO MUỐN TÌM HIỂU THÊM CÓ THỂ LIÊN HỆ CHO MÌNH  0973 522 607 CÓ THỜI GIAN MÌNH SẼ CHIA SẺ CỤ THỂ ĐỂ TRÁNH CÁC BẠN BỊ LỪA . nếu mà bị t thôi miêm mà tham gia là t được 100k đấy hi.

Tavinet – công ty có hình thức tổ chức tương tự Tâm Mặt Trời đã bị triệt phá cách đây không lâu – vẫn đang phát triển mạnh mẽ!

Cuối tháng 10 vừa rồi, Thông tin Tâm Mặt Trời, một công ty TMĐT đa cấp, bị công an triệt phá với số người bị hại lên đến gần 40.000 lại một lần nữa làm xôn xao lĩnh vực bán hàng đa cấp. Cũng trong lúc đó, Tavinet – một công ty TMĐT đa cấp khác cũng có cùng mô hình kinh doanh với Tâm Mặt Trời vẫn đang phát triển mạnh mẽ.

Những khác biệt nhất định của Tâm Mặt Trời và Tavinet so với mô hình MuaBan24 và Cộng Đồng Việt (đã từng được phân tích trước đây) tạo điều kiện cho họ lôi kéo được nhiều người muốn làm giàu nhanh nhưng lại không thực sự hiểu rõ về bán hàng đa cấp, một phần lớn là từ chính những công ty vừa bị triệt phá tràn qua.

Điều đó đã thôi thúc Sponsell bắt tay vào bài viết sau đây.

Tavinet khác MuaBan24 thế nào

MuaBan24 kinh doanh Quyền Bán Hàng. Tức là khi tham gia, nhà phân phối sẽ có quyền mở một gian hàng trên trang web của MuaBan24 để kinh doanh sản phẩm của riêng mình. Lợi nhuận từ việc bán hàng (nếu có) là một nguồn thu nhập của nhà phân phối, bên cạnh những khoản hoa hồng từ việc mở hệ thống.

Còn Tavinet thì ngược lại, kinh doanh Quyền Mua Hàng. Khi tham gia, nhà phân phối có thể mua hàng giảm giá trên trang web do chính Tavinet đại diện phân phối. Lợi nhuận từ việc bán hàng hoàn toàn thuộc vềTavinet, nhà phân phối chỉ nhận được hoa hồng từ việc phát triển mạng lưới.

Nhà phân phối của Tavinet thường lấy việc công ty họ kinh doanh sản phẩm thực để phân biệt với MuaBan24 và để chứng minh họ là hợp pháp. Nhưng thực chất thì …

Nhìn từ Nghị định 110/2005

Tỉnh táo một chút, có thể dễ dàng nhận thấy mạng lưới bán hàng đa cấp ở cả hai công ty đều không nhằm mục đích kinh doanh sản phẩm (hoặc dịch vụ) nào cả mà chỉ là mua bán các ‘QUYỀN’.

Việc buôn bán sản phẩm của Tavinet không hề dính dáng đến hoa hồng trả cho nhà phân phối.

Hay nói cách khác, mô hình này hoàn toàn vi phạm vào hai mục 1 và 6 trong Điều 7 của Nghị định 110/2005 về quản lý ngành Bán hàng đa cấp.

Điều 7. Những hành vi bị cấm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

 

Cấm doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện những hành vi sau đây:

 

1. Yêu cầu người muốn tham gia phải đặt cọc để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.

 

6. Cho người tham gia nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế khác từ việc dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp.

 



Chuyên mua bán thực phẩm chức năng giá rẻ

Thùy Linh : 0909252624

Website : giareaz.com


 
27/03/2013 12:03 # 4
vanvipro
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/40 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 21/12/2012
Bài gởi: 68
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Sinh viên "dính" bẩy lừa bán hàng đa cấp


Cái này ai cũng nghe qua, cũng có phản ứng, nhưng rồi có nhiều người cứ mê muội, đi theo như là có ma giáo...

 

rồi khi nhận ra rằng chả phát triển được gì thì quay lại quá muộn, một vài triệu bị mất, và 1 vài người bạn xa lìa mình,... tất cả bạn bè phải đề phòng mình vì đa cấp



-
Dịch vụ chống thấm tại Hà nội 0945074774

 

 


 
02/04/2013 19:04 # 5
khuyenhoc
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 18/20 (90%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 05/03/2013
Bài gởi: 28
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Sinh viên "dính" bẩy lừa bán hàng đa cấp


 

LÀM GIÀU VỚI AMWAY 

theo Công Hạnh Công An TP Đà Nẵng

 
h10a

Nghe Amway “tự luận”

Amway – có thể là một cái tên lạ với nhiều người, nhưng cũng với không ít người thì đã rất quen. Xung quanh chuyện đi theo Amway kinh doanh, dư luận đang đặt khá nhiều câu hỏi về bản chất thực của nó. Câu trả lời chúng tôi xin nhường cho những người đã và đang bước chân theo Amway “làm giàu”, đeo đuổi giấc mơ thành… tỷ phú.

Buổi chiều cuối năm Nhâm Thìn, tôi chen chân theo dòng người hối hả bước vào “đại bản doanh” – trụ sở Cty Amway, số 169 – 171 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng. Già trẻ có cả, nhưng chủ yếu là cánh học sinh, sinh viên, người chưa có công ăn việc làm ổn định. Cảnh giao dịch mua bán hàng liên tục diễn ra như buổi chợ phiên. Tôi ngỏ lời với một nữ sinh (sau này cô giới thiệu là sinh viên một trường y) rằng muốn tham gia mạng lưới Amway, lập tức cô bé áp sát, nhanh nhảu: “Anh muốn làm việc cho Amway à? Anh đã có người giới thiệu vào làm chưa, nếu chưa em tư vấn cho, đảm bảo thích liền”. “Chưa ai giới thiệu. Anh đang làm thị trường cho một Cty thực phẩm chuyên về đồ hộp, nhưng lương kém quá. Nghe bảo làm ở đây khá lắm nên tìm đến “– tôi đáp. Cô bé cười phấn khởi rồi nhấc điện thoại điện cho một nhà phân phối (NPP) tên Q. trong mạng lưới của mình: “Chị Q. à, có một anh muốn nhập nhóm, chị ở nhà hay ở Cty, có thể đến giới thiệu cho anh ấy được không”. Cô bé cúp máy chưa được 15 phút thì Q. xuất hiện, tiếp cận tôi cùng những tràng liến thoắng sau lời chào xã giao. Nào là: Anh đã biết gì về Amway? Anh từng đọc tài liệu gì nói về Amway chưa? Anh làm thị trường cho Cty bán hàng đồ hộp lương cao hay thấp? Tôi lắc đầu: Mới đến đây lần đầu. Chỗ Cty đang làm lương chán lắm, được 5 triệu đồng/tháng nhưng áp lực vô cùng. Nghe đến đây, Q. bắt đầu khoe mẽ, tâng bốc Amway và “nổ” về công việc của mình. Theo Q., Amway là số một về thương hiệu và rất có trách nhiệm với cán bộ, nhân viên tham gia mạng lưới. Như các ngành khác, khi đi khỏi ngành mọi quyền lợi không còn thuộc về mình, nhưng với Amway trái lại, quyền sở hữu của mình vẫn là mãi mãi. Bởi Amway luôn luôn tính doanh số vào nhóm của mình để trả thưởng. Ví như, một cây bút mua từ Amway 19.500 đồng, Cty quy đổi lại cho khách hàng 1 điểm. Cứ thế, nếu đạt doanh số 10.000 điểm (tức thứ hạng Platinum), Cty sẽ chiết khấu lại 21% số tiền bán hàng cho khách hàng tham gia mạng lưới; 7.000 điểm, được 18%; 4.000 là 15%. Bắt đầu từ trên 600 điểm sẽ trở thành NPP chính thức. Ngoài khoản hoa hồng này, nếu khách hàng mời được thêm nhiều người khác vào nhóm của mình và doanh số cả nhóm đạt 10.000 điểm (194 triệu đồng) thì mình được hưởng % từ họ lên đến hàng chục triệu.

 

Một NPP của Amway đang “dạy cách làm giàu” cho khách hàng.

 

Q. bảo, Amway áp dụng cách tính điểm này trên toàn thế giới và rất công bằng với khách hàng. Tới đây, Amway sẽ mọc lên hàng loạt siêu thị riêng và chỉ bán hàng độc quyền. Nhưng ai đó muốn mua hàng, họ phải gặp người trong mạng lưới mở thẻ mới có thể mua được. Nói về kinh doanh sản phẩm, Q. phân tích: Thông thường, Amway đầu tư 50% chi phí cho ngiên cứu, sản xuất sản phẩm, hỗ trợ kinh doanh, còn lại 50% sẽ trả lại cho NPP và người tiêu dùng, trong đó 20% là du lịch miễn phí, 30% là huê hồng cho mạng lưới bán hàng. “Lợi thế của Amway là khi khách hàng của anh đã thạo việc thì anh không cần bỏ thời gian ra chăm sóc họ nữa. Đến khi họ đạt hạng Platinum – 21%, Amway sẽ trả cho anh 4% của họ, và đó là tài sản của anh mãi mãi. Nếu một ngày đẹp trời nào đó anh không còn sống, nhưng khách hàng của anh vẫn làm việc thì khách hàng vẫn phải trích lại phần trăm cho người nhà của anh đang sống” – Q. “nổ” tưng bừng.

 

 Đông đảo “người hâm mộ” vây lấy cha con “tỷ phú Thái” trong buổi hội thảo mới đây
tại Đà Nẵng.

Hiện nay Amway có cả trăm sản phẩm. Theo lời Q., giá sản phẩm của Amway xem qua thì thấy cao, nhưng thử rồi mới thấy hết công dụng. Như một bình rửa chén giá 190.000 đồng, nhưng có thể pha ra làm 12 bình và dùng được 10 tháng đến 1 năm. “Nếu anh có thời gian xin mời anh về nhà riêng, em sẽ cho anh thấy sản phẩm của Amway lợi hại thế nào. Còn không anh hãy nhanh chóng mua cho mình 1 bộ khởi động (tài liệu) 250.000 đồng, anh sẽ hiểu về cách kinh doanh của Amway cũng như cơ hội, cam kết của Cty. Ngoài ra, anh có thể lên mạng, vào trang Web của Amway xem 10 phút video, nhưng chỉ cần xem 5 phút đầu là hiểu hết Amway!

Ngắt lời Q., tôi hỏi: “Em đã đạt thứ hạng NPP hạng Platinum, vậy thu nhập hàng hiện tại của em thế nào?”.  Câu trả lời của Q. vẻn vẹn 3 từ: Cũng được anh! “Vậy còn hoa hồng em được hưởng từ nhóm?”. Vẫn vậy – cũng được anh. Quay qua vấn đề khác, tôi hỏi thủ tục đi làm cần những gì, Q. bảo “anh chuẩn bị cho em 3 ảnh 3×4 và 1 CMND photo là được. Mai tới đây em làm thủ tục cho”. Tưởng mời được tôi vào mạng lưới, nhiều ngày sau đó, Q. gọi liên hồi cho tôi cả vài chục lần. Khó chịu, tôi phải nhờ một đồng nghiệp trả lời máy rằng: “Số điện thoại này cơ quan CA đang tạm giữ để điều tra một vụ việc, xin cô không được làm phiền” mới được Q. buông thả…

 

Biểu đồ thể hiện lợi nhuận và hoa hồng trong hệ thống Amway.

Na ná như cách “tự luận” của NPP Q., cuối tháng 1-2013 vừa rồi, hàng ngàn người đã dẫm đạp lên nhau để được tham dự buổi hội thảo nghe “tỷ phú” người Thái Lan Wanchai Rungpuwapat vẽ cho “cơ hội làm giàu” tại nhà hàng tiệc cưới Minh Châu (456-458 Nguyễn Tri Phương, Q.  Hải Châu). Với những câu “nổ” banh xác pháo đại khái như: Bạn hãy chăm chỉ vài năm sẽ có thể ngồi chơi hưởng thụ cả đời. Bổng lộc bạn làm ra còn được truyền lại cho đời con, đời cháu và bạn sẽ được tôn vinh như những ngôi sao, được hưởng các chuyến du lịch nước ngoài cao cấp miễn phí…, “tỷ phú Thái” đã làm nao lòng bao “người hâm mộ”.

Sự kiện này diễn ra trước Tết Quý Tỵ nên thu hút sự quan tâm của nhiều người đang muốn làm thêm. 19 giờ 30 mới diễn ra, nhưng trước đó 2 tiếng đồng hồ, dòng người đã chen nhau chi 20.000 đồng mua bằng được tấm “vé mời” vào tham dự. Từ học sinh đến sinh viên, cử nhân thất nghiệp đến công nhân, công chức, giáo viên đều có. Vì sự hấp dẫn từ cơ hội làm giàu… dễ như trở bàn tay, họ đã tìm đến. Tất nhiên, trong đám đông ấy còn có vô số những NPP, “nhà bảo trợ” từng được Amway “xếp hạng”. Họ đến đây để lôi kéo những thành viên mới tham gia vào nhóm của mình với mong muốn sẽ được hưởng % nếu họ “kinh doanh tốt”.

Nhờ lời phiên dịch của MC, “tỷ phú Thái” và cậu con trai 23 tuổi của ông – “To Ny” đã thay nhau “nổ” về triết lý sống, cách kiếm tiền từ việc đầu quân cho Amway. Khởi đầu, ông Wanchai kể về cuộc đời khó khăn thời niên thiếu của mình, từ tham gia kinh doanh sản phẩm đóng gói tương ớt, tăm xỉa răng… và nhanh chóng trở thành “tỷ phú” dễ như ăn kem chỉ sau 10 năm tham gia Amway tại Thái Lan. Tiếp lời, cậu con To Ny cũng khiến đám đông “sung sướng”: Cuộc đời tôi thật hạnh phúc vì sinh ra đã được bố mẹ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Tôi sống trong giàu sang, muốn có gì được nấy. Lên 3 tuổi tôi được đi du lịch bằng ghế hạng thương gia của máy bay và sau này thích đi du lịch ở đâu thì đi. Noi gương bố mẹ, tôi cũng đã thành công từ Amway. “Mấy chục năm qua, tôi chưa hề phải ngồi xe buýt. Chỉ đến khi qua Việt Nam tôi mới phải ngồi lên xe máy mà thôi các bạn ạ. Ở nhà, cứ mỗi lần cúp điện, không có máy lạnh, mẹ tôi lập tức bảo thu xếp hành lý rời nhà qua khách sạn ngủ…”. (!?)

 

THÔNG TIN TIẾP THEO VỀ LOẠT BÀI “LÀM GIÀU” CÙNG AMWAY


Giữa tháng 2-2013, Báo Công an TP Đà Nẵng có loạt bài “Làm giàu” cùng Amway, phản ánh cách kinh doanh, hình thức “tuyển quân” của tập đoàn này tại Đà Nẵng. Sau loạt bài viết từ chuyến thực tế cùng Amway “làm giàu” mà chúng tôi đăng tải, đại diện Amway Việt Nam đã có buổi tiếp xúc, làm việc, giải trình, cam kết xử lý rốt ráo các mặt tồn tại Báo đã nêu; một vài nhà phân phối (NPP) của Amway có liên quan đến nội dung bài viết có những phản hồi ở nhiều góc độ. Để rộng đường dư luận, chúng tôi tiếp tục chuyển đến bạn đọc một số thông tin liên quan.

Những ngày sau khi báo đăng, NPP của Amway tên C. đã nhắn hàng loạt tin nhắn đến số ĐTDĐ của phóng viên (P.V) Báo Công an TP Đà Nẵng cùng P.V nhiều báo có đăng tải bài viết về Amway với nội dung, như: “Rảnh thì cứ viết kiếm tiền đi, đồ trứng chọi đá”; “Quan tâm ba cái tin nhảm nhí làm gì, đoàn lữ hành cứ tiến về phía trước”… cùng nhiều tin nhắn khó nghe khác mà chúng tôi không tiện nêu ra. NPP này còn khẳng định, đã làm cho Amway từ năm 2008 đến nay và hiện tại đạt tới thứ hạng “Diamond”, mỗi tháng thu nhập cả trăm triệu đồng(!?). Cũng từ những tin nhắn, NPP này còn “đe”, rằng ông Wanchai Rungpuwapat – “tỷ phú” Thái Lan (người từng vẽ cơ hội làm giàu cho khách hàng Đà Nẵng tại buổi hội thảo ở nhà hàng tiệc cưới Minh Châu, số 456-458 – Nguyễn Tri Phương, Q. Hải Châu hồi cuối tháng 1-2013, bị CAQ Hải Châu lập biên bản về hành vi tổ chức hội thảo bán hàng đa cấp có liên quan đến yếu tố nước ngoài mà không xin phép), sẽ qua Việt Nam để kiện các báo vì đã viết về ông(?).

 

Cả ngàn “người hâm mộ” vây lấy “tỷ phú Thái” tại Hội thảo “chui” bị CAQ Hải Châu lập biên bản cuối tháng 1;…

 

…và CAQ Hải Châu lập biên bản Amway tổ chức hội thảo “chui”.

Cũng liên quan đến buổi hội thảo này, như chúng tôi đã đề cập ở loạt bài viết trước, câu chuyện của Lê Công Tư (35 tuổi) – người được Amway mệnh danh là “diễn giả”, “thuyết trình” cho những khóa đào tạo của Amway tại Đà Nẵng đã khiến nhiều cán bộ UBND Q. Hải Châu bức xúc! Lê Công Tư tuyên bố: Tôi từng công tác, làm việc tại UBND Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng hơn 10 năm, nhưng nhìn lại chẳng thấy được gì. Từ khi bỏ việc để tham gia kinh doanh cùng Amway, đến nay mới 2 năm, tôi đã đạt thứ hạng Platinum, thu nhập mỗi tháng 24 triệu đồng(?). Chưa kể nếu giúp được thêm vài người dưới mình lên hạng Platinum, lợi nhuận và hoa hồng tôi hưởng từ họ thêm hàng chục triệu đồng nữa!? Để kiểm chứng, chúng tôi trực tiếp điện thoại cho nguyên Chủ tịch UBND Q. Hải Châu (người chuyển vị trí công tác cách đây 2 năm), vị này khẳng định, trong 10 năm trở lại đây, cán bộ làm việc ở UBND Q. Hải Châu không có ai tên là Lê Công Tư. Thêm một cuộc kiểm chứng khác, ngày 28-2, đại diện Phòng Nội vụ Q. Hải Châu cho kiểm tra lại danh sách cán bộ trực thuộc cũng không có tên Lê Công Tư và vài năm trở lại đây, cán bộ Lê Công Tư xin nghỉ việc hay bỏ việc cũng không có. Điều này cho thấy, những lời “tự bạch” của Lê Công Tư là không thuyết phục.

 

NPP đang thuyết trình cách làm giàu cho khách hàng.

Như vậy, từ việc tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài mà không xin phép (bị CAQ Hải Châu lập biên bản), người thuyết trình tại hội thảo công bố sai thông tin cá nhân như chúng tôi phản ánh khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu những gì các thuyết trình viên của Amway tại TP Đà Nẵng đưa ra có thực sự đáng tin? Câu trả lời, chỉ có những người đã và đang cùng Amway “làm giàu” là rõ nhất.

 

 Sinh viên tham gia mạng lưới của Amway, mua hàng đi bán với mong muốn sẽ giàu lên.

Vậy Amway lừa đảo có phải không ?

Làm giàu với Amway theo Công Hạnh Công An Đà Nẵng

 



Chuyên mua bán thực phẩm chức năng giá rẻ

Thùy Linh : 0909252624

Website : giareaz.com


 
22/05/2013 09:05 # 6
khuyenhoc
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 18/20 (90%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 05/03/2013
Bài gởi: 28
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Sinh viên "dính" bẩy lừa bán hàng đa cấp


 

HÃI HÙNG ‘VƯƠNG QUỐC BẦY ĐÀN’ KINH DOANH ĐA CẤP’

 
cuocsongbaydankinhdoanhdacapLoHoi_1

Hãi hùng ‘vương quốc bầy đàn’ kinh doanh đa cấp’ . Trong vai người đi xin việc, phóng viên VTC News đã chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng sinh hoạt thường ngày ở ‘vương quốc bầy đàn’ kinh doanh đa cấp.

Sống bầy đàn, cơ cực, nghèo khó, nhiều khi phải đi bắt chuột, ếch về ăn qua ngày, yêu tự nhiên như thời nguyên thủy, nạo phá thai, mắc bệnh thèm đàn ông, lừa đẩy người khác vào chốn cơ cực như mình… là những gì phóng viên VTC News chứng kiến khi thâm nhập ‘vương quốc bầy đàn’ của các bạn trẻ làm nghề kinh doanh đa cấp ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Hãi hùng ‘vương quốc bầy đàn’ kinh doanh đa cấp
Ngôi nhà có vài chục bạn trẻ chen chúc sống bầy đàn như thời nguyên thủy ở xã Minh Quang, Vũ Thư, Thái Bình. Ảnh: N.Y
Cơ cực là vậy, họ tiếp tục đi lừa những người khác, đẩy họ vào cuộc sống khổcực như chính mình. Cứ thế, vòng xoáy ngày càng rộng và ‘cư dân’ đa cấp thuê trọ sống bầy đàn ở thôn mà phóng viên VTC News thâm nhập nhiều gấp đôi dân bản địa.
Mời độc giả theo chân phóng viên VTC News chứng kiến cuộc sống như thời nguyên thủy để cùng chúng tôi vạch trần thủ đoạn làm ăn bất lương của một số công ty kinh doanh đa cấp; cảm thương, giúp đỡ những bạn trẻ đã trót sa chân vào vòng xoáy đa cấp .

Hãi hùng ‘vương quốc bầy đàn’ kinh doanh đa cấp’ theo nguồn Nhóm PV điều tra

Người ta chia sẻ gì về Bán Hàng Đa Cấp trên vtc news online

CÁM ƠN NHÓM PV VTC NEWS- 04/05/2013
Mình rất đồng ý với loạt bài viết về Lô Hội Vũ Thư Thái Bình. Nó đã phản ánh đúng sự thật, vì mình là người ở đây. Nhờ những bài viết này mà nhiều bậc phụ huynh và các bạn đang thất nghiệp sẽ không bị lừa. Kinh Doanh Theo Mạng Công Ty Lô Hội Phải Lừa Cha Mẹ Và Người Nhà Trước Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều các nhà phân phối, tức là các bạn trẻ đang trọ làm Kinh Doanh Theo Mạng cho công ty Lô Hội ở Vũ Thư, Thái Bình. Hầu hết các bạn bị dụ để dính vào việc làm ăn không bền, mà cuộc sống luân lý đạo đức thì quá xuống dốc! Hầu hết các bạn trẻ từ 17 tuổi đến 25, đang không có việc làm, nhất là hầu hết các bạn là người ở vùng quê, ở các miền núi, trong rừng nên nghe thấy người ta thuyết, người ta nói về nhiều tiền thì các bạn lao đầu vào. Hầu như những dân ở vùng sâu xa, nghèo khó muốn đổi đời thành giầu có nhanh, nên dễ tin, dễ bị dụ vào hệ thống kinh doanh này. Còn những người ở thành phố thì rất ít và hầu như không có. Họ khôn hơn những bạn ở trong rừng chui ra. Những người Thái Bình hầu như không bị vướng vào mặc dù họ ở tại đây. Làm kinh doanh theo mạng cho công ty Lô Hội là khó thành công, không bền. 1. Trước tiên là chính cái công ty do bà giám đốc Trương Thị Nhi này đã từng ở Vũng Tàu, chuyển xuống miền Tây, rồi chuyển về TP.HCM ở 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã bị tổ kiểm tra phát hiện biết bao vi phạm, lừa đảo, bây giờ chạy về Hải Phòng, Thái Bình và đang lan tràn ra các tỉnh khác nữa như Thái Nguyên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá.. Nhưng bắt đầu từ 1/5/2013 thì ở Vũ Thư Thái Bình đã tan rã dần. Rất nhiều bạn trẻ sau khi làm việc được 1-2 năm đã mạnh dạn, can đảm từ bỏ để trở về với việc làm ăn chân chính. 2. Lý do thứ hai là vì khách hàng chính của công ty là các nhà phân phối, chứ thực tế không thể bán ra ngoài bao nhiêu. Nhiều nhà phân phối còn không có tiền mua, phải về lừa cha mẹ, anh em họ hàng, bạn bè mua để hoàn thành 2cc theo công ty yêu cầu. 2 cc này tối thiểu bây giờ cũng phải 8.400.000đ mà chỉ có hộp kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội… Vì mặt hàng này quá đắt, công ty phải ăn lãi thật nhiều thì mới có hoa hồng để mà trả cho các nhà phân phối. Vd một hộp kem đánh răng mà giá từ 107.000đ cho đến 163.000đ. Đó là những hộp gần hết hạn sử dụng hoặc bị lỗi, bị loại ra từ Mỹ. Ở Mỹ nó chỉ đáng 2.000đ VN. Bởi vì theo tổ kiểm tra TP.HCM thì công ty ăn lãi gấp 117 lần. Chính vì thế mà ai mua hàng thì người đó phải chịu thiệt rất nhiều. Đối với dân quê làm gì có tiền mà sử dụng hàng của Lô Hội, chính vì thế mà hàng hoá không bán ra ngoài được. Công ty chỉ ép bán cho các nhà phân phối 2cc (giá bay giờ 8.400.000đ) để có mã số kinh doanh, trở thành trợ lý giám sát, sau đó khoảng 20cc – 120 cc để lên cấp bậc khác như giám sát, trợ lý quản lý, quản lý, rồi quản lý cấp cao… Nếu hàng hoá không bán ra ngoài được mà chỉ có các nhà phân phối muốn làm kinh doanh mua, thì chỉ là tam giác ảo. Dù muốn hay không cũng rơi vào bán hàng đa cấp ảo. Vì sau một thời gian mới thấy lý thuyết là ăn hoa hồng từ các sản phẩm qua mã số của mình, nhưng dân chúng có mua đâu mà đòi có hoa hồng nhiều. Chỉ lâu lâu đưa được người nào vào làm nhà phân phối mới kiếm được chút ít từ 2 cc đó. Cho nên dù có lập hệ thống vài trăm người thì cũng chẳng có lương nhiều như lý thuyết tuyến trên nói. 3. Một điều nữa là ở Vũ Thư, Thái Bình có khoảng hơn 10.000 các nhà phân phối cho công ty Lô Hội, nghĩa là số người mong có hoa hồng từ việc bán sản phẩm cho công ty, mà hàng hoá chẳng thấy, chẳng thấy người mua mà chỉ thấy người đợi hoa hồng đi đầy đường thì làm gì mà có tiền. Vì thế mà nhiều người lên quản lý, hay quản lý cấp cao thì lương theo lý thuyết sẽ trên 20 triệu cho đến 100 triệu. Nhưng đó chỉ là lương lý thuyết thôi! Nếu cứ gạn hỏi thực tế tháng này lương bao nhiêu thì họ không thể trả lời vì không có thực, chỉ lương ảo. Họ chỉ trả lời là tuỳ tháng. Có khi họ còn tạo ra những tin nhắn báo lương tháng do công ty gửi để dụ những người đến sau. Người đến sau nhìn thấy tin nhắn báo lương vài chục triệu thì quên hết mọi cái, cứ phấn đấu. Các bạn thấy, các thứ mặt hàng khác làm tận gốc, hàng bán rất chạy mà lương còn chẳng ăn thua. Đây thì lấy từ nước ngoài đã phải trả lương cho biết bao nhiêu công nhân, rồi vận chuyển, rồi thuế, rồi trả hoa hồng cho biết bao nhiêu nhà phân phối thì những người mua phải hiểu ngay rằng mặt hàng này quá đắt, hoặc hàng giả, sắp hết hạn. 4. Rất nhiều các nhà phân phối không thành công dù đã làm 3-4 năm ở Vũ Thư Thái Bình. Vì theo kinh nghiệm thì cứ mỗi lần trong dịp tết, hay dịp 30/4 về quê nghỉ thì nhiều hệ thống tan rã. Hoặc mỗi khi chuyển đổi nhà trọ là cũng có nhiều người bỏ cuộc. Rất nhiều nhà kinh doanh có hệ thống cứ được vài chục người rồi lại tan và lại bắt đầu lại. Sau vài năm mà lương thì không có. Lâu lâu mới kiếm được tí chút hoa hồng của F1 nên nhiều người không còn theo kịp. Cha mẹ không gửi tiền cho nữa thì đành phải bỏ. Có những cô gái buộc phải thành điếm để có tiền theo đuổi. Nhưng rồi cũng không theo mãi được, vì cha mẹ gọi về, nên bỏ cuộc là chuyện rất bình thường. Số người bỏ cuộc nhiều hơn số người đang ở lại làm. Trung bình đưa 30 người đi thì chỉ được khoảng 10 người ở lại là giỏi. 5. Khi vào thì họ cho nghe những bài thuyết của ông Diệp Khắc Cường để định hướng. Thế nhưng ông này đã không còn làm trong công ty Lô Hội nữa. Mà ông ta là người có trình độ kiến thức, có khả năng sư phạm, có khiếu giảng dạy, có khiếu thuyết phục người khác. Ông nói “kiến trong lỗ còn chui ra”. Dù điều không đúng thì ông ta nói các bạn cũng vẫn nghe ngọt như đường. Ông ta bảo đừng suy nghĩ lại những điều những người thành công khác suy nghĩ. Cho nên nhiều bạn trẻ nghe thấy người khác nhắc nhở, bảo suy nghĩ lại thì các bạn bảo thôi đừng nghĩ, đừng nói những tiêu cực đó nữa, họ không muốn nghe mà chỉ muốn có tiền. Nếu như nghe ông Diệp Khắc Cường thì cả thế giới này là những người giầu. Ai cũng thành công. Chẳng biết lương thực tế ông ta bao nhiêu nhưng ông ta quả quyết ví dụ 3 tháng được 4 tỷ thì ai mà không ham! Nhưng thực tế nó khác, và khả năng của mỗi người nó khác. Nhiều bạn tâm sự vào cả 1 năm, hoặc gần 2 năm mà không tiêu thụ hết được 2cc thì phải bỏ cuộc thôi. Vì bạn đó thật thà không dám giới thiệu hàng hoá này cho người thân và bạn bè. Mà người ngoài thì họ không tin mình. 6. Họ dạy cách mời người vào tham gia cũng rất khôn. Và chắc tất cả các nhà phân phối cũng rất kinh nghiệm rằng tiếp xúc với ai cũng phải nói dối. Vd: có só điện thoại là gọi đến làm quen, hỏi thăm, và có khi giả vời yêu nhau (vì sau mới biết là cái điện thoại của tôi nó yêu chứ không phải tôi yêu). Họ sẽ hỏi bạn đang làm gì? Người kia trả lời tôi đang làm cơ khí. Họ sẽ hỏi lương bạn bao nhiêu? Lương 7 triệu/tháng. Họ sẽ bảo ở đây cũng có chỗ làm cơ khí, lương cao hơn nhiều và nhàn lắm, bạn muốn làm ra đây tìm hiểu. Họ nhất mực cho địa chỉ mời ra. Và khi ra đến Vũ Thư Thái Bình là có nhiều người vây quanh và nói về Kinh Doanh Theo Mạng, rằng sẽ làm ông chủ, sẽ có lương cao hàng 100 triệu đồng/ tháng, sẽ có thừa kế nhà lầu xe hơi vvv. Thế là những lời dụ dỗ ngon ngọt làm cho người đó mủi lòng. Mới đầu chỉ ở lại tìm hiểu, nhưng sau khi mua 2cc rồi thì công việc thiếp lập hệ thống, cách kiếm người, cách đào tạo là phải cắm đầu vào học không còn thời gian để suy nghĩ gì nữa. Người bảo trợ của mình còn bắt phải chép chứ không được phôtô để nó mất nhiều thời gian, người ta bận rộn không suy nghĩ lại nữa. Người bảo trợ luôn luôn nhồi nhét cho F1 của mình để họ ở lại thì hy vọng hệ thống của mình mới phát triển, và mới hy vọng có lương nhiều. 7. Nhà phân phối nào cũng phải nói dối thật nhiều, và suốt ngày suy nghĩ làm cách nào để tìm thêm người, để giữ được người trong hệ thống của mình. Nói dối người ngoài, bạn bè là dễ hiểu. Nhưng họ nói dối cả cha mẹ, và nói dối rất nhiều. Rằng con đang học y, đang học dược…tháng sau con lên quản lý lương 100 triệu, … Cha mẹ cố gắng giúp con. Nhưng sau 2 -3 năm vẫn thấy con chẳng có lương lộc gì, vẫn hai bàn tay trắng phải nhờ cha mẹ, nên nhiều cha mẹ thôi. Có những phụ huynh phải đến tận nơi bắt con về thì con mới về. 8. Hơn nữa sau khi sống chung chạ thì nam nữ đều bị sa sút về tinh thần. Đời sống luân lý xuống dốc kinh khủng. Rồi sau này không thành công họ cứ như người mất hồn, vì đã nghe dụ bao nhiêu lý thuyết hay rằng nhàn mà lắm tiền. Đến khi đi làm các việc khác nó chán chường lắm, vì thấy lương nó thấp quá. Bạn nào có can đảm dứt bỏ ngay sau khi biết thì đỡ. Nhưng nhiều người biết là bị lừa, biết là không thành công nhưng không biết về làm gì nữa, cứ sống cho qua ngày, vì thanh niên nam nữ ở chung nó vui lắm! Chắc hẳn biết bao nhiêu người dân ở đây đã từng chứng kiến ngay ban ngày ở các sân bóng mà các bạn Lô Hội chơi. Nam cõng nữ từng cặp và chơi đá bóng với nhau giữa ban ngày trước mặt người dân đi lại đầy đường, chứ chưa nói đến đêm. Đêm thì các bạn từng cặp ngồi đầy ở các bờ ruộng, các chỗ tối tăm với nhau. 9. Vì muốn giữ người ở lại cho nên họ luôn tổ chức các buổi chơi, văn nghệ mừng sinh nhật, rồi gọi với nhau là Sir (sơ: nghĩa là ngài, ông trong tiếng Anh để tâng bốc nhau và có vẻ nước ngoài) 10. Thật ra cũng có một vài người thành công nhưng tất cả không bền. Rồi cũng được một thời gian khi mà người ta kiện cáo quá thì các nhà chức trách sẽ giải quyết. Lúc đó công ty lại chuyển sang địa bàn tỉnh khác, và thay đổi tên khác. Chỉ những nhà phân phối cấp thấp phải chịu thiệt, vì lãng phí thời gian, vì bị đời sống chung chạ làm hư hỏng con người. Nói đúng hơn là thế hệ trẻ Việt Nam bị thiệt, đất nước bị thiệt. 11. Khi thấy những bạn trẻ Lô Hội chuyển đi thì hầu hết những người dân ở đây rất vui, vì không bị ô nhiễm, không bị rác rưởi, ruộng nương không sợ nước thải làm hư hỏng cây trồng và nước máy không bị thiếu trong mùa hè, từ nay có bầu khí yên lặng không sợ trộm cắp, không sợ con cái bị lây cái lối sống chung chạ nữa. Tuy nhiên nhiều người có phòng trọ, đang có công việc buôn bán cho những bạn Lô Hội thì cũng hơi buồn, có người cũng tỏ ra tức tối. Nhưng chúng ta phải bảo vệ đất nước, bảo vệ đạo đức con người chứ không phải chỉ vì tiền mà làm ngơ. Nếu muốn làm ăn lâu dài thì chính các nhà trọ cũng phải thiết kế làm sao cho nó đàng hoàng, và không để quá tải số người, và không ảnh hưởng đến người dân nhiều. 12. Nhìn bề ngoài thì nhiều người có vẻ thấy các bạn Lô Hội rất lịch sự. Vì các bạn được dạy rằng: để lôi kéo được người khác thì phải làm sao cho người khác nhìn vào cái bề ngoài nó thu hút. Vd: Nam sẽ mặc quần tây, áo trắng, đi giày, không tóc xanh đỏ, niềm nở với mọi người. Nhất là khi về quê thì phải tỏ ra bản lãnh này để thu hút được được nhiều người khác. Vd: trước kia bạn ở nhà hay đánh nhau, tục tĩu, tóc đỏ, chơi bời, nhưng bây giờ tham gia vào viện này thì ít ra khi về quê bạn phải có phong cách khác như là ăn mặc lịch sự, vui vẻ để nhiều bậc phụ huynh khác nhìn vào thấy rằng chẳng biết làm việc có tiền hay không mà vì đứa con mình đang nghịch quá, chơi bời quá cho nó đi theo bạn đó đến Thái Bình để cũng hy vọng được lịch sự như bạn ấy, và còn nghe nói lương cao mà nhàn như vậy thì tuyệt vời! Vì thế mà nhiều bậc cha mẹ đã sẵn sàng cho con đi vào các nghề này để nó khỏi quậy phá ở nhà mà nghe nói lương cao! Mãi sau họ mới vỡ lẽ ra!!! 13. Nhiều người cứ theo mãi vài năm không thấy thành công thì bỏ cuộc, nhiều người vì đã hứa với cha mẹ là phải thành công nên cứ cố gắng để lập nghiệp, nhưng cũng đến lúc họ không còn chịu được thì cũng phải buông xuôi! 14. Họ ăn bữa chính thì ít nhưng tôi thấy họ ăn vặt nhiều vì phải đãi bạn bè. Vd: đang ngồi chơi mà một cậu gọi bia thì cậu kia phải gọi lạc (đậu phụng), cậu khác hạt hướng dương, kem, … thế là rất tội nghiệp cho các bậc làm cha mẹ ở quê. Cha mẹ phải dành dụm từng đồng, có những gia đình phải bán cả đất đi, hoặc đi vay lãi cao để cho con đóng tiền mua 2cc để trở thành người có quyền mở hệ thống kinh doanh , dĩ nhiên công ty không ép buộc, nếu không mua 2cc (8.400.000đ) thì không có mã số, không có cấp bậc. Nhưng tôi cũng cảm thấy rất khó lên cấp bậc vì họ phải tích điểm trong 2 tháng liền. Vd: trong 2 tháng liền mà tiêu thụ cho công ty được 120 cc thì lên chức quản lý. Nhưng nếu không đủ 120 cc thì kể như bỏ tháng đầu đi, lại làm lại. Chỉ khi nào hai tháng liên tiếp mà đủ 120 cc thì mới lên cấp quản lý được. Còn để cách quãng thì không được, họ sẽ coi tháng trước như không có gì. Khó ăn lắm! Chẳng vậy mà nhiều bạn đã ở 2-3 năm không tích điểm được thì phải bỏ của chạy lấy người thôi. Càng ở thêm càng chết!!! 15. Ở Thái Bình cả hơn 10 nghìn nhà phân phối mà có mấy người làm quản lý đâu? Nếu có quản lý thì có tiếng mà không có miếng, nhiều quản lý vẫn phải bỏ về! Nếu ai cũng mong lên quản lý thì công ty lấy tiền đâu mà trả hoa hồng cứ mỗi người 1 tháng20 triệu, 100 triệu đến 400 triệu hoặc 1 tỷ đồng một tháng như vậy? trong khi đó bán ra thị trường rất khó khăn, dân chúng nghèo chẳng dám nghĩ đến mua một hộp kem đánh răng mà 163.000đ, mà dùng thấy nó chẳng hơn gì PS. Nhiều người chỉ thấy các bạn mời mọc quảng cáo quá nên mua thử một lần là thôi! Không dám mua lần hai!!! 16. Nhiều cô gái Lô Hội uống rượu còn hơn con trai, vì khi nói chuyện nó bốc ra mùi rượu như môt anh chàng đã uống quá nhiều. Tôi đứng cách xa nói chuyện mà cũng thấy cô ta hơi rượu quá. 17. Nhiều cô cậu mang tiếng có đạo Thiên Chúa vài tuần đầu mới ra thì còn đi cầu kinh ở nhà thờ, nhà chùa, nhưng khoảng một tháng sau là họ bận quá bỏ hoặc là do lối sống phóng túng nên không dám đến cầu Chúa, cầu phật nữa. Chỉ khi gần về quê thì họ nói rằng đi tìm ông cha, ông cố để xoá tội, chứ họ không dám nhờ ông cố, ông cha ở quê nhà xoá tội. Phải đi xoá tội trước khi về quê, để về quê vẫn tự tin cầu kinh gương mẫu, để ông cố, ông cha và cha mẹ bà con ở quê tưởng mình đi làm xa về vẫn tốt như xưa, có khi còn hơn xưa!!!
(NGUYỄN TRẦN LÊ)
cám ơn nhóm PV VTC news- 03/05/2013
Bài viết rất hay giúp cho nhiều người tránh được!
(Không khéo)
thay đổi tư duy từng người- 25/04/2013
Thoáng buồn cho các bạn. Nhưng cũng phải nhìn lại cả xã hội, khi mà tình trạng thất nghiệp của sinh viên khi ra trường nhiều như hiện nay, lại được mê hoặc bởi những hứa hẹn trên mây, làm sao các bạn đủ bản lĩnh để thoát khỏi cám dỗ. Cơ quan chức năng họ sẽ không quan tâm, vì phải tôn trong quyền tự do lựa chọn của mỗi cá nhân. Có chăng là phải thay đổi tư duy từng người, cuộc sống vạn sự đều có nhân quả, có bỏ công sức lao động chân chính mới có kết quả tốt đẹp được.
(BP)
Kể cũng buồn- 25/04/2013
Mình cũng là người Nghệ An, cũng đã nghe từ Kinh doanh đa cấp từ lâu. Mới đây cũng được một người bạn học cùng cấp 3 liên lạc và giới thiệu, bảo là sẽ kiếm việc làm phù hợp cho hoàn cảnh của mình (đang học liên thông). Cho nên cũng đánh đường từ HN xuống TB một chuyến xem sao, phần lớn là mình cũng chủ tâm đi chơi với lại đi thăm thằng bạn đó (vì để cho đỡ phải mang tiếng là bạn bè tìm việc cho mình mà mình lại phũ lại công lao của họ), nhưng trong đầu đã đinh ninh rằng đó là hoạt động Kinh doanh đa cấp. ĐI đường còn bị CSGT phạt 200k (tội bắn tốc độ!!). Mình đã ở đó đến 2 ngày, cũng đã từng nghe rất nhiều những lời ngon ngọt, nếm trải đủ cuộc sống “bầy đàn”. Và cũng tham gia đầy đủ các buổi hội thảo của những người làm Công tác Kinh doanh đa cấp. Quả thật là vào ngồi nghe thì đúng là như mình đang ở trên mây ấy. nghe người ta thuyết trình mà mình thấy hứng lắm. Nhưng mà mình chắc là đã nghe cái tiếng tăm của Kinh doanh đa cấp cho nên cũng không tham gia dù cho đứa bạn hết khuyên lại đến những người trong nhóm! Bây giờ không biết mấy người đó như thế nào? Có người còn cá với mình là sau 2 năm nữa sẽ hẹn mình ở Vinh, xem tình hình làm ăn thế nào, và anh đó chắc chắn sẽ “CHIÊU ĐÃI” mình một bữa ở một nhà hàng sang trọng.
(Trường Giang)
Buồn thay cho những bạn đang ngộ nhận- 24/04/2013
Mình cũng là người Nghệ An, đọc thông tin các bạn quê mình đang làm cái nghề này đau lòng quá. Không biết các bậc cha mẹ khi biết cuộc sống thực của con cháu mình đang như thế này có đau lòng không? Các bạn hãy tỉnh ngộ đi, đừng sa chân vào vũng bùn này rồi đến khi phải hối hận vì đã lãng phí cả tuổi trẻ. lúc đó lại về tay không.
(Hoàng Hà)
Công an nên sớm vào cuộc
Mình là người Thái Bình nhưng đang làm việc và sinh sống tại HN. Mấy lần về nhà, đi qua Vũ Thư, chẳng hiểu là ở đâu ra bao nhiêu là người, ăn mặc chỉnh tề thế mà không hiểu làm gì. Hỏi ra thì đúng là dân đa cấp, thấy bảo là giữa trưa nắng vẫn phải tập tành gì đó ở ngoài trời nắng ấy. Mấy bác quản lý nhà mình đâu rồi mà lại để tồn tại 1 tổ chức như thế này, địa điểm công ty lại ngay trên trục đường chính của TB nữa chứ. Nay đọc bài viết này xong cũng thấy hãi hùng thật. Đáng buồn quá. Hi vọng các cấp ngành lãnh đạo và bên công an sẽ vào cuộc sớm để xử lý triệt để vấn nạn này.
(Hải Anh)
Người Thái Bình- 24/04/2013
Mình biết cái vương quốc này, cả địa điểm đặt công ty này nữa. Thực tế chủ yếu là người Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh ra. Không biết họ kiếm đâu ra tiền mà ngày nào cũng quần đen áo sơ mi trắng toát đi hàng đàn ngoài đương được… Mong công an vào cuộc sớm!
(Trần Phương Thảo)
Vương Quốc bầy đàn- 23/04/2013
Khi nào về quê mình cũng đến chỗ này xem thực hư thế nào???chứ về Thái Bình thì xác định là chẳng lừa được ai đâu
(Phạm Công Nam)
Một vấn đề lớn- 23/04/2013
Mình sống và làm việc tại thành phố Thái Bình, cách thị trấn Vũ Thư không xa, mỗi lần đến đây công tác hoặc thăm người nhà thì mình thực sự bị choáng với cuộc sống của các bạn trẻ kinh doanh đa cấp ở đây. Phần lớn họ đến từ các địa phương miền trung như Hà tĩnh, Nghệ an, Thanh Hoá..v..v. Các lớp học đa cấp được tổ chức công khai ( thuê hội trường tại địa phương), số lượng các bạn trẻ theo học rất lớn mà lúc đầu mới đến mình cứ tưởng ở đây có 1 trường cao đẳng hay đại học. Theo lời kể của Bác mình và bà con nơi đây, các bạn trẻ này có lối sống rất hoang dã ( đúng như bài báo đã viết) là nam, nữ theo nhóm thường thuê chung 1 phòng rồi ăn ở cùng nhau. Vấn đề đặt ra là công tác quản lý và trách nhiệm của chính quyền địa phương như thế nào? Tại sao trong khi nhà nước và pháp luật đang cấm các hình thức kinh doanh đa cấp thì nơi đây lại diẽn ra công khai đến lộ liễu như vậy?. Điều đáng lo lắng hơn là tương lai của các bạn trẻ tham gia hình thức kinh doanh này? cuộc sống của họ sẽ ra sao và sẽ ảnh hưởng đến xã hội như thế nào?. Quá nhiều câu hỏi đặt ra…
(Ngọc Đông)
vương quốc bầy đàn- 23/04/2013
mình thực sự cũng không hiểu các bạn trẻ ấy nghĩ như thế nào nữa.bản thân mình cũng ở Vũ Thư mình thực sự sốc khi chứng kiến canh một căn phòng vài chục mét vuông cả hơn chrục người cả trai và gái ăn ở sinh hoạt đếu chung chạ.mà đa số các bạn ấy đều là người ngoại tỉnh từ miền trung ra.theo mình đươc biết công việc của họ không khác gì mua bán 24h.mình hy vọng một ngày nào đó chính quyền xã vào cuộc để ngăn chặn tình trạng này.
(xuanchien)

 



Chuyên mua bán thực phẩm chức năng giá rẻ

Thùy Linh : 0909252624

Website : giareaz.com


 
31/05/2013 08:05 # 7
khuyenhoc
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 18/20 (90%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 05/03/2013
Bài gởi: 28
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Sinh viên "dính" bẩy lừa bán hàng đa cấp


CÔNG TY THIÊN NGỌC MINH UY LỪA ĐẢO KHÔNG ?

 
1998327607-chot

Bán hàng đa cấp là một ý tưởng kinh doanh hay, nhiều công ty nước ngoài cũng sử dụng công cụ này nhưng ở nước ta có nhiều tổ chức đã biến thể nó thành một công cụ lừa đảo. Rất mong những ai đã và chuẩn bị tham gia vào hãy cảnh giác và tìm hiểu kỹ để không phải trở thành một nạn nhân nữa.

Theo bạn truong4317 trên trang Vatgia.com nói Công ty Thiên Ngọc Minh Uy hơi tiêu cực :

Theo mình thấy tất cả các công ty bán hàng đa cấp đêù giống nhau cả, họ không…lừa. Nhưng họ tự đưa các giá trị sản phẩm của họ cao hơn giá trị thực tế của nó,nhằm mục đích là trả lương cho những kẻ hám danh lợi thích được ngnười khác cho mình là quan trọng. Họ kinh doanh mạng,họ dựng lên mấy tên nô lệ của đồng tiền, cho chúng ăn bóng mặc trơn và đứng trên bục cao để phát biểu,và tán dương. chiến lựơc kinh doanh của họ là làm sao bạn phải mời được người đến các buổi hội thảo của họ, nghe thấy sướng rồi khắc bạn tự chui đầu vào rọ,bỏ ra 3t để mua sản phẩm, và nộp thêm vài đồng nữa. Vậy bạn đã là thành viên của họ. Và cứ thế bạn laị tiếp tục con đường đi chinh phục các đôí tượng khác để đến công ty đó làm, và bạn được trích phần trăm hoa hồng. Nói tóm lại sản phẩm thì tồi, giá thành đắt, chỉ nhằm vào lòng tham của những kẻ thích ngồi mát hưởng lơị mà không muốn lao động,thích ngồi mơ mộng. Các công ty đó mình không nói là lừa, nhưng thực tế các sản phẩm đều kém. Nó chỉ nhằm vào lòng tham, sự lười nhác của một số người mà thôi. không riêng gì gia đình bạn gặp trục trặc, mà còn có nhiều người khác cũng trong hoàn cảnh như bạn. Tôi mong người bạn đơì của bạn sớm nhận ra hướng đi đúng đắn cho tương lai của mình, đừng chìm đắm quá vào những lời hứa… Kiếm được nhiều tiền, du lịch miễn phí,được mọi người coi trọng… Như các công ty đó hứa đâu.

Còn bạn hoahongden2011 chia sẻ về Công ty Thiên Ngọc Minh Uy là :

chào bạn ! mình nghĩ bạn đừng lo lắng nữa vì mình cũng là một thành viên của công ty thiên ngọc minh uy . Công ty không lừa đảo ở đây côg ty cho chúng ta một cơ hội để kiếm bằng chinh sức lao động của mình, ở đây chúng ta được làm chủ chứ không phải làm công ăn luơng , được tôn trọng và tôn vinh mà ở ngoài không có .

Mình nghĩ đây thực sự là một công việc tôt nhưng không không phải ai cũng thành công nhưng một khi đã thành công thì không phải do bản thân của mình ma là do nhung người bạn trong ngôi nhà thiên ngọc minh uy giúp đỡ . mình chỉ đưa ra ý kiến của mình thôi nhưng bạn nên tìm hiểu kĩ hơn về công ty rồi quyết định nên khuyên người nhà bạn như thế nào nha .

Hạnh phúc có thể rất bền cũng có thể rất mong manh nhưng dù là bền vững hay mong manh là đều do mình quyết định că  mà thôi .

chúc gia đình bạn hạnh phúc

Thực hư như thế nào về Thiên Ngọc Minh Uy có lừa đảo không ?

Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu tiếp tới các bạn về người anh em của HTĐ là TNMU. Bài viết được sưu tầm từ nhiều nguồn nhằm tạo cái nhìn chân thực cho mọi người.Nguồn gốc của cái tên và “bộ sậu” Thiên Ngọc Minh Uy:

Ngày 22/6/2006, Sở Thương mại TPHCM đã ra quyết định thu hồi giấy phép bán hàng đa cấp của Công ty Sinh Lợi vì hành vi gian lận thương mại, lừa dối người tiêu dùng gây thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, như một con quái vật, ngay sau khi bị chặt đầu, Sinh Lợi “mọc” ngay đầu khác.

Sau khi Sở Thương Mại TPHCM ra quyết định thu hồi giấy đăng ký bán hàng đa cấp của Sinh Lợi, nhiều người đã mừng vì từ giờ sẽ không còn ai bị rơi vào tình cảnh “đi cũng dở, ở không xong” vì đã bỏ ra hàng triệu đồng để mua hàng, làm thành viên. Tuy nhiên, trên thực tế, do mức siêu lợi nhuận của loại hình kinh doanh này mang lại nên dù bị chặt đầu này, nó liền “mọc” ngay đầu khác.

Tại trụ sở cũ của công ty Sinh Lợi trên đường Cầu Diễn, Hà Nội đã “mọc” lên công ty Thiên Ngọc Minh Uy để thay thế Sinh Lợi. Còn Sinh Lợi thì sao? Dù đã bị thu hồi giấy đăng ký bán hàng đa cấp nhưng ở đây vẫn còn dòng chữ “Chi nhánh công ty Sinh Lợi”, to đùng như thách thức cơ quan chức năng.Câu chuyện về những món hàng:TNMU( Thiên Ngọc Minh Uy ) bán sản phẩm với giá cao hơn 300%- 400% giá thị trường cho những người muốn trở thành CVKD(chuyên viên kinh doanh) của công ty. khi tổng giá cả sản phẩm(tôi không dùng từ giá trị, vì giá trị thực của sản phẩm được bán trên thị trường chưa bằng 1/4 giá cả này) bạn mua >= 3,200,000đ thì bạn được làm CVKD. các CVKD giới thiệu những ngưòi quen đến nghe thuyết trình để họ mua sản phẩm và trở thành chuyên viên kinh doanh, là cấp dưới của ngưòi giói thiệu. mội làn giới thiệu như vậy CVKD ăn phần trăm trong tổng giá cả đó. khi bạn có 3 cấp dưới là CVKD bạn được thăng cấp lên Tổ trưởng. tương tự, khi bạn có 3cấp dưới là tổ trưởng, bạn lên phó phòng kinh doanh. cứ thế lên trưởng phòng, đồng sự Đá Quý, đồng sự Kim Cương. cấp càng cao, phần trăm càng lớn. ngoài ra, với cấp bậc phó phòng trở lên; khi cấp dưới bâc 1, hay bậc 2 (cấp dưới của cấp dưói),.. bậc n thu nhận cấp dưới (mua hàng) cấp trên cũng được vài phần trăm. như vậy khi đã lên chức cao, có nhiều cấp dưới, cấp cao có thể ko làm gì mà nghiễm nhiên hưỡng vài chục triệu. với việc đầu tư 3,200,000d ban đầu, mua đắt. kiếm lợi mãi mãi.

Và “Sự thực” :Bán sản phẩm chỉ là cái cớ, TNMU bán cơ hội cho mọi người đánh vào lòng tham mọi người. để trở thành CVKD mỗi ngưòi phải bỏ ra 3,150,000 đ mua 1 cái máy Ozon trị giá 800,000đ- 1,000,000đ trên thị trường. như vậy cấu thành lợi nhuận: hơn 2,200,000đ “cơ hội”+ chưa đến 400,000đ lợi nhuận khi bán bằng giá trên thị trường (đã bao gồm lợi nhuận cộng thêm do hình thức kinh doanh theo mạng, bán hàng đa cấp chân chính thu được do tiết kiệm chi phí ).Khoản tiền 400,000đ là quá nhỏ khi so sánh với 2,200,000đ, không phải là mục tiêu mà công ty hướng tới; và thực tế ta có thể bù trừ cho tiền thuế và các chi phí khác. lợi nhuận thực sự thu được là tiền từ túi của những người có hy vọng làm giàu, và thiếu tỉnh táo đóng vào. 1 phần khá lớn lợi nhuận các ông chủ hưởng. còn lại là trả cho mạng lưới nhân viên. hàng tháng tổng số tiền trả cho nhân viên ít hơn hẳn so với số tiền chênh lệch giá cả (hơn 2,200,000đ) mà các nhân viên mới (CVKD) phải trả để tham gia. như vậy TNMU dùng tiền của các nhân viên mới để làm giàu cho họ, và trả cho các nhân viên cũ( tuỳ theo cấp bậc). tiền các cấp trên nhận được trích từ tiền các cấp dưới cùng đóng vào. nên nhớ, hoạt động lao động sản xuất tạo ra sản phẩm, giá trị trong trường hợp này không có ý nghĩa gì trong việc trả lương, và thu lợi nhuận cho công ty. Mỗi CVKD đều có cơ hội làm giàu?. để như vậy họ thu nạp cấp dưới, giả sử 8 người là đủ để họ hoàn vốn đã đầu tư(khoảng 2tr – 2.5tr tiền mua “cơ hội”).

 

Mỗi cấp dưới đều phải làm như vậy; người thành công ít, ngưòi nhiều. sự thật là thù lao của các nhân viên cấp trên trích từ tiền đóng góp của cấp dưới. để mỗi CVKD trở thành cấp trên, họ luôn cố gắng để thu nạp ngưòi mới. ai cũng vậy. chỉ khi số nhân viên phát triển như 1 cây phả hệ, cấp trên luôn có tiền. số nhân viên tăng theo cấp số nhân. CVKD có thể trở thành cấp trên một điều không thể phủ nhận là tỷ lệ Số CVKD/ cấp trên luôn tăng. tiền chui vào túi công ty càng nhiều. làm cấp trên, nhận thù lao là lấy tiền từ túi người khác. số tiền kiếm được, không phải là do lao động sản xuất mà ra. 

 


Vì lợi nhuận do lao động sản xuất tạo ra là quá nhỏ khi đem so sánh; coi như để trả các chi phí phat sinh và thuế; tiền thù lao chẳng qua là chạy từ số tiền có từ trước trong túi người này sang túi người khác.
tại một thời điểm bất kì ta luôn có phương trình A = B + Cvới A là tổng số tiên các nhân viên các cấp thấp còn lỗ. B là tổng số tiền TNMU hưởng từ trước tới lúc đó. C là tổng số tiền các nhân viên cấp cao được lợi, từ trước tới đó.Trường hợp công ty này được tự do phát triển. theo cách thức kinh doanh đó, mỗi nhân viên đều thu nạp nhiều cấp dưới, có như vậy thì họ, và cấp trên của họ mới bù lỗ, và được lợi lớn. cách thức chiếm lĩnh thị trường của chúng là bán hàng thông qua các mối quan hệ. tốc độ phát triển của chúng đo bằng số nhân viên trong công ty. số người dễ dàng bị lôi kéo là có giới hạn. theo cách thức kinh doanh đó, mỗi nhân viên đều thu nạp nhiều cấp dưới, có như vậy thì họ, và cấp trên của họ mới bù lỗ, và được lợi lớn. số nhân viên sẽ tăng theo cấp số nhân. số nhân viên tăng càng nhanh, hoạt động của chúng càng rộng, càng nhiều nhân viên thất bại, và càng nhiều người không bị lừa, nhận rõ bộ mặt của chúng. xã hội cảnh giác cao hơn với chúng, chúng càng khó lôi kéo theo tốc độ cũ. thêm nữa thị trường ( người thân quen) của các thành viên trong công ty sẽ giao nhau. như vậy thời kỳ đầu số nhân viên tăng lên theo tốc độ rất lớn, nhân viên cấp thấp nhanh chóng thăng cấp và hưởng lợi, số rất ít người (trên tổng số nhân viên) không hoàn vốn. về sau, tốc độ phát triển số nhân viên đã giảm thời gian để thăng 1 cấp tăng dần đồng thời thời gian để hoàn vốn cũng tăng dần; và tỉ lệ số người không hoàn được vốn tăng lên nhanh chóng.càng nhiều người chán nản rời bỏ công ty. xã hội càng biết mặt chúng. thời điểm số người rời bỏ bằng hoặc hơn số người vào, điều này không có nghĩa công ty có khả năng tăng trưởng trở lại, bởi thị trường đã luôn bị thu hẹp và không tăng trở lại ( mỗi người sẽ chỉ vào công ty 1 lần, không thành công thì ra đi vĩnh viễn). tốc độ tăng nhân viên giảm dần đến < 1 rồi dần tới 0. đến lúc lợi nhuận chẳng được bao nhiêu, công ty sẽ tuyên bố phá sản, hoặc chuyển sang thương vụ mới ( trên thực tế chúng không mất 1 đồng nào, tất cả là tiền của người tham gia đóng vào, và chúng hưởng lợi). thế là một vụ làm ăn của chúng kết thúc, chỉ giữ lại những nhân viên cấp cao nhất. và chẳng bao lâu sau một công ty mới với hình thức kinh doanh tương tự lại ra đời, tuy nhiên có thay đổi vẻ ngoài. mấy năm trước chúng là Sinh Lợi. bây giờ là Thiên Ngọc Minh Uy và sau mấy năm nữa không biết chúng sẽ là gì?Nhưng theo tôi trường hợp tự tiêu biến này sẽ không sảy ra. TNMU sẽ có ngày bị phát hiện hành vi phạm pháp,cộng với tai tiếng chúng sẽ “phá sản” sớm ( như Sinh Lợi trước đây) dù công ty có biến mất như thế nào, mạng lưới lừa đảo lôi kéo sẽ sụp đổ ngay tức khắc. nhân viên cấp càng cao thì đã thu được càng nhiều tiền ( dĩ nhiên) nhân viên các cấp dưới cùng chưa hoàn được vốn, thậm chí mất trắng vốn. bên cạnh đó rất nhiều người đã rời bỏ công ty này từ trước mà chưa hoàn được tiền. số người mất tiền lớn gấp nhiều lần số người được tiền.

 

Bây giờ nguồn gốc của lợi nhuận của các nhân viên cấp cao đã được rõ ràng, đó là các cấp dưới, (chủ yếu là cấp dưới cùng của họ) những người mất tiền, mất trắng. khi mỗi nhân viên hoàn tiền, thì đã có nhiều người trở thành cấp dưới của anh ta. sự tồn tại, hoàn vốn hay hưởng lãi của mỗi nhân viên là nguyên nhân dẫn đến việc nhiều người tham gia vào công ty, với tư cách là cấp dưới của anh ta. ta có thể quy đổi tương đương lợi nhuận mỗi nhân viên cấp cao thu được sang số lượng cấp dưới của anh ta. càng nhiều tiền anh ta nhận được, là do cấp anh ta càng cao, mạng lưới của anh ta càng rộng, số cấp dưới cùng của của mạng lưới anh ta càng nhiều -> số người vì anh ta mà mất tiền cũng càng lớn. việc anh ta kiếm hoàn vốn hay kiếm được tiền tương ứng với số cấp dưới của anh ta bị mất tiền. vì vậy kiếm được tiền, hay hoàn vốn là vì lợi dụng người khác. anh ta rất tinh vi gián tiếp móc túi người khác. vì vậy, mỗi người trong mạng lưới hoặc là người bị móc túi ( nhất thời) hoặc là kẻ móc túi người khác. người ta đã không thấy rõ được chiến thuật kinh doanh nham hiểm này bởi vì ( do sức thu hút , lòng tham của những người muốn làm giàu) do chiến thuật lừa bịp, và trong nửa đầu hoạt động chu kỳ hoạt động của công ty này ( tôi coi TNMU , Sinh Lợi là một) số người bị móc túi luôn tăng lên theo cấp số nhân, nhưng luôn có sự chuyển đổi từ vai trò người bị móc túi sang người móc túi. chuyển đổi này dừng lại khi công ty bị phá sản. và lúc này nhiều người mới ngỡ ra. rất nhiều người trong số đó sẽ là sinh viên. Việc móc túi được diễn ra không ngừng và được che mắt tài tình. một thực tế là nó đang tăng trưởng. lừa đảo quá tinh vi và ngoạn mục!!!


Thủ đoạn để công ty để dụ dỗ người mới:1 cách thông dụng là trước hết các nhân viên sẽ rủ người quen của mình đến công ty nghe thuyết trình, mà chưa cho biết thông tin gì đáng kể; như vậy người được rủ sẽ không có thời gian suy nghĩ chuẩn bị. công ty và các nhân viên cấp cao rất biết cách đánh vào tâm lý người khác. họ sẽ được nghe thuyết trình. Ngồi bên cạnh họ là người bạn đã dẫn họ đến, luôn xem xét, và sẵn sàng khích lệ họ. xung quanh có rất nhiều nhân viên công ty, họ tạo không khí quá hào hứng. đầu tiên một thuyết trình viên giới thiệu sản phẩm mới lạ đặc biệt hiệu quả của họ(để mọi nguời tin vào chất lượng và đánh giá cao giá cả của nó), cho thấy kinh doanh mặt hàng dễ dàng. tiếp đến họ giới thiệu cực kì ấn tượng về phương thức kinh doanh bán hàng đa cấp rồi thông báo điều kiện điểm tích luỹ (thực ra là điều kiên 3,200,000đ). Bảo đó là “luật” của sân chơi (như tôi đã phân tích “luật này” chính là mấu chốt trong cách lừa đảo của công ty). Người nghe ảo tưởng thù lao cao cho nhân viên là do tính chất ưu việt của hình thức kinh doanh theo mạng, chứ không rõ bản chất lừa đảo nham hiểm của chúng. đây là lý do tại sao khi đã tham gia, họ không ngần ngại “mang đến cho người thân, bạn bè một cơ hội kiếm tiền tốt như họ vừa nắm lấy”Người dẫn chương trình mời các nhân viên cao cấp có thành tích, thu nhập cực cao lên phát biểu, “ chia sẻ”: ngày xưa chỉ vì tin 1 cú điện thoại mà tôi được như hôm nay; đó là nhờ 1 người cùng đi tàu mách bảo tôi, hồi sinh viên anh giấu bố mẹ đi vay tiền tham gia,…-> quá dễ dàng và ngon ăn. trong suốt buổi thuyết trình họ đã kích động tâm lý người nghe như sau: tôn xùng tiền bạc là số 1, có tiền mới có bạn gái, nhà cửa. tôn vinh người giàu, khinh người nghèo. kiếm tiền là mục tiêu duy nhất. đánh vào khát khao muốn lập nghiệp của người trẻ, khơi dậy lòng đố kị với bạn bè, mong muốn làm giàu của mọi người. những câu nói tâm huyết, chia sẻ kinh nghiệm của họ thực sự thuyết phục người nghe, nhưng vài lần mỗi tuần họ thuyết trình như vậy. suốt buổi thuýết trình, rất nhiều người nghe hào hứng. nhân viên cấp cao thuyết trình luôn tỏ ra phong thái chuyên nghiệp, cuốn hút. họ lừa được những người suy nghĩ thiếu kĩ càng, và mong làm giàu nhanh. sau buổi thuyết trình, khá nhiều người nghe sẽ được bạn mình(nhân viên) dẫn đến nói chuyện với những người thu nhập cao trong công ty tại các bàn tròn. tại đây các nhân viên cao cấp này sẽ trao đổi và hoàn thành công việc thuyết phục của mình, khá nhiều người ở lại. 1 lũ nhân viên mới vào quây quanh làm nhiệm vụ hô ” tuyệt vời quá! quá tuyệt vời!”+ “X chúng tôi yêu bạn!”,…thật lố bịch. tôi điếc tai vì họ hô quá to và không biết mệt. nhiều người thì rất hào hứng, và chăm chú lắng nghe các nhân viên cao cấp . (tôi chỉ ở lại vì nể bạn, chứ tôi muốn về luôn rồi). tôi nhận ra giọng giả tạo bôi mỡ của họ. họ luôn tỏ ra rất gần gũi chia sẻ kinh nghiệm, nhưng rất tài tình họ đánh vào sĩ diện, khích lệ người trẻ muốn lập nghiệp giàu nhanh.thấy tôi không hào hứng đặt câu hỏi hay biểu lộ quyết tâm; không chỉ bạn tôi mà có cả CVKD khác khích lệ, cười với tôi. may cho tôi là từ trước tôi đã đọc 1 số sách trong bộ “hạt giống tâm hồn”,và cũng biết chút ít về tâm lý học nên không cảm thấy bỡ ngỡ trước những câu nói quá hay, và giữ được tỉnh táo để xem xét vấn đề. có 1 phó phòng ( cấp bậc)là con gái bằng tuổi tôi, thuyết phục tôi : “hãy chứng tỏ bản thân, mạnh dạn khẳng định mình, bạn có thể làm được như tôi. hãy mang tiền về cho bố mẹ; các bạn gái có thể làm được, bạn cũng có thể làm được”… tôi đã không để người ta dắt mũi.Lưu ý 1 điểm cực kì quan trọng trong chiến thuật thu hút người mới, đóng vai trò quyết định trong việc thuyết phục đó là bên cạnh bạn là những người bạn người thân quen -những người bạn tin tưởng – . tin tưởng bạn + kế hoạch làm giàu dễ dàng được vạch ra sống động trước mắt = vay mượn tiền để trở thành CVKD. những người thân quen luôn ở bên cạnh tận tình khích lệ bạn, dẫn bạn đến các cấp trên trực tiếp hay gián tiếp để “tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm”. (tôi tin bạn tôi không có ý định lừa tôi. tôi biết bạn đang bị lừa phỉnh, bạn nghĩ tôi tham gia thì cùng có lợi)
lúc đó tuy chưa nhận rõ được hết bộ mặt và thủ đoạn của chúng; tôi cũng không quá hứng thú, và thấy rất cần thời gian suy nghĩ. tôi nói với bạn là tôi chưa trả lời ngay được. với đối tượng cứng đầu như tôi, nhiều nhân viên cấp cao đến, không tiếc nước bọt để chăm sóc. tôi để ý cách nói chuyện, các động tác tay chân có nhiều điểm giống nhau!!! họ đứng gần, đối diện với tôi họ nhìn vào mắt tôi, ngón trỏ hơi ấn vào ngực,vùng xung quanh tim tôi, và nói nên những lời rất “chân thành” với giọng nói rất truyền cảm, lắng nghe và tháo gỡ những điều tôi còn e ngại mà không đăng ký ngay buổi chiều hôm đấy hay sáng hôm sau( đăng ký như 1 chứng nhận rằng bạn tôi đã dẫn tôi đến, tôi vào thì sẽ là cấp dưới của bạn).đúng là là từ 1 lò đảo tạo lừa đảo chuyên nghiệp. tôi ra vẻ hiểu, có hứng thú và cảm ơn. nhiều người nghe khác như nuốt lấy từng lời khi họ nói về “bạn hoàn toàn có thể vừa học tốt, kiếm tiền nhanh chóng”…rồi họ nói về môi trường làm việc tốt, mọi người giúp đỡ nhau cùng làm giàu, ko khoảng cách, ở đây rất thân thiện. nào là” phương pháp kinh doanh chưa từng có, thì hiệu quả chưa từng có”. Tỷ mỉ bày cách vay tiền: “nhớ nhé, âm thầm làm, vay mượn tầm 20 đứa bạn, mỗi đứa 150,000đ (có thì cho mượn luôn hỏi làm gì”; “Ngay tối nay cũng được, mời chúng nó đi uống café, anh (người cấp cao) sẽ trả tiền uống xong hãy nói, chắc chắn chúng nó sẽ cho mượn”; “khi nào thành công hãy nói cho mọi người biết, hãy giữ chính kiến của mình. nói ít thành công nhiều, nói nhiều thành công ít”. toàn những lời êm tai, chưa từng được ai chia sẻ như vậy, chưa từng có 1 “cơ hội lớn và dễ dàng” như vậy, các bạn có thể làm giàu trước khi tốt nghiệp đại học?! và lương tâm bạn cho phép?!rất nhiều người ngủ mơ, rất nhiều sinh viên mắc lừa.

 

Nhiều người sẽ mua sản phẩm, và trở thành 1 CVKD. họ sẽ được đào tạo về cách để lôi kéo thuyết phục người khác tinh vi, bài bản, toàn diện. họ sẽ truyền dạy cho những người mới vào này tư tưởng, văn hoá TNMU về cơ bản là văn hoá đồng tiền, đặt tiền lên trên tất cả. những nhân viên mới này( tôi cho rằng thời gian đầu họ không nhận thức được, ôm mơ ứơc làm giàu dễ dàng) đi lôi kéo bao nhiêu người thân quen của họ. nhiều người sau đó nhận ra. nhiều người đã trở thành các chuyên gia lừa đảo từ lúc nào.

Bây giờ hãy xem cách làm giàu của người có thu nhập cao nhất công ty khả thi như thế nào. chị ta nói:”tôi thu nạp 3 người, mỗi người đó lại thu nạp 3 người, cứ thế tiếp diễn . bây giờ tôi có khoảng 70,000 cấp dưới gián tiếp, mỗi tháng tôi hưởng thù lao hơn 150 tr”. như vậy theo mạng lưới của chị ta chỉ cần những người ở cấp dưới cùng (CVKD) thu nạp người hàng tháng là các nhân viên cứ tăng cấp bậc và tăng lương đều đều. giả sử mỗi người CVKD 2 tuần thu nạp 1 người, và thế là họ chỉ cần làm việc 6 tuần rồi “nghỉ ăn lương mãi mãi” (đây là cái chị ta gọi là kiếm tiền cho cả đời). nhận thù lao trực tiếp từ 3 cấp dưới, chưa đủ bù 2,5 tr đ. từ đó bạn sẽ trông chờ các cấp dưới cùng nhận thêm người. để rồi lên cấp phó phòng, nhanh thì vài tháng, lâu thì 2 năm; và từ đây ăn vài phần trăm thù lao gián tiếp trên mỗi cấp dưới mới. thu nhập lúc này còn rất nhỏ. nói chung rất lâu 1 nhân viên có thể hoàn vốn theo cách này. nhưng ai lại ngồi đợi cơ chứ! thu nạp càng nhiều cấp dưới trực tiếp hưởng càng nhiều, cấp càng cao hưởng phần trăm càng lớn. các nhân viên ra sức xây dựng mạng lưới kiếm tiền. họ sẽ tìm đến những bạn bè người thân mình, lôi kéo họ vào chuỗi lừa bịp này. số nhân viên mới (hụt tiền) tại một thời điểm bất kỳ luôn lớn hơn nhiều lần những cấp trên hưởng lợi. muốn trở thành cấp trên, hãy tích cực lôi kéo người mới, bắt đầu từ bạn bè, người thân. lòng tham làm mờ mắt, càng nhiều người bị lừa tham gia(?) vào mạng lưới lừa đảo. cách kiếm tiền đó thật thâm hiểm, đáng căm ghét, khinh bỉ!

Nó tồn tại và phát triển được là do nhiều người nhẹ dạ cả tin, mong làm giàu nhanh chóng dễ dàng, mà bỏ qua các giá trị đạo đức,… phần lớn các thành viên trong mạng lưới là các sinh viên, hay cựu sinh viên (tham gia từ khi là sinh viên). lúc đầu là do khát khao hoài bão của tuổi trẻ, sự thiếu suy nghĩ, ít kinh nghiệm sống, nhưng một khi đã lấn sâu vào, chính bản thân họ đã nhận ra, và chấp nhận rằng mình , đã, và đang “bán linh hồn cho xa tăng” , họ không muốn quay trở lại; họ hài lòng khi cầm lấy những đồng tiền lừa đảo đó.

Có những bạn mới tham gia vào, nhận ra bộ mặt của chúng muốn rời bỏ nhưng không có cách nào để trả khoản vay gần 3 tr đồng. nếu họ tâm liệm chỉ làm để lấy lại số tiền mình đã mất rồi thôi thì khi họ hoàn vốn, họ đã lôi kéo nhiều người khác vào hoàn cảnh họ không mong muốn ( CVKD). họ có thể từ bỏ không? câu trả lời ở mỗi người.


Các bạn!
Chúng ta là những người thanh niên với đầy đủ sức mạnh thể chất, và tinh thần. chúng ta là sinh viên, những người lao động trí óc; tương lai sẽ đóng góp một phần vô cùng quan trọng cho sự phát triển của đất nước. nếu bạn thực sự có ước mơ hoài bão, bạn thực sự tin vào bản thân, bạn không có dự định phí hoài tuổi trẻ; hãy học thật chăm chỉ, để sau này có thể làm giàu cho bản thân, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. đất nước ta đang trong thời kỳ mở cửa, chuyển đổi sang nên kinh tế thị trường, rất nhiều thứ tư tưởng văn hoá, kinh tế có hại đã, đang xâm nhậm và phá hoại văn hoá Việt, đang làm hư hỏng thế hệ trẻ
hãy quyết giữ vững lòng tự trọng, nhân cách tốt đẹp mà ông cha ta đã tốn bao năm dạy dỗ. vì sự phát triển, văn minh, tiến bộ của Việt Nam; vì mỗi người chúng ta và thế hệ sau chúng ta.

“ Đồng ý rằng, các bạn tham gia vào đã cho thấy các bạn rất năng động,  đã biết nghĩ rằng mình phải kiếm tiền, đã kiếm được tiền từ chính bàn tay mình…. Nhưng những đồng tiền các bạn kiếm được có thật sự có ý nghĩa không khi nó mang theo 1 cụm từ ….Không hẳn ai tham gia vào cũng đều có tư tưởng giống nhau, nhưng khi bạn đã giới thiệu cho người khác, đưa người khác tham gia thì bạn đã bước chân sang 1 trang mới: Từ “người bị lừa” chuyển thành “kẻ lừa đảo”.Bạn thử nghĩ lại xem, thu nhập chính của bạn, đặc biệt của những người cấp cao có được từ đâu…? Hàng bạn bán được chủ yếu là ai…? Chính là những người như bạn…?Bạn thử nghĩ xem, về sau này, khi nhìn lại những đồng tiền đầu tiên mình kiếm được, bạn thấy ý nghĩa của mình thế nào….? TNMU hay HTĐ sớm muộn gì cũng như “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”.Và khi bạn có con, con bạn làm kinh doanh và nó hỏi cha (mẹ) nó:”đồng tiền đầu tiên cha,mẹ kiếm được như thế nào…? Lúc đó bạn sẽ trả lời ra sao…?”

 

 

Kinh doanh đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy , nhiều người sập bẫy

Mỗi ngày có mấy trăm người tập trung để được nghe nhân viên của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy rót vào tai giấc mơ triệu phú chỉ trong chớp mắt mà chẳng phải làm gì!

Trên lầu 1 của chợ Phú Lâm (quận 6, TPHCM) mỗi ngày đều diễn ra các buổi “hội nghị khách hàng” do Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, chi nhánh TPHCM thực hiện. Mọi người ngồi chật như nêm trong khán phòng rộng chừng 300 m2 để nghe rao giảng về kinh doanh đa cấp được cho là kiểu kinh doanh “tiên tiến nhất trong thời đại hiện nay”.


Hình Trụ sở của Chi nhánh Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy tại chợ Phú Lâm. Ảnh: H.Thúy

Dụ dỗ

Cô Thanh, nhân viên kinh doanh của Thiên Ngọc Minh Uy, mặc đồ vest, xách cặp táp đón tôi tại lầu 1 chợ Phú Lâm lúc 9 giờ ngày 28-2. Cùng với tôi có thêm vài người nữa mà Thanh mới dụ được. Hầu hết là những người có nghề nghiệp bấp bênh hoặc đang làm công nhân có thu nhập thấp, nay cùng đến để “thay đổi cuộc đời”. Khuôn viên khá rộng rãi của chợ Phú Lâm được chia ra làm 2 khối. Khối ngoài là nơi đặt tủ kính trưng bày cả chục món đồ dùng mà Thiên Ngọc Minh Uy sẽ bán cho người tham gia. Quanh hàng chục chiếc bàn vuông có hàng trăm người đang ở trong tình trạng phấn khích, liên tục vỗ tay ào ào mỗi khi nghe người tổ trưởng đưa ra một câu nói được cho là tiêu điểm. Sau khi đưa chúng tôi đi một vòng, Thanh dắt tất cả vào trong một khán phòng bên cạnh rộng chừng hơn 300 m2 để nghe giảng. Tại đây ước có đến mấy trăm người đang nghe chuyên viên của Thiên Ngọc Minh Uy rao giảng.

Bằng giọng nói to gần như hết cỡ, nam chuyên viên này nói với mọi người về các phương pháp kinh doanh truyền thống là tốn công sức, thời gian mà hiệu quả thu về chẳng là bao. Trong khi đó, kinh doanh theo kiểu của Thiên Ngọc Minh Uy sẽ chẳng mất cái gì, ngược lại được tất cả. Anh ta giới thiệu một người kinh doanh được cho là thành công nhất lên chia sẻ kinh nghiệm, đó là Nguyễn Tiến Lâm. Người vừa được giới thiệu chạy một mạch từ dưới khán phòng lên bục giảng trong tiếng vỗ tay vang dội. Bằng giọng nói hùng hồn, Lâm khoe đã tốt nghiệp đại học từ chục năm về trước nhưng chẳng làm nên trò trống gì. Sau khi tham gia vào đây, Lâm như được đổi đời, đã mua được nhà lầu, sắm được xe hơi, có mạng lưới kinh doanh phủ khắp cả nước, trở thành người có thu nhập cao nhất trong công ty. Bí kíp của Lâm cũng đơn giản chỉ là bỏ tiền ra mua sản phẩm của công ty, rồi rủ nhiều người khác vào đường dây của mình và dĩ nhiên, những người này cũng phải bỏ tiền ra mua đồ, thế là tự nhiên hình thành một mạng lưới kinh doanh. Cứ thế, thu nhập của Lâm mỗi tháng lên đến hơn 200 triệu đồng.

Như để minh chứng thêm cho lời mình nói là có thật, Lâm giới thiệu một phụ nữ tên Châu lên sân khấu để tiếp tục thuyết giảng. Châu bộc bạch bằng một giọng nói cũng không kém phần phấn khích rằng, chị ta chưa học hết cấp 2, gia đình quanh năm sống trong cảnh nghèo túng. Rồi một hôm như một phép màu, một người bạn đã đưa Châu đến với Thiên Ngọc Minh Uy, cuộc đời Châu đã mất nhiều rồi, nếu chỉ mất thêm có 3 triệu đồng nữa cũng chẳng ăn thua gì. Thế là Châu mạnh dạn mượn 3 triệu đồng mua 1 chiếc máy ozone. Chẳng bao lâu sau, mạng lưới của Châu cũng phình to ra một cách nhanh chóng, đưa doanh thu của Châu lên đến hơn 50 triệu đồng/tháng. Thế là cả gia đình Châu, từ chồng con cho đến anh em bè bạn ai cũng đi theo Châu đến với Thiên Ngọc Minh Uy. chẳng mấy chốc, tất cả họ cũng đều có thu nhập cao đến vài chục triệu đồng một tháng và họ đang tiến tới thu nhập đến vài trăm triệu đồng mỗi tháng.
Hàng lỡ mua không thể bán được

Muốn trở thành nhân viên kinh doanh để mặc những bộ đồ vest, xách cặp táp đen, đeo bảng tên, thì phải mua những sản phẩm của công ty đang trưng bày với giá tiền ít nhất từ 3 triệu đồng trở lên. Chẳng biết những sản phẩm này có tác dụng siêu đẳng như thế nào mà mỗi thứ đều được đặt một cái tên rất kêu với giá cả cao ngất: Áo ngực nữ nano giá 1,5 triệu đồng, quần lót giá 700.000 đồng, máy ozone giá 3.150.000 đồng… Và cứ như thế phải bỏ tiền ra mua và dụ cho nhiều người khác cùng mua thì mới được hưởng hoa hồng.
Khác với những chiêu tuyên truyền nêu trên, việc tham gia kinh doanh đa cấp đã khiến bao người khốn khổ, nên việc dụ cho có người vào đường dây của mình chẳng phải dễ. Vì thế hễ ai bước vào con đường này, cũng đều phải dụ trước tiên là những người thân trong gia đình, kế đến bạn bè chứ không bao giờ dụ được người lạ. Cô Thanh Thúy, một người mới bị nhập vào đường dây này, chua xót nói: “Sau khi mua chiếc máy ozone với giá 3.150.000 đồng, tôi mới phát hiện ra cũng máy này ở siêu thị bán chỉ có 650.000 đồng”. Đi chào bán ở đủ mọi nơi nhưng không ai mua, biết mình bị lừa, Thúy đem đến Thiên Ngọc Minh Uy  đòi trả lại. Sau nhiều ngày “giằng co” quyết liệt, Thúy mới được trả lại hàng với điều kiện bị mất đi một nửa số tiền.

Trường hợp của Thúy vẫn là may vì chỉ mất đi hơn 1 triệu đồng, trong khi rất nhiều trường hợp tương tự bị mất trắng số tiền lớn mà chẳng biết kêu ai, vì lỡ sa chân vào rồi rút ra không được.

Tiền thân của Thiên Ngọc Minh Uy trước đây là Công ty Sinh Lợi, có địa chỉ ở đường Nguyễn Tất Thành, quận 4 – TPHCM. Sau nhiều khiếu nại của khách hàng về kiểu kinh doanh đa cấp không đúng theo quy định nên Sinh Lợi đã bị Sở Kế hoạch – Đầu tư TPHCM rút giấy phép hoạt động. Không chịu thua, Sinh Lợi “bay” ra Hà Nội và tiếp tục xin cấp phép hoạt động với tên mới là Thiên Ngọc Minh Uy, tiếp tục mở chi nhánh hoạt động ở TPHCM và một số tỉnh khác.

Bài và ảnh: Ngọc Mai Nguồn http://nld.com.vn

 



Chuyên mua bán thực phẩm chức năng giá rẻ

Thùy Linh : 0909252624

Website : giareaz.com


 
14/06/2013 14:06 # 8
vannguyen911
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 0/20 (0%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 10/06/2013
Bài gởi: 10
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Sinh viên "dính" bẩy lừa bán hàng đa cấp


Trước mình vs con bạn cũng được mời tham gia hội thảo kinh doanh của Thiên Ngọc Minh Uy, nghe nói hay lắm thu nhập hấp dẫn lăm, nhưng trc khi gia nhập phải mua sản phẩm cho nó vs giá 3,5tr, hồi đó mới là sv năm nhất lấy đâu ra tiền, nên cũng thành thật nói vs bọn nó, bọn e sv lấy đâu ra tiền nhiều như thế để mua sản phẩm... bọn nó lại bảo lại, e có thể nói dối bố mẹ xin tiền học cái này, học cái kía .bla bla ... Sau một hồi nghe xong xác định nó chỉ muốn moi tiền cùa mình 2 đứa bảo: EM k biết nói dối và cũng k muốn học nói dối nó sầm mặt lườm 2 đứa rồi 2 đứa cũng đi luôn @@




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024