Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/08/2014 20:08 # 1
MyLan
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 10/110 (9%)
Kĩ năng: 22/70 (31%)
Ngày gia nhập: 22/03/2014
Bài gởi: 560
Được cảm ơn: 232
Liệu có quá khó để yêu một cô nàng Thiên Yết?


Khi yêu, em có thể cho anh cả thế giới, khi hận, em có thể mang cả thế giới ấy đặt cược vào "ván cờ tình yêu", xem như cái giá cho nỗi đau và sự ngây thơ của chính mình... Em hiểu rõ lời trái tim, nghe rõ những gì trái tim em đang thổn thức, hiểu rõ bản thân đang làm gì, và tại sao... vì em là Thiên Yết - luôn chân thành và chung thủy khi yêu

Ai cũng bảo em lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ... Dáng người mảnh khảnh lúc nào nhìn cũng thấy cô độc ngay cả khi cười, có thể ở gần nhưng lại khó tiếp cận. Nhưng đâu phải ai cũng biết được con quỷ lạnh lùng này được hình thành do có quá nhiều tổn thương bên trong!

Vì em là Thiên Yết nên rất mẫn cảm, trọng tình, có tâm tư lại giấu kín trong tim không để lộ cùng ai, càng nhất là với người gây ra cái "tâm tư" ấy - chính là anh... Nhưng vì thế, Yết Yết em hay ghen, khi ghen, lại cũng chỉ để trong lòng, dù có biểu hiện ra "người ta" cũng chỉ cảm nhận được 1/n mà thôi...

Con người Thiên Yết em rất đa nghi và hay ghen. Thế nên người yêu của em à, chỉ cần anh đối xử với người khác phái tốt hơn một chút, nói chuyện nhiều hơn một chút, mỉm cười nhiều hơn một chút, ánh nhìn nhiều một chút, đa tình một chút, thì không cần biết với người ta người bạn kia xa lạ hay chí cốt đến thế nào, trong lòng Yết Yết sẽ nảy sinh một nỗi buồn, giận hờn vô cớ. "Nghiêm trọng" hơn, nếu như hai người có lỡ "động chạm", dù vô tình hay cố ý, đối với em mà nói là không thể nào chấp nhận. Bởi vì tính chiếm hữu của Yết Yết em rất cao, trái tim khi yêu lại yếu đuối và thường không có cảm giác an toàn... Đừng trách em tại sao "nhỏ mọn" thế? Khi yêu nào có ai không ích kỷ cho riêng mình phải không anh? Yết Yết trọng tình cảm, trân trọng tình yêu, khát vọng một mối tình chung thủy anh à...

Không biết nói thế này có quá không nhưng trong trái tim yêu của em, anh là tất cả tâm tư, tất cả ngọt ngào lẫn ưu phiền. Em muốn anh chỉ là của em thôi, từ trái tim, vòng tay, ánh mắt và cả những nụ cười... Vì vậy, người yêu của em ạ, hiểu và cảm thông cho tâm tình này của em nhé. Tất cả cũng chỉ vì em yêu anh, yêu quá chân thành...

Họ bảo Thiên Yết em thật đáng sợ khi cáu giận. Em không phủ nhận điều này vì mấy ai có thể bình tĩnh khi tức giận hả anh! Nhưng dù em có giận dữ thế nào cũng sẽ không bao giờ thừa nhận đâu anh. Em giấu kín mọi tâm sự trong lòng để anh không phải phiền lòng vì em...

Thế gian đồn rằng thật khó để quyến rũ một Thiên Yết, trừ khi đó là một người rất xuất sắc và cũng quyến rũ không kém. Càng khó để lấy được tình yêu của Thiên Yết. Nhưng anh yên tâm đi! Một khi Thiên Yết đã yêu thì sẽ yêu cuồng nhiệt và sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để người mình yêu được hạnh phúc, ngay cả khi người Thiên Yết yêu không cần đến Thiên Yết trong cuộc sống của họ.

Khi yêu anh, em sẽ luôn chân thành, luôn dùng sự tận tụy, sự nhiệt huyết của mình dành cho anh. Đặc biệt là em sẽ không bao giờ nói dối anh, cho dù là nửa lời đi chăng nữa!

Chỉ có một điều anh nên hiểu rõ... Vì em là Thiên Yết nên luôn che đậy suy nghĩ và cảm xúc của mình, em nghĩ nhiều hơn là nói. Thế nên nếu anh hỏi một chuyện mà em không muốn nói ra thì anh đừng giận, cũng đừng nghĩ rằng em không còn yêu anh nữa vì trước sau gì em cũng sẽ từ từ nói ra hết lòng mình cho anh.

 

Nguồn: Guu.vn

 



 
11/08/2014 02:08 # 2
ongcunon
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 15/20 (75%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 11/08/2014
Bài gởi: 25
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Liệu có quá khó để yêu một cô nàng Thiên Yết?


Có khổ bằng yêu một cô nàng Ma Kết ham ngủ vô tâm ko nhỉ ? 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024