Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/02/2014 13:02 # 1
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Giật mình với những “thanh niên bóng sáng” nhưng rởm đời


Những thanh niên kiểu này khiến nhiều người phải ngạc nhiên vì trước đó, họ bóng bẩy, lịch sự, thư sinh, nhưng khi xảy ra chuyện gì thì sẵn sàng hành động thô bỉ và buông lời chửi bới thiếu văn hóa.

Vừa qua, cư dân mạng lại ồn ào với vụ một nam sinh lên Facebook chê bai, phát ngôn hỗn láo với chính mẹ ruột của mình. Đã xảy ra không ít trường hợp thanh thiếu niên lên mạng phát ngôn bậy bạ về bậc sinh thành chỉ vì tức giận một bữa cơm nấu hỏng, bị quát vì lười học hay phải trông hàng cho mẹ. Thế nhưng, trường hợp nam sinh này vẫn thu hút đủ “sự tức giận” của cộng đồng mạng. Có lẽ vì một lý do đặc biệt: profile dường như là hoàn hảo của cậu ta.

Nam sinh có nickname L.T.H là cựu học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, đang là sinh viên Khoa Đào tạo Quốc tế trường Đại học Ngoại thương; hiện còn là thành viên trong BCH Đoàn thanh niên trường. Rất nhiều người ngạc nhiên rằng một người có trình độ học vấn như vậy lại sẵn sàng tuôn ra từ ngữ xúc phạm mẹ ruột của mình trên Facebook, một hành vi khó chấp nhận nổi.
 

Giật mình với những “thanh niên bóng sáng” nhưng rởm đời 1
Sinh viên Ngoại thương đăng những lời xúc phạm mẹ trên Facebook vì bữa ăn không ưng ý. Ảnh chụp màn hình.

Người ta cứ nghĩ rằng, được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng như thế, là cựu học sinh một trường cấp 3 danh giá và hiện đang là sinh viên trường đại học hàng đầu Việt Nam, dân trí thức xịn như thế thì suy nghĩ phải tương xứng với “profile”. Vậy mà một bữa cơm nấu cho mẹ cũng không làm được. Đã vậy, thanh niên này còn sẵn sàng mắng mỏ mẹ bằng những từ ngữ phản cảm.

Những ví dụ kiểu này, thật buồn là đã xảy ra không ít trong xã hội bây giờ. Rất nhiều thanh niên có ngoại hình bóng bẩy, trí thức thư sinh, nói chung là hình thức luôn đạt 9 - 10 điểm, nhưng hành vi và ngoại hình lại chẳng hề đi kèm với nhau. Bình thường thì không sao, nhưng khi có vấn đề gì xảy ra, họ khiến mọi người phải ngỡ ngàng vì cách cư xử nông cạn, hoàn toàn không có chút văn hóa nào. Cư dân mạng gọi đây là “thanh niên rởm đời”, một kiểu hào nhoáng hình thức ngày càng xuất hiện nhiều hơn.

4 năm đại học, thêm 2 năm thạc sĩ ở Sydney, hiện đang làm mảng quảng cáo của một công ty vốn nước ngoài, văn phòng xịn giữa trung tâm Hà Nội, lái chiếc BMW series 3 màu xanh tím than, bề ngoài của Việt Anh (sinh năm 1989) khiến tất cả những cô gái theo đuổi cậu phải mê mệt. Không đẹp trai kiểu hào nhoáng, nhưng cặp kính cận ít độ của cậu làm người đối diện có cảm tình ngay (nhất là khác phái) bởi vẻ thư sinh, học thức.

Việt Anh hẳn là thanh niên đầy học vấn, điểm 10 trong mắt gia đình và bạn bè, nếu như cậu không mắc căn bệnh mà chẳng viện nào chữa nổi: “thiếu kiềm chế” khi mất bình tĩnh. Dùng từ “thiếu kiềm chế” còn nhẹ, mỗi khi cậu bực tức lên, thì ai cũng có thể làm nạn nhân của những câu chửi “Đmm”, “Ảnh hưởng đến con m… mày à”, “Đánh chết con m… mày bây giờ”… Việt Anh chỉ chửi thôi, chứ không làm gì người ta. Có điều, từ ông già vô tình tạt vào đầu xe, cho đến cô lao công quét rác để xe chở rác ở đầu ngõ nhà cậu, khiến Việt Anh không đánh xe ra ngoài được, và bất cứ ai khác khiến cậu cảm thấy chướng mắt, đều sẽ “ăn chửi” ngay lập tức.
 

Giật mình với những “thanh niên bóng sáng” nhưng rởm đời 2
Bình thường thì không sao, nhưng khi có vấn đề gì xảy ra, họ khiến mọi người phải ngỡ ngàng vì cách cư xử nông cạn, hoàn toàn không có chút văn hóa nào (Ảnh minh họa)


Có lần, đang dừng đèn đỏ thì một chiếc xe máy vô tình quệt vào đuôi xe Việt Anh. Chắc đang cáu tiết vì phải lái xe giữa giờ tan tầm tắc cứng, cậu mở ngay cửa kính quát ầm ỹ: “Đ..m thằng già kia, mù à?”. Ông già chở bà vợ trên chiếc xe cà tàng, bối rối xin lỗi rồi lao đi kẻo tắc thêm. Cậu vẫn cố với theo “Nhanh không cho thêm một trận bây giờ” khiến cô bạn đồng nghiệp ngồi cùng xe run bắn vì sợ.

Cũng đã có lần Việt Anh bỏ cặp kính lịch sự ra, đòi gây sự bằng được với nhân viên quán nhậu vì bê đồ ăn chậm, lại “dám” không gọi anh xưng em với cậu sau màn chửi còn hơn cả đầu đường xó chợ. Bạn bè thì hay nửa đùa nửa thật với những cô gái đang thích Việt Anh: “Thằng này trông thư sinh nhưng cáu lên thì nó chửi hết. Bọn em cẩn thận cũng ăn tẩn nếu làm nó phật ý đấy!”.

Nhiều bạn nữ thường tâm sự với trung tâm tư vấn tình cảm rằng, không hiểu sao bạn trai mình có học, bằng này bằng kia, làm trong môi trường Tây hẳn hoi mà hơi tí là văng mày tao, ăn nói mất dạy. Chửi không còn đỡ, khi nóng mắt lên, họ sẵn sàng đánh đập người yêu và đánh cả ai dám can dự vào chuyện của họ.

Người viết còn sửng sốt hơn, khi ngồi cùng hàng cà phê sang chảnh với 3 - 4 thanh niên “bóng sáng”, đều diện sơ mi, quần tây, đồ hiệu "cả cành" nhưng khi nói về chị sếp khó tính, cả hội đã đồng tình: “Thuê bọn nó ném mắm tôm pha dầu luyn vào nhà con già đấy cho nó chết con m… nó đi. Dám trù mình!”. Ghê hơn nữa, không hiểu thật hay đùa nhưng họ còn hẹn nhau “tà lưa” con gái người sếp này để lừa tình, “bem xong té” khiến cô gái phải đau khổ thay cho… mẹ cô. Nói xong, các thanh niên cười hô hố như thể mới phát minh ra điều gì kỳ diệu lắm.

Các cụ vẫn thường nói "trông mặt mà bắt hình dong", tuy nhiên, với những trường hợp thanh niên sáng bóng nhưng rởm đời như các ví dụ kể trên, gương mặt sáng sủa, cái mác trí thức không đồng nghĩa với bản chất và cách hành xử tốt đẹp. Đúng là, người có học thức chưa chắc đã là người có văn hóa!

 

 

Nguồn: Kenh14.vn



NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
21/02/2014 13:02 # 2
minanguyen
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 28/60 (47%)
Kĩ năng: 45/50 (90%)
Ngày gia nhập: 16/12/2009
Bài gởi: 178
Được cảm ơn: 145
Phản hồi: Giật mình với những “thanh niên bóng sáng” nhưng rởm đời


Nhiều bạn đẹp mà rởm quá! Có cái nhan sắc mà làm như là vàng thỏi ấy. Hơn ai cái gì nhiều đâu mà phụ bạc cha mẹ thế?



minanguyen                                    minanguyen
   minanguyen                                                 minanguyen
      &nbs

 
Các thành viên đã Thank minanguyen vì Bài viết có ích:
21/02/2014 13:02 # 3
QuocNhi
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 32/90 (36%)
Kĩ năng: 24/80 (30%)
Ngày gia nhập: 17/03/2010
Bài gởi: 392
Được cảm ơn: 304
Phản hồi: Giật mình với những “thanh niên bóng sáng” nhưng rởm đời


Có sắc rồi thì phải có tài và có đức!

Có đức mặc sức mà ăn. Chưa có đức mà cứ tỏ ra nguy hiểm.



Nguyễn Quốc Nhi

Mod "Sinh viên 360"

Yh: Anh_chang_can_thi


 
Các thành viên đã Thank QuocNhi vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024