Vừa qua tại một dãy trọ gần trường Đại Học Duy Tân, ( khu 3 ha) xẩy ra một vụ trộm xe đạp với thủ đoạn vô cùng nức cười. nhưng qua đây chủng ta thực sự thấy xã hội đang rất phức tạp, chúng ta phải cẩn thận và chủ động bảo vệ tài sản của chính mình
vào khoảng 9h sáng, một người phụ nữ ăn mặc bình thường, k có gì là đáng nghi cả., đi vào một dãy trọ có khoảng 7 phòng, chị ta kêu là chị ở ngay trước dãy trọ này, cho chị mược chiếc xe đạp chạy ra chợ xí có việc gấp rồi chị đưa lại giờ. Tuy lúc đó cũng có nhiều sv nhưng ai cũng nghĩ là của người khác nên chả quan tâm. thế là cho chị ta lấy xe đi. cho đến khi chờ đến trưa vẫn không thấy chj ta trả lại xe thì mới tá hỏa ra là bị mất.
sự việc rất đơn giản nhưng dấy lên cho chúng ta một hồi chuông cảnh tỉnh. hãy bảo vệ tài sản của chính mình và của mọi người xung quanh. bởi những cái dường như không liên quan tới chúng ta lại rất liên quan đó,.
nguồn: thông tin từ một chú bảo vệ trường đại học duy tân....