Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/03/2010 10:03 # 1
vangiang
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 5/40 (12%)
Kĩ năng: 29/100 (29%)
Ngày gia nhập: 29/01/2010
Bài gởi: 65
Được cảm ơn: 479
Thư mời của Kou_mei


 DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC DUY TÂN

 

THƯ MỜI

Các thành viên 4Rum Đại học Duy Tân thân mến!

Sau một thời gian tham gia vào 4rum với sự cố gắng của bản thân và được sự giúp đỡ của các bạn, Kou_mei tôi đã cố gắng hết mình để 4rum của chúng ta ngày càng phát triển.

Khi được biết BQT tổ chức cuộc thi chọn slogan cho 4rum. Kou_mei tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết chí tham gia. Và tình cờ trong một giấc mơ Kou_mei tôi chợt mơ thấy có một người con gái (giống chi Đại bàng)đến và trao cho tôi……..câu slogan đấy. Giật mình tỉnh giấc tôi thấy nó cũng hay lại rất có ý nghĩa, rất phù hợp với mục đích của 4rum mình, nên đã vội vã mang nó dự thi. Thật may mắn và bất ngờ là câu của tôi đã được chọn và trao giải nhất cùng một khoản tiền thưởng khá lớn. Sau khi lĩnh thưởng về tôi nghĩ rằng, có được thành công đó là nhờ sự ủng hộ của tất cả các thành viên trong 4rum. Vì vậy tôi quyết định sẽ tổ chức một buổi chiêu đãi thật linh đình. Trước là để ăn mừng chiến thắng của tôi. Sau là để tỏ lòng cảm ơn các thành viên trong 4rum đã ủng hộ. Đồng thời, đây cũng là dịp cho các thành viên trong 4rum được gặp gỡ làm quen để tăng thêm sự đoàn kết, hiểu bít trong thế giới ảo. Và nghe  Kou_mei kể chi tiết về giấc mơ với câu slogan nữa.

Vậy một lần nữa xin trân trọng thân mời tất cả các thành viên trong 4rum tham dự buổi chiêu đãi. Sự hiện diện của các bạn sẽ là niềm vinh hạnh của tôi.

Sau đây là thông tin về buổi chiêu đãi:

Chủ trì: anh vângiang

Chủ chi: tôi Kou_mei

Thàng phần mời tham dự: BQT, tất cả các thành viên 4rum…

Thời gian: 19h30 ngày 26/03/2010

Địa điểm: Quán Café thư viện đường Bạch Đằng Tp Đà Nẵng.

Thời gian đăng ký đến hết 19h ngày 26/3/2010.


 

Rất mong các bạn đến đúng giờ!

Ký tên

KOU_MEI

Các bạn tham gia thì vào đây đăng ký theo mẫu sau nhé:

Tên………….

Lớp………….

Nick 4rum…..

 

Lưu ý: Kou_mei chỉ bao những thành viên đăng ký(không đăng ký hộ)và đến đúng giờ thôi nhé:
danh sách tham gia:
1-Mars Flame
2-Lusin
3-vangiang
4-
Barbie
5-BigZero
6-electron
7-vamikool
8-pedieu
9-garu
10-gialangdtu
11-hươnghn
12-Thiensumua
13-Tan_Huynh
14-Breakdowns
15
-aloboss

16-carnation
.....



ĐỌC SÁCH TRIỆU TRANG MÀ BẤT LỰC
NGẨNG ĐẦU LÊN MỚI THẤY THẾ GIAN!

 
Các thành viên đã Thank vangiang vì Bài viết có ích:
26/03/2010 10:03 # 2
Mars Flames
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 50/60 (83%)
Kĩ năng: 17/40 (42%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 200
Được cảm ơn: 77
Phản hồi: Thư mời của Kou_mei


hô hô hô, pak kou_meI mơ thấy em ấy cho câu slogan nên hun chùn chụt đó hả =)) hèn gì sáng hôm sau cái gối ướt nhẹp vì nước bọt. ha ha ha, cho em đăng kí 2 vé nhá, em với Lusin.


Biển học mênh mông
Quay đầu là Bờ
Không ngờ là Vực
 

 
26/03/2010 10:03 # 3
Barbie
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 113/120 (94%)
Kĩ năng: 44/100 (44%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 773
Được cảm ơn: 494
Phản hồi: Thư mời của Kou_mei


Tên: Nguyễn Bình Phương Chi

Lớp K13KCD

Nick 4rum Barbie

Mở hàng
Nhưng chưa biết đi dược ko






Sức mạnh nằm trong tay ta


 
26/03/2010 10:03 # 4
Mars Flames
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 50/60 (83%)
Kĩ năng: 17/40 (42%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 200
Được cảm ơn: 77
Phản hồi: Thư mời của Kou_mei


........., coi lại giờ rùi, bị hố :((


Biển học mênh mông
Quay đầu là Bờ
Không ngờ là Vực
 

 
26/03/2010 10:03 # 5
Danang88
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 0/30 (0%)
Kĩ năng: 7/10 (70%)
Ngày gia nhập: 19/03/2010
Bài gởi: 30
Được cảm ơn: 7
Phản hồi: Thư mời của Kou_mei


Thời gian: 7h30 ngày 26/03/2010
Hình như nhầm lẫn thời gian ở đây, bữa nay ngày 26 sao giờ post ,vậy chẳng lẽ k đc uống à


Không thấy ta đang bận trăm công nghìn việc mà ký cái quái gì


 
26/03/2010 10:03 # 6
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Phản hồi: Thư mời của Kou_mei


Lưu ý: Kou_mei chỉ bao những thành viên đăng ký và đến đúng giờ thôi nhé:
Cái ni nghe hấp dẩn nè..

Nick 4rum…..BigZero  .. + thêm bạn nữa. ;))
Bị  hớ à..Mời kiẻu j lạ vậy ......

 



Đợi chờ....!

 
26/03/2010 10:03 # 7
nhit-LP
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 18/20 (90%)
Kĩ năng: 10/20 (50%)
Ngày gia nhập: 11/03/2010
Bài gởi: 28
Được cảm ơn: 20
Phản hồi: Thư mời của Kou_mei


đúng là nơi để buôn dưa lê, haha, bác chơi nghẽn quá naz



 
26/03/2010 11:03 # 8
Barbie
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 113/120 (94%)
Kĩ năng: 44/100 (44%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 773
Được cảm ơn: 494
Phản hồi: Thư mời của Kou_mei


Thông báo được 6 bạn rùi đó
nhanh lên
vào lúc 18h30 sẽ kết sổ
nhanh tay lên nha





Sức mạnh nằm trong tay ta


 
26/03/2010 11:03 # 9
electron
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 18

Kinh nghiệm: 71/140 (51%)
Kĩ năng: 174/180 (97%)
Ngày gia nhập: 23/01/2010
Bài gởi: 981
Được cảm ơn: 1704
Phản hồi: Thư mời của Kou_mei


Sẽ tới nhưng có lẽ trễ, Minh cho anh đăng ký 1 xuất với nhé :)
Thông tin có hêt rồi


http://www.facebook.com/electron.hieu
Họ giàu đi xe hơi, uống bia ôm
Ta nghèo đi xe ôm, uống bia hơi
Email : electroncit@gmail.com


 
26/03/2010 11:03 # 10
KoCoNick
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 44/50 (88%)
Kĩ năng: 17/40 (42%)
Ngày gia nhập: 09/01/2010
Bài gởi: 144
Được cảm ơn: 77
Phản hồi: Thư mời của Kou_mei


 Tối đi coi ca nhạc rồi. Anh em đi vui nhé , hờ hờ. !!! 


GIA SƯ LẬP TRÌNH TẠI NHÀ

(http://giasulaptrinh.net)

Thường xuyên chiêu sinh các khóa học từ cơ bản đến nâng cao:

1.   Lập trình PHP & MySQL .

2.   Joomla thiết kế website thương mại điện tử.

3.   C# .Net cơ bản luyện thi tuyển dụng lập trình viên.

4.   Lập trình web thương mại điện tử với Asp.Net (C#)

5.   Lập trình ứng dụng Winform (C#)

6.   Khóa học HTML & Css thiết kế giao diện website

7.   Khóa học lập trình Android căn bản

8.   Khóa học lập trình Android nâng cao

9.   Khóa học lập trình Java cơ bản, Java web servies.

 
26/03/2010 11:03 # 11
Mars Flames
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 50/60 (83%)
Kĩ năng: 17/40 (42%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 200
Được cảm ơn: 77
Phản hồi: Thư mời của Kou_mei


ha ha ha, tình hình là tối nay được xem giang hồ chém nhau rùi, chị Đại bàng cần vũ khí gì thì pm em nhá, em bán rẻ cho (Súng ống hạng nhất nhé, nhưng mà không bán bom đâu)
P/S: em cũng khuyến mãi mấy cái áo chống đạn đó.


Biển học mênh mông
Quay đầu là Bờ
Không ngờ là Vực
 

 
26/03/2010 12:03 # 12
Kou_meI
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 90/100 (90%)
Kĩ năng: 24/170 (14%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 540
Được cảm ơn: 1384
Phản hồi: Thư mời của Kou_mei


he he!kiểu này là sau vụ nhận thưởng vẫn còn lãi rùi!=))


THINK OF AN IDEA TO CHANGE OUR WORLD AND PUT IT INTO ACTION!
Pay It Forward....


 
26/03/2010 12:03 # 13
vamikool
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 75/90 (83%)
Kĩ năng: 27/80 (34%)
Ngày gia nhập: 04/01/2010
Bài gởi: 435
Được cảm ơn: 307
Phản hồi: Thư mời của Kou_mei


Tên: văn minh

Lớp: k13qtc

Nick 4rum: vamikool




 
26/03/2010 12:03 # 14
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Phản hồi: Thư mời của Kou_mei


Tối nay em đi học 8h30 mới về! :(


Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
26/03/2010 12:03 # 15
Kou_meI
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 90/100 (90%)
Kĩ năng: 24/170 (14%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 540
Được cảm ơn: 1384
Phản hồi: Phản hồi: Thư mời của Kou_mei


Trích:
Tối nay em đi học 8h30 mới về! :(
 9h30-10h hội mới giải tán!nếu ko sợ mụn thì em tham gia!:D


THINK OF AN IDEA TO CHANGE OUR WORLD AND PUT IT INTO ACTION!
Pay It Forward....


 
Các thành viên đã Thank Kou_meI vì Bài viết có ích:
26/03/2010 12:03 # 16
pedieu
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 36/70 (51%)
Kĩ năng: 33/90 (37%)
Ngày gia nhập: 13/02/2010
Bài gởi: 246
Được cảm ơn: 393
Phản hồi: Thư mời của Kou_mei


cho pé điệu đăng ký 1 suất với..........................


...thật ra là e đang khóc thầm đằng sau những nụ cười kia ....

 
26/03/2010 13:03 # 17
vangiang
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 5/40 (12%)
Kĩ năng: 29/100 (29%)
Ngày gia nhập: 29/01/2010
Bài gởi: 65
Được cảm ơn: 479
Nỗi niềm vangiang - Kou_mei


 Sau khi đăng thông báo này lên có mấy người bảo anh vângiang bẩy trúng Kou_mei…

Nói như thế thì oan uổng quá.

Chỉ là sáng nay anh vangiang lên chát chúc mừng kou mei và cả 2 cùng có nhả ý( vangiang có nhả ý mún ăn khao còn kou mei có nhả ý mún mời khao) ăn mừng giải thưởng nên khi tư tưởng lớn gặp nhau thì kou mei có mời anh vangiang tối nay đi café thôi. Nhưng anhvagiang nghĩ:

Ở đời muôn sự của chung

Kou mei mời có một mình sao đi?

nên vangiang mới bảo kou mei mời thêm vài người nữa cho xôm tụ. nhưng kou mei nói là sợ mời mọi người ko đi nên mún anh vangiang gọi thêm vài người. Đang gọi thì kou mei nói mún anh vangiang làm chủ trì lun và kou mei chủ chi cho. Nghe thấy hay nên nhận lời làm chủ trì và khi chủ trì rồi mới phải vắt óc suy nghĩ sao cho chu đáo tí vì xưa nay mới có dịp làm chủ trì mà không phải chủ chi. đồng thời vangiang thấy bạn kou mei cũng là bậc lão niên, đáng kính  trong 4rum rất ít khi bị chặt chém mà lại mới vinh dự được nhận một phần thưởng lớn nên phải tổ chức ra sao cho xứng đáng với bậc cao niên và cũng là cho bạn kou mei được một phem …rát mặt à ko mát mặt chứ.. nên lúc đầu tính mời đông đảo mọi người đến 4you lun nhưng bạn kou mei nói chỗ đó mùa này dễ bị sóng đánh trôi ra biển nên bạn ấy chọn café thư viện.

vì vậy mà mong các bạn hiểu và đến càng đông càng tốt nhé vì sự hiện diện của các bạn là niềm vinh hạnh của .....kou mei.
NHÀO ZÔ ĐI CÁC BẠN hứa hẹn hấp dẫn đấy



ĐỌC SÁCH TRIỆU TRANG MÀ BẤT LỰC
NGẨNG ĐẦU LÊN MỚI THẤY THẾ GIAN!

 
Các thành viên đã Thank vangiang vì Bài viết có ích:
26/03/2010 14:03 # 18
KoCoNick
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 44/50 (88%)
Kĩ năng: 17/40 (42%)
Ngày gia nhập: 09/01/2010
Bài gởi: 144
Được cảm ơn: 77
Phản hồi: Thư mời của Kou_mei


Cơ hội chiêm ngưỡng nhung nhan và gặp mặt chém trực tiếp KOI MEI đấy ạ. anh chị em ko đi thì phí lắm há há...


GIA SƯ LẬP TRÌNH TẠI NHÀ

(http://giasulaptrinh.net)

Thường xuyên chiêu sinh các khóa học từ cơ bản đến nâng cao:

1.   Lập trình PHP & MySQL .

2.   Joomla thiết kế website thương mại điện tử.

3.   C# .Net cơ bản luyện thi tuyển dụng lập trình viên.

4.   Lập trình web thương mại điện tử với Asp.Net (C#)

5.   Lập trình ứng dụng Winform (C#)

6.   Khóa học HTML & Css thiết kế giao diện website

7.   Khóa học lập trình Android căn bản

8.   Khóa học lập trình Android nâng cao

9.   Khóa học lập trình Java cơ bản, Java web servies.

 
26/03/2010 15:03 # 19
Kou_meI
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 90/100 (90%)
Kĩ năng: 24/170 (14%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 540
Được cảm ơn: 1384
Phản hồi: Thư mời của Kou_mei


Chả bít nói,lĩnh giải về đang định hú hí ngậm giải 1 mình.Biết giang hồ sóng gió muôn trùng,cao niên già cả không mún đua tranh với đời,vui thú điền viên bên vợ con....Nào ngờ loạn lạc binh đạo,cái nghiệp tòng quân nó cứ ám vào mình!

Trong 1 sáng cày ải trên Metro,mệt mỏi lê lết phi xe về nhà,thì gặp ngay vangiang (sau 1 khoá đào tạo ngắn hạn về tuyệt kỹ chém gió ở tại Thăng Long, qua vài bài học về trà đá vỉa hè,bán rong bán rạo,bắt khách...khổ ải muôn trùng đã vác xác được về ĐN) nay là hàng cao thủ đẳng cấp AB.Tưởng như tình hữu nghị bằng hữu lâu ngày gặp nhau,đàm đạo vài ba câu...!Kou vốn bản tính thật thà hiền lành,chân chất...và vô số các ưu điểm khác nào ngờ sâu trong ẩn ý của Vangiang đang là cả 1 cạm bẫy....!

Kết cục là thế nào mọi người tự bít!
Tái bút:anh van giang iu quý,quả này em mà hít tiền tiêu vặt cuối tháng em sang ăn ké với anh đó!




THINK OF AN IDEA TO CHANGE OUR WORLD AND PUT IT INTO ACTION!
Pay It Forward....


 
Các thành viên đã Thank Kou_meI vì Bài viết có ích:
26/03/2010 15:03 # 20
vangiang
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 5/40 (12%)
Kĩ năng: 29/100 (29%)
Ngày gia nhập: 29/01/2010
Bài gởi: 65
Được cảm ơn: 479
Giấc mơ của vangiang!!!


 Sau một ngày mệt mài “đọc báo người lao động”(sao ko là báo người ăn chơi chứ). ta về nhà vừa nằm xuống lại gặp một giấc mơ.

Trong cơn mơ ta thấy mình lại bắt đầu một ngày bộn bề trong công việc. Bắt đầu một ngày sớm hơn mọi ngày vì nghe dâu phải đi với đoàn thanh niên đến bện viện với nồi cháo tình thương ji đó. Nhưng rồi cũng bị trễ và thôi đành để đến ngày sau. Đang nhâm nhi ly café bên cái màn hình máy tính. Thì buzz…buzz.. lại là chuyện 4rum. Từ khi có cái 4rum ta phát nhức đầu vì nó. Vừa lên thì đã thấy cái phòng họp BQT nháo nhào vì cái nik playgril ji đó. Xem xong thì thấy mấy cái nick đó cũng thường. Cái avata thì sao sao ấy(bị che chỗ cần thấy chứ sao). Nhưng tra ra thì thấy nó là cái hình đoạt giải trong cuộc thi sáng tạo của sinh viên luật ở tận đâu đâu ấy… nên thôi. Commen đại. Vừa commen xong thì lại đến lượt thằng Kou mei. Nó thắc mắc là tiền thưởng slogan có ma ám hay sao ấy. Nó bảo chiều qua khi nó đi lĩnh giải về vừa nghĩ là sẽ vào chỗ nào đó một mình nhâm nhi chiến lợi phẩm thì đã thấy hoa mắt, chóng mặt, bụng đau, cổ nghẹn nghẹn sao ấy thế là thôi ko đi một mình nữa thì lại thấy bình thường. Sáng ra tính rủ 4rum đi khao thì bỗng thấy vui, yêu đời và hạnh phúc….

Nó mới hỏi là không bít mấy người lĩnh giải thưởng kia (Chidaibang, Tuannm, Casper, Garu_1120) có bị như nó không. Nếu bị thì tối nay góp giải chung lại với nó mời 4rum lun đi cho ma khỏi ám . Ta nghe thấy phải nên liên lạc với mấy người đoạt giải kia nhưng ko được nên đành commen vào đây xem 4 bạn còn lại(Chidaibang, Tuannm, Casper, Garu_1120) có đọc được không thì cho bít lun nhé.

Commen xong xuôi ta lang thang vào xem cái trang báo bóng đá không hiểu sao ta lại thấy mình lạc đến Tận Tây Ban Nha….rồi vào sân Niucam xem Barcelona đá bóng. Ngồi hàng ghế víp mới oai chứ. Trận đó baxa tháng dòn giã và thằng Messi ghi tới 3 bàn. Cuối trận đấu ta lao ra giới thiệu là phóng viên đến từ Việt Nam xin phỏng vấn. Nghe xong nó tái mét mặt( vì nghe đến người việt nam là nói đến chiến tranh … chắc nó còn sợ) nhưng sau khi nghe giới thiệu là phóng viên của trang điện tử Forum.duytan.edu.vn thì nó mừng ra mặt.(Tự hào ko?) Bắt tay rối rít và còn nói là “Nghe danh trang đó đã lâu nay mới có dịp được bít..quả là vinh hạnh”. Ta trộm nghĩ nó đang bốc phét. Nhưng thôi cố gượng cười để xin cái áo đấu…..Rồi trong cuộc phỏng vấn dài sau đó: Ta hỏi nó rất nhiều. Từ chuyện đá bóng đến chuyện nhậu nhẹt, ăn chơi…(giới cầu thủ mà) trong đó có 1 câu làm ta nhớ mãi đó là:

Ta hỏi nó: sau khi đoạt quả bóng bạc năm trước. Bí kíp nào khiến chú mày thi dấu hay thế để đoạt quả bóng vàng năm nay. Trong khi bọn ronando hay henry…thì nhận giải xong là phong độ đi xuống

Nó bảo: Bí kíp khỉ gió..Mấy thằng đó keo pà cố. Lĩnh giải xong về im lun ko chia cho ai. Còn ta lĩnh giải về mời cả thành phố Barcelona ăn nhậu, café cà pháo tới số lun tới khi tĩnh lại thấy bị âm mấy triệu ero lun. Nên phải cố gắng kéo cày trả nợ. Phấn đấu đoạt giải để lấy tiền trả nợ ai ngờ thế lại hay. 
Rồi nó bất ngờ hỏi:

Ta nghe nói đội tuyển 4rum của của chú mấy hôm trước cũng đoạt giải nhì nhằng ji đó hả…Ta bảo phải(đúng là nó quan tâm thật)

Nó bảo: Vậy về bảo mấy thằng đó bỏ thêm tiền đi café cà pháo đi. vừa vui lại được mọi người ủng hộ. có âm chút thì cố gắng măm sau đoạt chức vô địch mà trả nợ, đó cũng là động lực đó.

Ta nghe thấy cũng phải nên xem đó là bí quyết của nó nói với ta nên vội cảm ơn và về. Nhưng tìm mãi ko thấy mấy thằng cầu thủ đâu cả( chắc chúng lại đi ăn mừng một mình rồi) nên thôi lên 4rum nhắn đại xem bọn chúng có ai thấy ko. nếu thấy thì thử làm như Messi coi sao - tối nay góp giải(nếu hết rồi thì góp thêm) đi mời mem lun bít đâu năm sau có thể đoạt chức vô địch ấy chứ.

Vừa commen xong thì thấy mấy tay đoạt giải slogan hôm trước cũng vào góp chung rồi cả mấy tay cầu thủ nữa. mem thì đăng ký đông vô kể. cùng nhau góp giải làm một bữa ra trò.

Rồi nick chát lại sáng lên. lại là thằng Kou mei lần này thì thấy mặt nó ko còn mếu nữa… vì có thêm mấy người chủ chi…san sẻ…

Chợt cái điện thoại rung lên..Ta mơ màng rồi chợt tỉnh thì ra đó chỉ là mơ . cầm cái điện thoại trên tay pé hương-hanoi đang gọi sang chở đi ăn khao cái vụ Kou mei và nhắc rằng hôm nay ta là chủ trì buổi đó.

Chết xém quên…may mà nó nhắc..

Ta vội vàng tắt máy tính sửa soạn lên đường. Tạm biệt cái 4rum. Chào mọi người..Hẹn gặp lại vào lúc 19h30 tại café thư viện nhé.


ĐỌC SÁCH TRIỆU TRANG MÀ BẤT LỰC
NGẨNG ĐẦU LÊN MỚI THẤY THẾ GIAN!

 
Các thành viên đã Thank vangiang vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024