Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/10/2012 14:10 # 1
bunxidau_ntth
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 136/140 (97%)
Kĩ năng: 43/160 (27%)
Ngày gia nhập: 05/08/2011
Bài gởi: 1046
Được cảm ơn: 1243
Trái tim nhầm chỗ đặt trên đầu...


 

Khi phát hiện "trái tim nhầm chỗ để trên đầu", đừng vội vàng kết tội người ta mà hãy trách mình đã vội vã, chủ động.

 

Ngày xưa, nàng Mị Châu "trái tim nhầm chỗ đặt trên đầu" nên nỏ thần rơi vào tay giặc. Ngày nay, cũng có những nàng Mị Châu "kí gửi" trái tim không đúng "đối tượng" nên phải ngậm ngùi nói hai chữ "giá như..."

"Nếu ngày ấy, em không đi về phía anh..."

"...thì chắc giờ này mình sẽ không phải ước có một cái hố thật sâu để chui xuống vì... xấu hổ" - Ngọc Ngoan (Châu Thành, Tiền Giang) đã bộc bạch như thế trong thư gửi Ếch con. Nguyên nhân khiến Ngoan có ý định nhảy...hố là khi cô nhỏ thấy món quà Valentine của mình được treo trên chiễm chệ trên bảng cùng dòng "quảng cáo": "Tuấn ơi!. Mình thích bạn quá, mình không thể sống thiếu bạn..." đã "khơi màu" cho những tràng cười rung rinh bàn ghế của lũ bạn. "Có nằm mơ, Ngoan cũng không nghĩ thủ phạm lại là "hắn". Đã thế, hắn lại vênh mặt cười tự đắc nữa chứ, đúng là...dã man!" - Ngoan ấm ức. Hồi đầu, Ngoan "kết" hắn vì giọng hát truyền cảm, tính cách hoà đồng, vui vẻ. Sau khi bám gót theo hắn một thời gian, Ngoan quyết định làm một món quà Valentine thật độc để tỏ rõ tấm chân tình. "Mình đã thức mấy đêm để làm, lại theo hắn về đến tận nhà rồi mới dám chạy lên tặng quà, nhưng cuối cùng thì...." - Ngoan thở dài.

Dù "hậu quả thương đau" trên khiến Ngoan "sốc ghê ghớm", "nhịn ăn mấy ngày trời" nhưng khi gặp lại "người ta", Ngoan chỉ cảm thấy "ghét cay ghét đắng". "Thà rằng một lần đau" dù sao vẫn thoải mái hơn nhiều so với chuyện mình phải gặm nhấm "nỗi đau" từ ngày này qua tháng khác - Mèo Ú kết luận. "Hắn ngồi sau lưng tớ. Hắn nói chuyện cực nhảm, lại hay chọc giận tớ nên tớ ghét lắm. Ấy thế mà khi nghỉ hè, tự dưng tớ hay nhớ đến những trận cãi nhau long trời lở đất giữa hai đứa. Vào năm học, hắn cũng không gây sự với tớ nữa. Rồi đột nhiên hắn nói hắn thích tớ. Tớ nghĩ là hắn đùa nên bảo: "Nhảm". Những ngày tiếp theo, tớ lại nghe những lời tỏ tình tương tự. Lúc ấy, tớ không còn nghĩ đó là lời nói đùa nữa. Đang choáng ngợp vì hạnthì hắn kéo tớ về thực tại: "Mèo ú ạ, tớ thích cậu thật sự, nhưng chúng ta không hợp nhau trên nhiều phương diện nên chỉ có thể làm bạn thôi". Thế rồi hắn nhờ tớ làm mai cho cô bạn cùng lớp, tớ chỉ biết "cười tươi" tác hợp cho người ta thôi" - Mèo ú rầu rĩ.

"Lầm" hoá "lậm"

Khi phát hiện ra mình "trái tim nhầm chỗ để trên đầu", không phải ai cũng có can đảm "giải thoát" cho mình khỏi những bực bội khó chịu. Thế nên, chuyện anh chàng "Đình Trọng" cảm thấy...khoẻ re khi "dứt khoát" được xem là một dấu hiệu lạ. Đình Trọng quen một cô nàng hơn mình một tuổi qua những người bạn trong trường mà chẳng hề biết gì về cô nàng ngoài danh hiệu hotgirl. Sau nửa năm bị hotgirl "cấm cung", Trọng nhận ra rằng mình không thích hợp với cô nàng, thế là mạnh dạn bứt ra."Lạ một điều là sau khi chia tay mình lại cảm thấy nhẹ nhàng và chẳng có áp lực nào cả" - Trọng bật mí.

Tuy nhiên, cũng có những nhân iu lầm bỗng dưng hoá...lậm khi không tìm ra lối ra cho tình cảnh hiện tại của mình, như trường hợp của cô bạn hoada...@yahoo.com: "Trước giờ, tớ cũng rất thíhc những anh chàng đẹp trai. Thế mà bây giờ, tớ lại rung rinh với người cùng phái. Khi phát hiện ra điều này, bản thân tớ cũng không ngờ. Đừng nghĩ vì không ai iu nên tớ iu "ấyÍ để bù đắp nhé, thực sự thì cũng có vài bạn trai thích tớ nhưng tớ lại không có cảm giác gì cả, chỉ mỗi ấy mới làm tớ cảm thấy được hạnh phúc, được yêu thương, được quan tâm... Đó có phải là sai lầm không? Lỗi do ai, tớ cũng không biết nữa..."

Chính vì không biết mà hoada vẫn cứ đang lặn ngụp trong ảo tưởng tình cảm đồng tính đó của mình, không thể thoát ra được.

"IU LẦM... IU LẠI?"

Theo tư vấn của Giáo sư, Tiến sĩ, Chuyên viên tư vấn Vũ Gia Hiền: "Những sai lầm này bắt nguồn từ sự đánh giá vấn đề quá đơn giản, chủ quan của các bạn. Thậm chí, nhiều bạn còn nhầm tưởng mình đã là người lớn có khả năng nhìn nhận mọi vấn đề mà không nhận ra rằng "mình vẫn đang còn là những cô bé, cậu bé".

Tình yêu là phải trải qua quá trình chọn lọc, phân tích kĩ càng chứ những cảm giác choáng ngợp ban đầu không phải là đích đến cuối cùng.. Ngoài ra, cụm từ "iu lầm" đôi khi chỉ là ý kiến chủ quan từ một phía. Vì muốn mọi thứ phải hoàn hảo, lại không quen chấp nhận, không quen chịu đựng nên một số bạn có cảm giác không hài lòng về ấy ơi của mình. Nếu bạn kiên định, có những đóng góp tích cực để "cả hai cùng tiến" thì sẽ không phải thốt lên hai tiếng...khó ưa ấy.

Khi phát hiện "trái tim nhầm chỗ để trên đầu", đừng vội vàng kết tội người ta mà hãy trách mình đã vội vã, chủ động. Sai lầm ở đây là do bạn nhận thấy đối tượng không đáng iu nhưng vẫn đâm đầu vào iu. Để tránh "sai một li đi một dặm ", hãy "soi" đối tác thật kĩ và thận trọng khi nhận lời "iu", kể cả khi làm bạn.



Họ Tên :Nguyễn Thị Thu Hằng 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh:onlyyou_ui_ngoca;
Email    :nguyenhangktqb@gmail.com 



CẦN 1 BÀN TAY NÍU GIỮ 1 BÀN TAY ,CẦN VÔ IU ĐEM XOAY MÌNH BỚT VẮNG ,CẦN A ĐẾN VS NỤ CƯỜI TƯƠI NẮNG......
                                     



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024