Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/03/2010 22:03 # 1
KyNiemNgotNgaoBx
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 25/30 (83%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 55
Được cảm ơn: 13
Yêu Xa.....!


Tui chôm bài này trên 24h.com.vn của một em sv nào đó.thấy hay nên pót lên mọi người SEM..

(24h) - Lần đầu tiên em thấy anh khóc, khóc trên vai em nức nở. Em hiểu anh buồn lắm vì tối nay em sẽ lên đường, xa anh, xa miền quê nắng gió đầy ắp kỷ niệm buồn vui của chúng mình.

- Ôi, xe đến rồi!

- Lên xe đi nào!

- Nhanh lên, nhanh lên!

Em lên xe lòng ngập ngừng, xúc động. Vậy là em lại phải bắt đầu xa anh nữa rồi…Tất cả như hối hả, còn em chỉ muốn ngừng lại một lát, một lát nữa thôi để được nhìn anh của em trọn vẹn. Anh đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi mấp máy nói lời tạm biệt. Em nhìn anh qua khung kính cửa sổ... Xa dần, mờ dần, nhạt dần… xe cứ chạy, anh nhỏ dần, anh khuất đi ở phía chân trời quê, lòng em se thắt, em không sao cầm nổi lòng mình nữa, tạm biệt anh - người yêu dấu!

Bao giờ cũng vậy! Anh là người tiễn, em là người đi. Em đi rồi anh mới lên đường. Nếu chuyến xe đó là đưa anh vào Đà Nẵng chắc em còn khóc nhiều hơn và có lẽ anh chẳng muốn thấy nước mắt của em rơi nhiều nữa, nên anh luôn chờ em đi trước như tối hôm nay!

Thế là ngày mai, em lại ra Hà Nội tiếp tục những ngày tháng sinh viên đầy bận rộn sôi nổi. Ngày mai anh cũng vậy, lại vào Đà Nẵng để học tập với biết bao nỗ lực. Tương lai của hai đứa vẫn rộng mở trên bước đường dài đã lựa chọn và cả hai đứa đều phải chấp nhận: Yêu xa!

Đã bao lần em lên xe ra trường học rồi mà lòng em sao nhói đau như lần đầu xa cách vậy. Phải chăng anh quá thân thuộc và gắn bó? Phải chăng em quá yêu anh nên lòng em không khỏi bâng khuâng tiếc nuối khi phải đi xa? Chiều nay, nắng hoàng hôn chiếu vào mắt anh long lanh thật đẹp, lần đầu tiên em thấy anh khóc, khóc trên vai em nức nở, em hiểu anh buồn lắm vì tối nay em sẽ lên đường, xa anh, xa miền quê nắng gió đầy ắp kỉ niệm buồn vui của chúng mình.

Em nghẹn ngào vì xúc động và vì thương anh quá chừng! Em cũng không muốn phải xa anh chút nào đâu nhưng có lẽ cuộc sống là vậy đó, có gặp gỡ có chia ly để ta cảm nhận rõ hơn hạnh phúc của chính mình! Tình yêu đã tiếp thêm cho em ngọn lửa sức mạnh để tin ở ngày mai, em và anh sẽ mãi bên nhau như lời ước nguyện.

Em không trách cuộc sống đã đưa em đến bên anh rồi lại bắt em phải xa cách bởi nhờ đó mà em nhận ra anh quan trọng đối với em đến nhường nào! Những giờ phút hạnh phúc bên anh đã đừng lại nhường chỗ cho chuỗi ngày phải nỗ lực học tập...

Em buồn vì ngày mai em không tiễn anh được, buồn vì đây là ngày em bắt đầu đi nên ngày gặp lại anh chắc cũng còn lâu lắm, buồn vì phải làm quen với cuộc sống nơi đất khách không có anh ở bên cạnh, buồn vì những lúc thương anh nghẹn lòng mà không thể ở bên để san sẻ chút hơi ấm. Có lẽ cũng chính vì thế mà em thấy mình mạnh mẽ hơn,  mới nhận ra bản thân có khả năng chờ đợi, có bản lĩnh từ chối, chỉ dành lại tình yêu chân thành cho riêng anh thôi! Em cũng dần quen với môi trường mới, ở nơi đó có bạn bè, có thầy cô và cả ngôi trường em hằng ước mơ được học tập nữa... Những chuyến xe chở em đi xa anh cho em biết nhớ mong, đợi chờ, thương và yêu nhiều hơn.

Yêu xa nên mỗi khi nhìn ai tay trong tay lòng em đầy ghen tỵ. Em nhớ những lần nắm tay anh đi trên bờ biển. Gió lồng lộng, cát trải dài mênh mông,  biển ào ào sóng vỗ và lòng em thấy ấm áp, bình yên vô bờ!

Yêu xa và mỗi buổi tối ngước mắt về phía chân trời rộng lớn thấy mình thật nhỏ bé, tự hỏi ở nơi xa đó giờ này anh đang làm gì? Có nhớ đến em không? Thầm cầu chúc cho anh có những giấc ngủ ngon êm ái và một đêm nữa em lại mơ về anh ướt đẫm gối!

Yêu xa lại hờn hờn tủi tủi, thèm một cái ôm, một nụ hôn nồng thắm anh trao để xóa tan nỗi khát khao đợi chờ, không dám nhắc đến những nhớ thương sợ dâng trào thành nước mắt…

Yêu xa em hồi hộp khi nhận một tin nhắn, một cuộc điện thoại, một bức thư từ địa chỉ quen thuộc và sung sướng biết rằng anh luôn nghĩ về em...

Yêu xa, anh nhắc em, em nhắc anh nhớ học bài đó, là lo lắng mùa đông lạnh lẽo miền Bắc em mặc không đủ ấm, nắng cháy miền Trung anh ốm đau một mình.

Yêu xa vẫn xác định rõ ràng học là học mà yêu thì yêu nhiều lắm. Mình không phụ lòng gia đình và những người thân yêu mong đợi.

Yêu xa, em mòn mỏi chờ đến một ngày nào đó, được gặp nhau, dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi em vẫn thấy ngập tràn hạnh phúc!

Yêu xa là khó khăn, là vất vả, là tràn đầy bản lĩnh, là lòng tin, sự chân thành và cả lòng chung thủy!

Yêu xa là những chuyến xe đi và những chuyến xe về…

Và em biết...

Tình yêu đẹp của chúng ta đã được vẹn tròn hai năm rồi đó. Em vẫn tự hào vì em có một tình yêu xa luôn bùng lên trước ngọn gió lớn thử thách của cuộc đời.

Em đi rồi sẽ về với anh thôi, đừng buồn nhiều anh nhé!

Xe vẫn chạy, nước mắt em vẫn rơi hối hả, xa anh thật rồi, em thiếp đi và ngày mai em sẽ đến Thủ đô mộng mơ nhưng trong lòng vẫn mang theo bóng dáng của anh - người em yêu nhất trên đời!

Gửi Trần Thanh An  . lớp T13Xdd1 - Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng.



sống vì mọi người.........

 
Các thành viên đã Thank KyNiemNgotNgaoBx vì Bài viết có ích:
22/03/2010 23:03 # 2
spy_xinh
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 6/50 (12%)
Kĩ năng: 0/60 (0%)
Ngày gia nhập: 26/02/2010
Bài gởi: 106
Được cảm ơn: 150
Phản hồi: Yêu Xa.....!


thank cho bạn ni hì ! mở hàng cho luôn



 
Các thành viên đã Thank spy_xinh vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024