Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/10/2012 21:10 # 1
bunxidau_ntth
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 136/140 (97%)
Kĩ năng: 43/160 (27%)
Ngày gia nhập: 05/08/2011
Bài gởi: 1046
Được cảm ơn: 1243
Yêu anh, em sẽ xấu một chút, ích kỷ một chút, vô tâm một chút


 

 Nếu yêu em thật lòng, anh sẽ yêu cả những điểm xấu của em, cho dù em không là người hoàn hảo.

Thay vì tỏ ra là một đứa con gái hiểu biết, tường tận và thông minh, em sẽ thể hiện đúng bản chất ngốc và dốt của mình nếu gặp phải vấn đề mà mình không biết. Em sẽ hỏi anh thật nhiều thứ dù có bị anh cho là “lắm nhời”.

Thay vì lúc nào cũng tỏ ra xinh đẹp trước mặt anh, em sẽ hạn chế trang điểm và thường xuyên gặp anh với gương mặt mộc. Thà để cho anh yêu cái mặt mộc kém sắc ấy còn hơn là để anh yêu cái mặt nạ phấn son rồi vỡ mộng khi chiếc mặt nạ được gỡ bỏ.

Thay vì tỏ ra là một người hiền lành, cam chịu trước những hành động hay lời nói không biết đúng sai của anh thì em sẽ phản kháng đến cùng, dù có bị gọi là đanh đá, chanh chua. Có cãi vã thì chúng ta mới có thể hiều nhau nhiều hơn.

Yêu anh em sẽ xấu một chút ích kỷ một chút và vô tâm một chút

Yêu anh, em không sợ mình xấu (Ảnh minh họa)

Thay vì tỏ ra là một người biết tôn trọng khoảng không gian riêng của người yêu, em sẽ kiểm tra điện thoại anh mỗi ngày, có thể điều này thật sự xấu… nhưng em chỉ muốn chắc rằng anh không hề lừa dối em, và nếu anh không làm điều gì sai thì anh sẽ không giận em vì điều đó.

Thay vì tỏ ra là một người luôn nói không với vụ lợi khi yêu, thì em sẽ luôn đòi anh mua quà cho em vào những ngày lễ, những ngày kỉ niệm của hai đứa. Dù chỉ là một món quà nhỏ bé thôi nhưng em sẽ thấy hạnh phúc lắm khi biết rằng anh luôn nhớ đến em.

Thay vì tỏ ra là người cao thượng trong tình yêu, em sẽ bắt lỗi anh thật nhiều, sẽ yêu cầu anh sửa đổi…bởi em biết rằng, sự thay đổi ấy sẽ rất tốt cho anh chứ không phải là cho em.

Thay vì luôn miệng nói “Em yêu anh” nhiều lần, thay vì lúc nào mở miệng ra là nói những lời yêu thương đến phát sến thì em sẽ tiết kiệm đến mức tối đa có thể, sẽ chỉ cười và nắm tay anh thôi, vì em biết rằng tình yêu không chỉ thể hiện ở lời nói.

Em cũng sẽ cho mình ích kỉ một chút, để anh luôn biết và giữ khoảng cách với những cô gái khác. Em cũng sẽ vô tâm một chút, để anh sẽ thấy nhớ khi em không ở bên. Em sẽ “bà cụ non” một chút khi anh mải chơi game hay tụ tập bạn bè… Và em sẽ thật sự xấu nếu phát hiện ra anh lừa dối tình cảm của em.

Thay vì tỏ ra là một cô gái hoàn hảo, em sẽ tự biến mình thành cô nàng xấu xí khi yêu anh. Nếu thật sự yêu em, anh sẽ nhận ra rằng, nhờ những điểm xấu ấy, chúng ta càng yêu nhau nhiều hơn.

Nguồn:http://tiin.vn/

 



Họ Tên :Nguyễn Thị Thu Hằng 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh:onlyyou_ui_ngoca;
Email    :nguyenhangktqb@gmail.com 



CẦN 1 BÀN TAY NÍU GIỮ 1 BÀN TAY ,CẦN VÔ IU ĐEM XOAY MÌNH BỚT VẮNG ,CẦN A ĐẾN VS NỤ CƯỜI TƯƠI NẮNG......
                                     



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024