Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/09/2012 20:09 # 1
ratherslim
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 28/60 (47%)
Kĩ năng: 32/50 (64%)
Ngày gia nhập: 24/01/2012
Bài gởi: 178
Được cảm ơn: 132
Yêu xa vẫn hạnh phúc!


 

Hãy thử làm theo những cách sau đây để nối gần tình yêu của bạn nhé. 

1. Luôn vững tin

Dẫu yêu xa hay yêu gần thì sự tin tưởng đều luôn luôn quan trọng. Tuy nhiên, chấp nhận yêu xa nghĩa là bạn phải sẵn sàng để chấp nhận khó khăn hơn nhiều lần và tin tưởng hơn nhiều lần.

Có thể các bạn đã phân vân rất nhiều, nghe rất nhiều những lời khuyên bảo, can ngăn. Thế nhưng trong cuộc “đọ cơ” giữa lý trí và trái tim thì trái tim vẫn là kẻ chiến thắng. Và giờ bạn băn khoăn không biết phải làm sao? Đã đi thì hãy đi cho đến cùng, gạt bỏ những phút xao lòng để đừng quay đầu nhìn lại. Chỉ có bạn mới biết chính xác điều gì tốt cho mình.

Sự xa xôi về khoảng cách, đôi lúc khiến bạn không khỏi băn khoăn không biết anh ấy đang làm gì, với ai, có cảm tình với cô gái nào không... Mặt khác, vắng bóng người yêu cũng sẽ khiến không ít chàng lợi dụng sơ hở đó để tăm tia, chủ động tấn công, săn đón bạn...

Hãy để anh ấy vững tâm về bạn gái nhỏ của mình. Luôn động viên nhau, tin tưởng anh ấy, tin tưởng vào tình yêu và tin tưởng ở bản thân.

Việc thường xuyên tâm sự cũng sẽ dẫn đến cảm giác gần gũi, từ đó cũng cố cho niềm tin yêu. Do đó, hãy nối anh ấy với cuộc sống của bạn. Có thể bằng những câu đố dễ thương, ngộ nghĩnh như “Anh biết em đang mặc áo màu gì chứ?”, “Đố anh, hôm nay em nhớ anh nhất khi nào?”, “Anh mà trả lời được chiều nay em ăn gì thì em gọi anh là thiên tài”... Cả bạn và anh ấy đều sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Một khi niềm tin bị lung lay, cũng có nghĩa bạn đang tự cầm dao giết chết tình yêu của mình.

2. Vun xới sự lãng mạn

Các bạn có thể không nhìn thấy nhau mỗi ngày nhưng đừng để tình yêu theo đó mà bị rơi vào lãng quên. Chút lãng mạn như mail một món quà, viết một bản tình ca, đặt một bữa ăn trưa cho anh ấy, gửi thiệp hoa... là những điều không khó để thực hiện.

Yêu xa vẫn hạnh phúc - 1

Vun xới sự lãng mạn để tình yêu đừng bị lãng quên

Hãy gạt đi những thiệt thòi khi không được ở bên để làm cho nhau những điều giản dị như pha một cốc cafe theo đúng cách bạn thích hay cùng đi mua sắm một vài đồ vật ngộ nghĩnh... bằng niềm hạnh phúc vô bờ khi anh ấy biết rằng bạn đã ấp ủ thế nào để dành cho người yêu mình một sự bất ngờ đặt biệt.

Thêm vào đó, có thể chàng cũng sẽ kỳ công đáp lại tấm lòng của bạn bằng những thứ ngạc nhiên không kém. Thực là một tình yêu quá lãng mạn. Nhận lấy một lời khuyên mà có thể giữ cho ngọn lửa tình mãi nồng cháy, tại sao bạn không thực hiện theo cách này nhỉ?

3. Lên lịch đi thăm nhau

Lợi thế là bạn và người ấy có thể được gặp nhau. Hơn nữa, nó thậm chí tránh được những bất mãn không đáng có nếu một người phải chủ động đến chỗ người kia quá nhiều.

Dẫu cho bạn là con gái nhưng không có nghĩa bạn có quyền được nuông chiều quá nhiều. Thay vì đợi anh ấy phải thu xếp thời gian, tiền bạc cũng như mớ công việc không lấy gì làm ít ỏi để đến thăm bạn hoặc trách móc khi chàng lỡ hẹn... hãy chủ động vượt đường dài đến thăm chàng nữa.

Yêu xa vẫn hạnh phúc - 2

Vào những dịp đặc biệt sự có mặt của bạn khiến anh ấy hạnh phúc hơn cả

Nhất là những dịp đặc biệt thì sự có mặt của bạn quan trọng hơn hết thảy mọi thứ đối với anh ấy. Càng vượt khó khăn để đến với tình yêu, anh ấy sẽ càng nâng niu, trân quý bạn hơn.

4. Đừng quá ích kỉ

Công việc có thể sẽ cản trở bạn, vậy nên hãy chuẩn bị tâm lí. Khi bạn và chàng phải sống xa cách, thì việc có thể tự cân bằng cuộc sống của chính mình mà không có chàng bên cạnh là một lợi thế. Sẽ rất tốt cho quan hệ của hai người nếu bạn duy trì được sự thấu hiểu và xử lý linh hoạt.

Những thay đổi chen vào dự định trước mắt, công việc cắt ngang, bao kế hoạch trong đầu và những việc khẩn cấp trong gia đình vẫn ở đâu hiện ra như một phần tất yếu của cuộc sống. Nếu người bạn đời của bạn hủy một chuyến đi chơi, đừng quá ích kỉ mà xử sự gay gắt vì sự thay đổi ấy, trừ khi nó đã trở thành thói quen thường thấy của chàng.

Yêu xa vẫn hạnh phúc - 3

Hãy duy trì được sự thấu hiểu và xử lý linh hoạt

Hãy nhớ bạn cần chấp nhận mối quan hệ của mình như nó vốn có và cần đón nhận sự lỗi hẹn vào phút cuối của chàng như một thỏa thuận trước.

Giờ thì bạn đã sẵn sàng và vững tin cho tình yêu của mình chưa? Có câu “xa mặt cách lòng”. Lại cũng có câu “Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn.”. Yêu xa, bạn sẽ tự chọn cho mình cái kết nào đây?




Just bring you saw and always smile

Nguyễn Thị Thanh Thanh

Mod Cà phê chiều thứ 7

Yahoo: smilethanhthanh         email: ttalwayssmile@gmail.com


 
27/09/2012 18:09 # 2
Tý TPM
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 48

Kinh nghiệm: 56/130 (43%)
Kĩ năng: 54/480 (11%)
Ngày gia nhập: 25/03/2011
Bài gởi: 836
Được cảm ơn: 11334
Phản hồi: Yêu xa vẫn hạnh phúc!


Yêu xa??? 

Trước khi kết hôn: Khó bền, dễ tan

=> sau kết hôn, duy trì được thì quá tốt :))



Dù bạn có là ai, sinh ra ở đâu, xuất phát từ tầng lớp nào đi chăng nữa, giấc mơ của bạn đều có thật, và đều có thể thực hiện được!
Phước Realty

 


 
27/09/2012 19:09 # 3
ratherslim
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 28/60 (47%)
Kĩ năng: 32/50 (64%)
Ngày gia nhập: 24/01/2012
Bài gởi: 178
Được cảm ơn: 132
Phản hồi: Yêu xa vẫn hạnh phúc!


Trích:

Yêu xa??? 

Trước khi kết hôn: Khó bền, dễ tan

=> sau kết hôn, duy trì được thì quá tốt :))

  ừm như rứa nên mới phải cố xờ gắng chơ reng.....@@!

 



Just bring you saw and always smile

Nguyễn Thị Thanh Thanh

Mod Cà phê chiều thứ 7

Yahoo: smilethanhthanh         email: ttalwayssmile@gmail.com


 
27/09/2012 19:09 # 4
Tý TPM
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 48

Kinh nghiệm: 56/130 (43%)
Kĩ năng: 54/480 (11%)
Ngày gia nhập: 25/03/2011
Bài gởi: 836
Được cảm ơn: 11334
Phản hồi: Yêu xa vẫn hạnh phúc!


vs thời bi giờ thì hi vọng mong manh lắm 



Dù bạn có là ai, sinh ra ở đâu, xuất phát từ tầng lớp nào đi chăng nữa, giấc mơ của bạn đều có thật, và đều có thể thực hiện được!
Phước Realty

 


 
28/09/2012 18:09 # 5
ratherslim
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 28/60 (47%)
Kĩ năng: 32/50 (64%)
Ngày gia nhập: 24/01/2012
Bài gởi: 178
Được cảm ơn: 132
Phản hồi: Yêu xa vẫn hạnh phúc!


Tuy hi vọng mong mênh nhưng với em rất khó vỡ....
 hi vộng với nhiều người cũng thế :)




Just bring you saw and always smile

Nguyễn Thị Thanh Thanh

Mod Cà phê chiều thứ 7

Yahoo: smilethanhthanh         email: ttalwayssmile@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024