Là một thành viên trong đoàn khoa. Tôi bức xúc khi đọc những dòng cm không tốt về khoa mình.
Thứ nhất, tôi đồng ý với việc nếu đoàn viên không đi vẫn phải nộp trại phí là vô lý. Chính xác hơn là hoàn toàn vô lý. Tôi cũng không tranh cãi về việc tiền của đoàn viên nộp lên do đâu mà có.
Thứ hai, không ai nói ai phiến diện cả. Mấu chốt của vấn đề là "tam sao thất bản". Là lời truyền đạt chưa rõ ý mà không chính xác của BCH chi Đoàn và BCS lớp bạn, mà cụ thể ở đây là lớp trưởng của lớp bạn đang học.
Thế thì bây giờ chúng ta phải bắt đầu giải quyết từ đâu?
Ban đầu thấy thắc mắc, vô lý tại sao bạn không trực tiếp hỏi lại lớp trưởng để lớp trưởng ý kiến lên BCH Liên Chi Đoàn khoa QTKD? Trách nhiệm của lớp trưởng và bí thư là gì? Là 2 người đại diện cho toàn bộ sinh viên cũng như đoàn viên trong lớp (chi Đoàn), là người có trách nhiệm truyền đạt thông tin, ý kiến đánh giá và thắc mắc từ phịa sinh viên lớp lên BCH Liên chi Đoàn khoa, đồng thời phổ biến những kế hoạch do Đoàn cấp trên triển khai.
Lý do gì mà bạn bức xúc như vậy? Tôi biết. Vì lớp trưởng của bạn truyền đạt thông tin không chính xác để sv cảm thấy vô lý. Nếu muốn quy trách nhiệm thì người đầu tiên phải nói đến là lớp trưỏng của bạn làm việc thiếu trách nhiệm. Trong những buổi họp BCH mở rộng, có rất nhiều thành viên ngồi làm việc riêng và không nghe thông báo kĩ càng từ phía Đoàn cấp trên. Tôi dám chắc rằng lớp trưởng của bạn cũng nằm trong số đó. Hoặc cũng có thể là 1 trong những thành viên vắng mặt. Bí thư lớp bản nghe lớp trưởng nói như vậy mà không có ý kiến nghĩa là cũng vô trách nhiệm như thế.
Bạn không phản ánh lên BCS lớp, BCH chi Đoàn mà hỏi thẳng thầy cô. Bỏ qua 2 bước trung gian là BCS lớp và BCH chi đoàn mà chúng tôi, BCH liên chi Đoàn. Trong công tác quản lý, cái gì cũng có hệ thống, sự có mặt của chúng tôi là để giảm bớt công việc của thầy cô, cũng như BCS lớp và BCH chi đoàn làm giảm bớt công việc của chúng tôi. Bạn làm như thế khi chưa rõ ngọn ngành nghĩa là bạn không tin tưởng BCS lớp và BCH chi Đoàn của mình. Người đại diện của mình mà bạn không tin tưởng thì bạn nghĩ rằng mình có thể tồn tại trong tập thể lâu dài?
Vấn đề của bạn hoàn toàn có thể được giải quyết êm đẹp thì mọi chuyện lại như thế này. Bản thân chúng tôi cũng đang chịu nhiều áp lực mà lẽ ra không đáng có từ phía Đoàn cấp trên. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên dừng tranh cãi tại đây. Và tôi cũng mong sẽ nhận được 1 lời xin lỗi từ phía lớp trưởng của bạn và những người có liên quan.
Giải bóng đá nữ vừa qua, tôi nhớ là có trên dưới 4 lớp đăng kí tham gia nhưng sau đó rút lại. Nhưng rút lại sau khi đã đóng tiền lên và tiền đó được dùng để hợp đồng sân. Là người lãnh đạo thì phải quyết đoán. Đã đăng kí rồi rút lại thì Đoàn khoa lấy tiền đâu ra để trả lại tiền cho các bạn mà vốn dĩ đã đặt cọc sân cho những trận có lớp bạn tham gia?
Phàm thì khi nói ra việc gì chúng ta cũng cần phải suy nghĩ.
Tôi khuyên bạn 1 câu chân thành, lăn lộn ngoài đời không dễ và kĩ năng ứng xử, giao tiếp của bạn như thế là quá tệ. Rồi 1 lúc nào đó bạn cũng sẽ vấp ngã mà chẳng phải là vấp chướng ngại vật trên đường mà ở ngay đôi chân của bạn. Hai chân vấp vào nhau rồi té.
Thân,