Rooney đã gặp rắc rối với cổ họng từ trận lượt đi. Dù sau đó đã được các bác sỹ cho thuốc uống nhưng tình hình vẫn không khả quan. Thế nên sau khi thấy Rooney vẫn tiếp tục đến sân tập hôm 22/2, các bác sỹ đã tức tốc cho anh về nhà chữa trị để có thể phục hồi tham dự trận đấu với Norwich tại Premier League vào Chủ nhật tới.
Vắng Rooney không khiến Man United quá lo lắng
HLV Alex Ferguson cho biết: “Rooney sẽ không đá với Ajax. Cổ họng của cậu ta thật sự tồi tệ. Cậu ta đã nằm ở nhà vào cuối tuần qua khi những loại thuốc điều trị trở nên vô hiệu. Chúng tôi cần cậu ấy cho trận đấu vào Chủ nhật”.
Với chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách bằng các bàn thắng của Ashley Young và Chicharito, Man United coi như đã đặt một chân vào vòng sau. Vì thế, việc vắng Rooney cũng không khiến Man United quá lo ngại, nhất là khi đội bóng đang có phong độ tốt và các cầu thủ chấn thương đều đã hồi phục hoàn toàn.
Niềm tin của Sir Alex sẽ đặt vào Nani, Ashley Young, Tom Cleverley, Phil Jones, Chicharito, Danny Welbeck…, Rất có thể trong trận lượt về gặp Ajax, Sir Alex sẽ sử dụng tiền vệ trẻ Paul Pogba, cầu thủ đã cam đoan sẽ gắn bó tương lai lâu dài với đội bóng vì…nể đàn anh Rio Ferdinand. Chỉ cần không thua, Man United sẽ lọt vào vòng sau và gặp Athletic Bilbao hoặc Lokomotiv Moscow.
HOÀNG TÂM
Theo Infonet.vn