Hacker - những cao thủ phá mã vượt tường lửa, dò ra lỗ hổng an tinh của những hệ thống tưởng chừng như bất khả xâm phạm, tạo ra được những chú sâu, virus có thể xâm nhậm, dò tìm, phá huỷ, tự nhân bản và lây lan mà các trình diệt virus gần như bó tay. Đó mới là những hacker thật sự.
Để làm được điều đó, bạn phải giỏi thuộc hàng master cả 3 lĩnh vực sau:
- Phần mềm: tức là lập trình, không phải một ngôn ngữ như C hay PHP, mà hầu như các ngôn ngữ thuộc loại cổ xưa như Delphi, pascal, hay độc nhất cho 1 hệ thống nào đó giống Cisco có hệ thống riêng của họ vậy.
- Quản trị hệ thống và cơ sở dữ liệu: nắm rõ cấu trúc lưu trữ thông tin, kết cấu hệ thống data, hay về phân tán cơ sở dữ liệu cũng như các liên kết và tầm quan trọng, độ ưu tiên,...của các phần data trong đó.
- Mạng: hãy tưởng tượng một gian phòng nhỏ với khoảng 20 máy PC mà đi dây gắn switch, modem nhìn còn rối mắt thế nào, khó khăn cho việc lần tìm lại ra sao khi cần thay đổi sửa chưa đối với chính người lắp đặt. Vậy thì với cả 1 hệ thống vật ký về dây cáp, máy chủ, trạm dữ liệu,...của một nhà mạng hay nhà an ninh truyền thông vi tính sẽ như thế nào trong khi bạn không phải là người lắp đặt chúng? Chưa kể đến lập trình tín hiệu mạng trên đấy cũng như các hệ thống chuyên biệt không giống bất kỳ đâu.
=> bạn muốn làm hacker thì nên nghĩ xem có thể đạt cấp master cho cả 3 phần nêu trên không nhé, còn như lấy code của ai viết sẵn, dùng tool nhẹ nhàng bởi người khác đưa cho thì vốn dĩ chẳng phải hacker gì, nếu tự xưng là hacker thì mình nghĩ thật buồn cười.
Còn tà đạo hay hắc đạo? Có định nghĩa hacker mũ đen và mũ trắng, đôi khi cả mũ xám. Mũ đen dùng tài của mình để trục lợi, phá hoại với lý do chả đâu vào đâu, hoặc chỉ đơn giản là thích. Mũ trắng, phát hiện ra lỗ hổng an ninh, báo cho nơi chủ quản của hệ thống đó để họ khắc phục, làm điều này vì kinh doanh hay sở thích đều được hoanh nghênh và coi trọng. Mũ xám? Như màu lai giữa trắng và đen, bạn cũng dễ hiểu họ sẽ làm gì, giữa thiên thần và ác quỷ vẫn có con người mà, đúng không nào?
Nguồn: thuộc bản quyền của emiuthoitrang.